Có thể nói rằng mùa giải Ngoại hạng Anh năm nay đã thiếu đi sự kịch tính ở chặng cuối mà nhiều người hâm mộ mong đợi. Liverpool đã lên ngôi vô địch một cách áp đảo khi vẫn còn 4 trận chưa đấu, trong khi cuộc đua trụ hạng kết thúc sớm khi 3 tân binh – Leicester City, Ipswich Town và Southampton – nhanh chóng quay lại giải hạng nhất Anh mà không để lại nhiều dấu ấn kháng cự.
Tình trạng này đã dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi – đặc biệt là trên mạng xã hội – về việc liệu bóng đá đỉnh cao nước Anh có đang trở nên nhàm chán. Cuộc tranh luận lên đến đỉnh điểm sau trận derby Manchester không bàn thắng hồi tháng 4, nơi cả hai đội đều chơi an toàn, thiếu mạo hiểm, và tạo ra số cơ hội có giá trị kỳ vọng bàn thắng (xG) rất thấp.
Cựu hậu vệ Man United – nay là bình luận viên – Gary Neville đã gọi trận đấu là “vô hồn, như người máy”, và đổ lỗi cho tình trạng “bị huấn luyện quá mức” khiến sự ngẫu hứng cá nhân biến mất.
Nhưng liệu những phàn nàn đó có thực sự hợp lý, hay chỉ là phản ứng tức giận trước một trận đấu đáng quên?
The Athletic đã tiến hành điều tra…
Chậm chạp và kiểm soát bóng quá mức
Một trong những phê bình phổ biến nhất về bóng đá hiện đại là nó đang trở nên chậm chạp và bị kiểm soát quá mức. Và dữ liệu cho thấy điều đó là đúng: biểu đồ bên