
Manchester United đã bị một người đàn ông khởi kiện vì cáo buộc câu lạc bộ không bảo vệ anh ta khỏi hành vi lạm dụng tình dục được cho là do một nhân viên tên là Billy Watts, người đã qua đời vào năm 2009, gây ra. Theo hãng thông tấn EFE, các luật sư của nguyên đơn, người được giấu tên vì lý do pháp lý, tuyên bố rằng đội chủ sân Old Trafford đã không bảo vệ thân chủ của mình, và không hợp tác trong các nỗ lực đạt được thỏa thuận để tránh đưa vụ việc ra xét xử.
Theo đơn khiếu nại, Watts bị cáo buộc lạm dụng tình dục và thể chất khi nạn nhân theo tập tại đội trẻ MU. Watts từng làm bảo vệ tại một trung tâm huấn luyện của Man United vào những năm 1980 và bị LĐBĐ Anh (FA) trích dẫn là nghi phạm trong cuộc điều tra năm 2021 về lạm dụng trẻ em trong thế giới bóng đá. Cụ thể, kẻ này đã đưa ra những bình luận khiếm nhã mang tính chất quấy rối tình dục, theo dõi các cầu thủ trẻ vào phòng xông hơi, rồi có những động tác thô bỉ. Và khi bị một cầu thủ trẻ phản ứng, hắn ta đe dọa: "Tao chỉ đùa với mày thôi, im lặng đi." Những hành động này khiến các cầu thủ trẻ coi gã này là "kẻ biến thái".

Những cáo buộc chống lại Watts được công khai vào năm 2019, và Man United từng đưa ra một tuyên bố đảm bảo rằng họ sẽ hợp tác với cuộc điều tra. Luật sư của nạn nhân, Kate Hall tuyên bố: "Anh ấy đã phải sống lại những ký ức rất đau buồn để tìm kiếm công lý. Cách đối xử của Manchester United thật đáng thất vọng”.





















-ngay-14-11-20.jpg)


