Vidic đứng thứ 16 trong cuộc bầu chọn Quả Bóng Vàng năm 2009 và trong căn phòng khách sang trọng, ấm cúng của mình, anh vẫn còn giữ quyển tạp chí France Football đăng sự kiện đặc biệt ấy. “Tôi thậm chí còn không biết mình đã được đề cử, chứ đừng nói đến việc được đề cử hai lần (lần đầu vào năm 2008 và anh về đích thứ 21). Thật tuyệt vời! Tôi rất tự hào về điều đó", trụ cột một thời của MU, một trong những trung vệ xuất sắc nhất lịch sử Ngoại hạng Anh, thốt lên khi đón tiếp phóng viên của France Football.
9 năm sau khi giải nghệ, Vidic vẫn giữ được khí chất của một trung vệ thép ngày nào. Nhưng giờ đây, một