Mùa xuân lạnh lẽo của Chelsea

Kỳ Lâm
09:50 ngày 19-01-2022
Chelsea bị Brighton cầm hoà 1-1 trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng nay khiến chuỗi trận không thắng của họ đã kéo dài lên con số 4. Dường như, mùa Xuân đang trở nên vô cùng lạnh lẽo với HLV Thomas Tuchel và tham vọng vô địch Premier League của The Blues.  

Kể từ Năm mới 2022, Chelsea chưa hề biết mùi thắng. Họ bị Brighton cầm hoà 2 trận cùng với tỉ số 1-1, hoà 2-2 với Liverpool và để thua Man City 1-0. Với thành tích xám ngoét đó, Chelsea gần như đã bị loại khỏi cuộc đua vô địch khi kém đội đầu bảng Man City 12 điểm và đá nhiều hơn 1 trận.  

Tình cảnh này khiến nhiều người nghĩ đến dường như chế độ “phản thày, lật ghế” truyền thống của Chelsea lại được bật. Rõ ràng, nhiều dự cảm không lành đang bủa vây xung quanh HLV Thomas Tuchel bởi việc không đem lại chiến thắng trong hiện tại đồng nghĩa với việc bị sa thải bất chấp thành công trong quá khứ.  

Những người tiền nhiệm của Tuchel như Frank Lampard, Jose Mourinho, Antonio Conte, thậm chí Maurizio Sarri đều thấm thía sự nghiệt ngã của bộ máy treo cổ HLV tại CLB này hễ khi nào hành trình thất bại diễn ra không có dấu hiệu kết thúc.  

Việc thay tướng đổi vận càng khiến cho Chelsea yêu mến truyền thống này của mình, nên càng mạnh tay thanh trừng mà không tiếc tiền đền bù hay tình xưa nghĩa cũ. Đội bóng thi đấu không thành công đó là do HLV bất tài. HLV bất tài nên không nói được cầu thủ hay sử dụng được quân. Trảm!  

Chính vì thế, việc trở thành HLV của Chelsea cũng ví như cưỡi hổ dữ mà không biết bị nó ăn thịt khi nào. Con hổ Chelsea có bộ móng vuốt nằm ở phòng thay đồ của các cầu thủ quyền lực và phòng họp của Ban lãnh đạo với những người Nga khét tiếng máu lạnh.  

Chỉ trong vòng 20 ngày, Chelsea bị Brighton cầm hoà 1-1 hai lần

Thomas Tuchel có lý do để sợ hãi bởi vì ông đang nắm một đội bóng được đầu tư khủng nhất Premier League trong 2 mùa giải vừa qua. Với hàng loạt những bom tấn như Havertz, Werner hay Lukaku được tậu về với giá ngất ngưởng, Chelsea được vũ trang để trở thành nhà vô địch Premier League mùa này, sau khi đã vô địch Champions League mùa trước.  

Thế nhưng, đến bây giờ có thể khẳng định, kế hoạch đó đã phá sản tới 90% khi kém đội đầu bảng Man City tới 12 điểm. Cuối tuần trước, sau khi bị đánh bại bởi pha ghi bàn tuyệt luân của Kevin De Bruyne trên sân Etihad, Chelsea cũng đã bị Liverpool đoạt vị trí nhì BXH.  

Với trận hoà thảm hại trước Brighton vào rạng sáng nay, Chelsea đang tuyệt vọng trước viễn cảnh bị Liverpool bỏ xa tới 7 điểm bởi The Kop còn 2 trận chưa đá nhưng vẫn hơn The Blue 1 điểm (45 so với 44). Nếu chuỗi trận bất thắng của Chelsea không bị cắt đứt, Tuchel cần đề phòng sự vươn lên của Arsenal và Wets Ham, 2 đối thủ cùng thành phố của họ. 

Mọi thứ đang dần đen tối với Tuchel chỉ sau 12 tháng. Cũng vào tầm này năm ngoái, Tuchel đến đây để thay thế cho một Frank Lampard không thể giúp Chelsea chiến thắng ở Premier League. Quả nhiên, như mọi khi, cứ thay tướng là Chelsea lại khởi sắc.  

The Blues thi đấu tốt ở cả Premier League lẫn Champions League, thậm chí giành chức vô địch châu Âu một cách thuyết phục trước sự hậm hực của Pep Guardiola. Mọi người đều nghĩ tới một kỷ nguyên thành công dài hơi mới của Chelsea, nhất là khi thấy họ phô diễn sức mạnh của đồng tiền trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2021.  

Sự xuất hiện của những Edouard Mendy, Saul, Romelu Lukaku càng khiến cho Chelsea mạnh mẽ sau khi đã tăng cường rất nhiều tài năng trẻ ở mùa trước đó như Timo Werner, Christian Pulisic, Hakim Ziyech (người ghi bàn mở tỉ số trong trận đấu với Brighton rạng sáng nay).  

HLV Tuchel sẽ đau đầu với vấn đề Lukaku ở trên sân và trong phòng thay đồ

Màn trình diễn của Chelsea ở đầu mùa giải trên các đấu trường đều rất thuyết phục, cho thấy rằng họ sẵn sàng trở thành một nhà vô địch vô song, thậm chí đã có lúc dẫn đầu BXH Premier League. Tuy nhiên, càng lúc Chelsea càng đuối dần và đến bây giờ thì lụi hẳn.  

Tuchel có thể chỉ là nhà cầm quân một vài trận chứ không phải tướng giỏi cả chiến dịch. Ông có thể giúp Chelsea chiến thắng ở các giải đấu cúp, mà điển hình như trận chung kết Champions League với một bàn thắng đầy bất ngờ. Nhưng khi tái đấu với Pep Guardiola ở 2 vòng Premier League mùa này, Tuchel đều thua với cùng tỉ số 1-0.  

Dường như Tuchel cũng mắc lỗi chết người giống các vị tiền nhiệm là không quản được phòng thay đồ khi xử lý nhân sự kém. Trong phòng thay đồ hiện nay của Chelsea, quyền lực đang rơi vào tay trung vệ người Tây Ban Nha Azpilicueta, người đã cùng Chelsea đoạt nhiều thành công và đang được CĐV yêu quý.  

Thế nhưng, Chelsea vẫn chưa thể gia hạn hợp đồng với “club man” này. Hãy nhớ rằng, “club man” luôn có vai trò lấn lướt HLV tại Chelsea như Frank Lampard, John Terry, Didier Drogba, Cech hay Eden Hazard trước đây. Việc Azpilicueta chưa gia hạn hợp đồng cho thấy đang có vấn đề giữa cầu thủ này với BLĐ hoặc với HLV.  

Truyền thống của Chelsea luôn coi trọng sự đoàn kết của tập thể cầu thủ, để nhờ đó dù CLB có dùng HLV nào thì bộ máy vẫn vận hành. Tập thể này rất ghét những kẻ nổi loạn, ví dụ như Lukaku, người được Chelsea tái rước về với giá gần 100 triệu bảng lại bất ngờ phát biểu nhớ Inter hồi tháng.  

Để có được sự ủng hộ của phòng thay đồ, Tuchel cần được Azpilicueta trợ giúp

Anh có thể bất tài, nhưng anh không nên là kẻ gian manh, phản trắc. Lukaku không bất tài, nhưng chắc chắn trong mắt các cầu thủ Chelsea và CĐV, lời nói của Lukaku là biểu hiện của sự lươn lẹo.  

Thế nhưng, Tuchel không xử lý Lukaku một cách nghiêm khắc, lại tạo điều kiện để tiền đạo người Bỉ thi đấu nhiều hơn. Chính điều này có thể sẽ làm hại Tuchel và sự nghiệp đang lên của mình nếu “Hoàng đế” Cesar Azpilicueta và những cầu thủ Chelsea khác bắt đầu cảm thấy nóng mắt.  

Ở trận đấu rạng nay, Lukaku tiếp tục biến mất trong danh sách ghi bàn của Chelsea tại Premier League. Tiền đạo này chỉ có 8 lần chạm bóng, thậm chí còn ít hơn cả những cậu bé nhặt bóng ngoài sân. Anh ta đã tàng hình hoàn hảo mặc dù thân hình to lừng lững như một cột nhà cháy.  

80 phút thi đấu trên sân của Brighton, Lukaku hoàn toàn không có một cơ hội uy hiếp nào thực sự nguy hiểm, không tham gia vào một đợt tấn công nào đáng ghi nhận và cũng chẳng tạo được dấu ấn. Ở trận thua Man City hồi cuối tuần trước, Lukaku cũng thể hiện sự kém cỏi tương tự.  

Tuy nhiên, Tuchel có dám gạt Lukaku khỏi sơ đồ của mình hay không lại là vấn đề. Nhìn vào hàng công của Chelsea lúc này thật thảm hại. Số bàn thắng của bộ đôi trong mơ Timo Werner và Lukaku ở Premier League mùa này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không thể tưởng tượng đó đều từng là 2 cỗ máy dội bom ở Bundesliga và Serie A trước đây.  

Lukaku có thể phát biểu không thông minh, có thể tái phát chứng bệnh càng đá càng tịt ngòi, Werner có thể là bản hợp đồng thảm hại nhưng lỗi chắc chắn rơi vào đầu Thomas Tuchel.  

Nếu Chelsea tiếp tục hoà hoặc thua trong quãng thời gian tháng 1 và tháng 2, rất có thể họ sẽ bước giai đoạn knock-out của Champions League với một HLV mới. Điều này chính là vết xe đổ mà Lampard đã bị dập mặt, Jose Mourinho đã bị ăn đòn.  

Số phận của Frank Lampard chính là vết xe đổ đang chờ đợi Tuchel sa vào

Chelsea hiện hơn Arsenal 9 điểm nhưng họ cũng đã thi đấu nhiều hơn 3 trận. Như thế có nghĩa rằng, nếu Arsenal giành đủ 9 điểm trong 3 trận này, họ sẽ bằng điểm Chelsea. Ở vòng đấu sau, Chelsea sẽ gặp Tottenham và nếu lại là một kết quả không thắng thì nguy cơ của Tuchel sẽ càng lớn hơn.  

Tuchel có thể là tài năng chiến thuật nhưng ông không phải bậc thày quản trị con người, đặc biệt là cách quản lý ngôi sao. Tuchel đã thất bại thảm hại khi còn dẫn dắt PSG, và bây giờ ông đang gặp lại điều này ở Chelsea.  

Tuchel cần biết rằng, HLV của Chelsea không chỉ phải giỏi mà còn cần biết giữ phòng thay đồ trong tình trạng hạnh phúc. Nhưng làm thế nào để giúp cả chục ngôi sao cùng hạnh phúc lại là điều không dễ nếu như không có sự trợ giúp của con đực đầu đàn, ví dụ như Cesar Azpilicueta.  

Có lẽ, Tuchel cần nhanh chóng xử lý vấn đề này của mình trước khi nghĩ đến việc nâng cao hiệu suất ghi bàn của hàng công hay gia cố hàng thủ đã dần làm quen với việc để thủng lưới trong những trận đấu gần đây.  

Một mùa Xuân ảm đảm đang bao phủ Stamford Bridge và chiếc ghế của Tuchel đang lung lay dữ dội. Việc bẻ ghế HLV ở Chelsea không đến cùng các tin đồn rầm rộ những phát biểu câu view của các nhân vật có liên quan. Nó đến như một nắm đấm vô hình từ không trung, khiến nạn nhân không kịp phản kháng.  

Những người Nga ở Chelsea rất tàn nhẫn. Họ không hề xót thương ai ngoài CLB Chelsea - thương vụ đầu tư, tài sản của nhà tài phiệt Roman Abramovich. Cầu thủ chính là công nhân hăng say lao động còn HLV chỉ là tay quản đốc đứng chắp tay sau lưng đi lại loăng quăng mà thôi. Để giúp công nhân tiếp tục vui vẻ lao động hăng say và đạt thành tích tốt, Chelsea sẵn sàng hy sinh một vài tay quản đốc.  

Thomas Tuchel, ông đã nhìn thấy con đường của mình chưa? 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

  • Hà Đức Chinh: Tiền đạo U23 Việt Nam cũng cần phòng ngự trước Iraq U23 Việt Nam: Bắt đầu phòng ngự từ các tiền đạo

    U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.

  • Lê Nguyên Hoàng: Trung vệ hay nhất của U23 Việt Nam Trung vệ 19 tuổi, cao 1m76 đang gây sốt của U23 Việt Nam là ai?

    Dù mới 19 tuổi nhưng Lê Nguyên Hoàng đang được xem là trung vệ quan trọng bậc nhất trong đội hình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ gốc Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao, đưa ra những nhận xét “có cánh” đầy tích cực.

  • Góc nhìn: 50% tấm vé Olympic của HLV Hoàng Anh Tuấn 50% tấm vé tới Paris của HLV Hoàng Anh Tuấn

    Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 50% tấm vé tới Olympic Paris 2024. Phía trước là U23 Iraq đầy tham vọng nhưng U23 Việt Nam cũng đã sẵn sàng làm nên bất ngờ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x