Bóng Đá Plus trên MXH

Nếu yêu United, bạn không thể không yêu Lammens!

Quang Beck CĐV Man United
03 giờ trước
Nếu bạn từng thở dài nhìn Onana loay hoay chuyền hỏng, hoặc lắc đầu ngao ngán chứng kiến Bayindir bắt bóng bổng như đang chơi trò “đố ai đoán được hướng bóng”, thì xin chúc mừng - bạn đang sống trong kỷ nguyên "Lammens Era".

Chàng trai người Bỉ chỉ mới chỉ bắt chính hai trận, nhưng cảm giác yên tâm mang lại cho fan MU thật bất ngờ và đáng trân quý. Hai trận mà cứ như hai liều vitamin tinh thần, khiến cả hàng trăm triệu manucian như được “reset” năng lượng. Sau nhiều năm thủ môn là nỗi lo, giờ lại trở thành niềm hy vọng. Nghe hơi nghịch lý, nhưng đúng vậy!

Lammens đang mang đến niềm tin yêu cho các fan MU

Senne Lammens vốn xuất thân là tiền đạo. Mãi đến năm 10 tuổi, cậu mới chuyển sang làm thủ môn. Có lẽ nhờ thế mà khả năng chơi chân của Lammens mượt mà như thể đang điều phối bóng ở tuyến giữa. Không còn cảnh thủ môn United “phát động tấn công” bằng pha chuyền ra biên và… mất bóng sau 3 giây. Với Lammens, trái bóng trong chân giống như một công cụ để xây dựng thế trận, chứ không phải quả bom nổ chậm.

Điều đáng quý hơn là cách cậu ta ra quyết định. Không vội, không hoảng, không lố. Mọi pha xử lý đều có logic và sự tự tin, điều mà fan Quỷ đỏ đã khao khát kể từ thời đỉnh cao của David De Gea (thậm chí còn xa hơn thế nữa).

Nghe kể ở Antwerp, nơi Lammens từng khoác áo trước khi đến MU, có lần cậu ta chạy vào phòng gym lúc 1 giờ sáng chỉ vì “bực mình khi bị cho ngồi dự bị”. Một người mà ghét ngồi ngoài đến mức tập lúc nửa đêm, bạn nghĩ sao về mức độ khát khao đó? 

Lammens chơi tốt, giúp MU thắng Liverpool 2-1 ngay tại Anfield

Ở Carrington, các HLV của MU kể rằng Lammens thường xin đến tập thêm vào ngày nghỉ. Cậu ta ghi chép tỉ mỉ từng lỗi nhỏ, từng cú phát bóng, từng pha băng ra chưa chuẩn. Nhiều người bảo Senne hơi “cứng đầu”, nhưng thật ra đó là dấu hiệu của những kẻ muốn vươn tới đẳng cấp hàng đầu. Cristiano Ronaldo của những ngày đầu ở Old Trafford (và kể cả bây giờ) chẳng phải cũng như vậy hay sao?!

Lammens còn có những “nghi thức” trước trận mà nghe vừa buồn cười vừa dễ thương: cấm ai nhắc đến từ “giữ sạch lưới”, luôn đập tay đồng đội theo đúng thứ tự quen thuộc, và đặt chai nước ở bên khung thành cố định. Nghe thì mê tín, nhưng với một người nghiên cứu đối thủ kỹ đến từng quả phạt góc, từng thói quen dứt điểm của tiền đạo bên kia, đó là sự tập trung tuyệt đối chứ không phải trò mê tín. Anh không chỉ bảo vệ khung thành bằng đôi tay, mà còn bằng cả đầu óc và kỷ luật sắt.

Cảm giác nhìn Lammens trong khung gỗ với sự bình tĩnh, tập trung, đôi khi lạnh như băng khiến fan Quỷ đỏ nhớ lại De Gea những năm trước. Nhưng nếu De Gea là “người nhện” thuần phản xạ, thì Lammens lại là mẫu thủ môn hiện đại: chơi chân tốt, đọc tình huống nhanh, và lì lợm đúng kiểu người Bỉ. Anh không cần bay người “trình diễn” để lấy tiếng, mà chọn cách đứng đúng chỗ, di chuyển đúng thời điểm. Có lẽ đó chính là sự khác biệt giữa một thủ môn giỏi và một thủ môn khiến cả đội tin tưởng.

Chúng ta thực sự đã phát chán những anh chàng này!

Chỉ với 18 triệu bảng - con số nhỏ so với mặt bằng Premier League, thậm chí bằng 1/3 so với Andre Onana - MU đã có một viên ngọc sáng 23 tuổi. Hai trận đầu tiên của Senne Lammens, MU đối đầu toàn đội khó chơi, vậy mà anh chàng tân binh này đều tỏa sáng. Không chỉ cứu thua, Lammens còn truyền năng lượng tích cực cho hàng thủ. Bạn sẽ thấy Martinez, Maguire, hay thậm chí Dalot từ lâu luôn chơi với sự âu lo ở sau lưng khi Onana hoặc Bayindir đứng trong khung gỗ, thì nay đá với một niềm tin mới.

Vì thế, nếu bạn yêu United, thì bạn không thể không yêu Lammens. Vì sau bao năm thất vọng, cuối cùng Quỷ đỏ cũng có một thủ môn khiến fan cảm thấy “an tâm khi bị tấn công”, thực sự chỉ nghe thôi đã thấy lạ. Cậu ấy không chỉ bắt bóng, mà đang bắt lấy trái tim của những người yêu United bằng nỗ lực, sự cầu tiến và cái duyên hiếm có của một chiến binh thực thụ.

Hãy nhớ tên Senne Lammens – chàng trai đã mang lại niềm vui, niềm tin, và một lời nhắn nhủ giản dị cho người hâm mộ Quỷ đỏ: Đừng lo, khung thành này có tôi trông!

Lưu ý: Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không nhất thiết trùng khớp với quan điểm của Bongdaplus.

Tags: Lammens

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay