Trận đấu thứ 200 của Ruben Amorim trên cương vị huấn luyện viên trưởng đã kết thúc với thất bại 1-3 của MU trước Brentford. Vào tháng 11 năm ngoái, Amorim được chọn kế nhiệm Erik ten Hag. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đến Old Trafford với một thành tích đáng kinh ngạc, khi đã dẫn dắt Sporting Lisbon giành hai chức vô địch Primeira Liga (VĐQG Bồ Đào Nha). Amorim đã dẫn dắt 167 trận đấu tại giải đấu hàng đầu Bồ Đào Nha trước khi gia nhập MU, và chỉ để thua 14 lần. Đáng nói, sau 33 trận tại Ngoại hạng Anh, Amorim đã thua 17 trận. Một con số cho thấy sự thất bại của ông trong việc thích nghi với giải đấu cao nhất nước Anh.
Cùng đó, Tờ nhật báo tại Tây Ban Nha, AS so sánh MU với một "xác chết" ở giải Ngoại hạng Anh và dự đoán Amorim sẽ sớm mất việc. "Nuno Espirito-Santo là người đầu tiên ra đi. Graham Potter vừa thu dọn hành lý tại West Ham. Và giờ đây, Ruben Amorim dường như đã mua vé để trở thành huấn luyện viên tiếp theo bị sa thải khỏi Ngoại hạng Anh", tờ AS viết.
"Manchester United của Amorim vẫn tiếp tục là thảm họa cũ. Ngay khi Quỷ đỏ tưởng chừng như sẽ tận dụng chiến thắng trước Chelsea để vực dậy và xoay chuyển tình thế, đội bóng lại một lần nữa trở thành thảm họa đúng chất MU. Thêm một thất bại nữa với cùng hệ thống chiến thuật cũ và sự mong manh trong phòng ngự từ đầu mùa giải, đặc biệt là khi phòng ngự trước các tình huống cố định của đối thủ.
Đội bóng của Ruben Amorim đang vật vờ như một "cái xác" giữa bảng xếp hạng. Trong 6 vòng đấu, Man United đang đứng thứ 14, đã thua 3 trận và chỉ có 7 điểm. Uy tín của Amorim đang dần cạn kiệt”.