Mùa Hè năm nay, Pep Guardiola chỉ cần tăng cường Riyad Mahrez là đã giúp Man City chiếm ngôi đầu Premier League. Bây giờ, khi lượt đi sắp khép lại, có thể Pep sẽ lại mua thêm một hoặc vài ngôi sao để tạo động lực bứt phá tương tự cho lượt về.
Man City giờ đây như cỗ máy chiến thắng đang chạy trơn tru. Cái mà Pep cần sẽ chỉ là một vài chi tiết dự phòng, hoặc gia cố cho cỗ máy ấy ổn định hơn nữa trong chặng nước rút. Vậy hãy thử xem nếu phải mua, Pep cần mua gì ở “chợ Đông”?
Trước tiên, có thể kể đến vị trí tiền vệ trung tâm, nơi Fernandinho đang đảm trách. Tiền vệ người Brazil vẫn chơi tốt nhưng ở tuổi 33, anh không thể cày ải với cường độ cao trong suốt cả mùa giải. Anh cần thêm “kép phụ” để được nghỉ ngơi. Trong cuộc thăm dò mới đây trên tờ Manchester Evening News, 67% người hâm mộ Man City cho rằng, vị trí tiền vệ trung tâm cần được gia cố. Bản thân Pep, ngay từ khi vô địch Community Shield 2018 đã nói: “Tôi cần mua một hoặc có thể là vài tiền vệ nữa. Tôi hiện chưa có phương án thay thế cho Fernandinho”.
Hồi đó, Pep đã mua hụt Fred trước sự tranh chấp của M.U. Bây giờ, ông đang nhắm đến Frenkie de Jong, Tanguy Ndombele và Ruben Neves. Đội ngũ tuyển trạch của Man xanh đã 6 tháng để theo dõi và nghiên cứu hồ sơ về 3 cái tên kể trên. De Jong đang nổi đình nổi đám tại Ajax và được hàng loạt đại gia theo đuổi. Sẽ không dễ để Man xanh mua được tài năng 21 tuổi người Hà Lan, nhất là khi De Jong có thể cũng không hào hứng với viễn cảnh phải dự bị cho Fernandinho.
Ndombele cũng 21 tuổi và có lối chơi mạnh mẽ không kém Fernandinho. Anh này có thể rời Lyon nếu được giá nhưng khả năng thích nghi với Premier League sẽ không thể bằng Ruben Neves, tiền vệ đang gây ấn tượng mạnh ở Wolves. Vì thế, theo các nhà cái, Neves mới là ƯCV sáng giá nhất để làm “kép phụ” cho Fernandinho, tỷ lệ cược cho khả năng tiền vệ đang được Wolves hét giá 60 triệu bảng này chuyển tới Etihad đã được rút từ 5/1 xuống 10/3 (đặt 3 ăn 10).
… Và gia cố hàng thủ
Một vị trí nữa cũng cần được gia cố là trung vệ. Pep cần tìm người thay thế Vincent Kompany trong tương lai khi trung vệ người Bỉ đã 32 tuổi. Và một cái tên nữa của Ajax vào tầm ngắm, đó là Matthijs de Ligt. Cái giá để có De Ligt khoảng hơn 70 triệu bảng, không quá lớn với Man City. Nhưng vấn đề là trung vệ 19 tuổi người Hà Lan cũng đang bị bao vây bởi Barca, M.U, Tottenham và PSG. Man City đủ sức mua được De Ligt, nhưng chi hơn 70 triệu bảng cho một tài năng chưa chắc đã sử dụng thường xuyên có vẻ không phải nước cờ sáng. Vì thế, giải pháp “kinh tế” của Man xanh là Nathan Ake. Trung vệ trẻ của Bournemouth được định giá 40 triệu bảng song Man xanh cũng cần nhanh tay nếu không muốn bị Chelsea nẫng mất. Có tin, Chelsea đã tính đến việc kích hoạt điều khoản ưu tiên mua lại cầu thủ mà họ đã bán cho Bournemouth với giá 20 triệu bảng hồi năm ngoái.
Bên cạnh đó, Man City cũng đang muốn mua thêm một hậu vệ trái để dự phòng cho Benjamin Mendy vốn hay chấn thương và cũng không được lòng Pep. Hiện tại, Junior Firpo - hậu vệ cánh được định giá 44 triệu bảng của Betis - đang là ứng viên sáng giá. Đối thủ lớn nhất của Man xanh trong vụ này chỉ là Arsenal nên khả năng họ mua được ngôi sao 22 tuổi người Tây Ban Nha là khá cao.
CON SỐ
982 Chưa mua thêm ai, nhưng đội hình Man City đã đắt nhất Premier League. Transfermarkt định giá Man xanh sở hữu dàn sao trị giá 982 triệu bảng, nhiều hơn 161 triệu bảng so với đội đắt thứ nhì là Liverpool.
Không muốn có Sancho thứ hai
Man City vừa từ chối nhiều lời đề nghị từ châu Âu dành cho Phil Foden do không muốn tiền vệ 18 tuổi này trở thành Jadon Sancho thứ hai. Man xanh bán Sancho cho Dortmund năm ngoái với giá 7 triệu bảng để rồi bây giờ tiếc nuối nhìn tiền đạo 18 tuổi tỏa sáng rực rỡ tại Bundesliga và được gọi vào ĐT Anh.
Arsenal đang cùng Cardiff chưa từng khép lại hiệp 1 tại Premier League mùa này trong thế dẫn trước đối thủ. Tại sao một đội bóng trên giấy tờ có rất nhiều cầu thủ tấn công giỏi lại phải chờ đến tận hiệp 2 mới bắt đầu “nóng máy”?
Marcus Rashford là ngôi sao sáng của ĐT Anh ở chiến thắng 3-2 trước Tây Ban Nha hồi tháng trước. Còn ở trận đấu với Croatia mới đây, tiền đạo trẻ này cũng đá khá ổn. Câu hỏi đặt ra: Vì sao Rashford thường chơi hay khi lên tập trung ở ĐTQG, nhưng lại thường đá tệ khi trở lại CLB thi đấu cho M.U?
Ngoại hạng Anh sắp sửa trở lại sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Trước khi các trận cầu hấp dẫn diễn ra vào cuối tuần này, hãy cùng đi tìm hiểu điểm mạnh, điểm yếu của nhóm "Big Six" sau giai đoạn đầu mùa.
Trung vệ xuất sắc của Man City, Aymeric Laporte vừa dành cho phóng viên Henry Winter của The Times một bài phỏng vấn độc quyền. Anh kể về tuổi thơ và tầm ảnh hưởng cực lớn của HLV Marcelo Bielsa tới sự nghiệp của mình. Cuộc đời Laporte nếu không có Bielsa đã không thành công như ngày hôm nay.
Một câu hỏi ngô nghê nhưng cần phải trả lời. Trong tiếng Việt, từ "HLV" và "thầy" được dùng tương tự nhau và đôi khi làm bối rối khi phải cắt nghĩa. Vậy trong bóng đá quốc tế, HLV được hiểu như thế nào?
Bất chấp việc M.U vừa bị Man City hạ gục một cách dễ dàng ở derby Manchester, Marouane Fellaini vẫn tin rằng Quỷ đỏ không bị đội bóng cùng thành phố bỏ quá xa.
Trận tranh tài giữa Thụy Điển và Nga đêm nay có ý nghĩa quyết định đến tấm vé thăng hạng của cả hai ở League B, bảng 2. Bất kể kết cục trận chiến này ra sao, thì cuộc so tài đêm nay vẫn hứa hẹn sẽ chứng kiến cơn mưa phạt góc.
Tiền đạo Olivier Giroud khẳng định anh sẽ không rời Chelsea và sẽ cạnh tranh sòng phẳng với Alvaro Morata cho vị trí tiền đạo cắm của đội chủ sân Stamford Bridge.
Chân sút 18 tuổi Rabbi Matondo đã quá nổi tiếng trong nội bộ Man City vì kỷ lục tốc độ và giờ anh bước ra sân khấu quốc tế khi được triệu tập lên ĐT Xứ Wales.
HLV Hoàng Anh Tuấn khích lệ cầu thủ U23 Việt Nam, sau khi đội dừng bước trước U23 Iraq tại tứ kết U23 châu Á 2024. Ông cũng không trách Mạnh Hưng vì tấm thẻ đỏ cuối trận.
VIDEO bàn thắng U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Thắng cách biệt 2-0 trong trận đấu được chơi hơn người từ phút 71, U23 Uzbekistan đã giành vé vào bán kết trong cuộc đối đầu bị cắt vụn bởi quá nhiều tiểu xảo với U23 Saudi Arabia.
Ghi bàn
U23 Uzbekistan: Norchaev (45+2')
Thẻ đỏ
Aiman Yahya (Saudi Arabia, 2 TV, 45’+6 và 71’)
Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/
Thắng cách biệt 2-0 trong trận đấu được chơi hơn người từ phút 71, U23 Uzbekistan đã giành vé vào bán kết trong cuộc đối đầu bị cắt vụn bởi quá nhiều tiểu xảo với U23 Saudi Arabia.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn