Ngoại hạng Anh ngày càng khó đoán

TÂM LÊ
13:24 ngày 10-08-2015
Cùng được đá trên sân nhà, M.U thắng Tottenham đầy may mắn, Chelsea để Swansea cầm hòa trong tình thế mà lẽ ra đội “cửa dưới” đã có thể thắng, Arsenal thì thảm bại 0-2 trước West Ham, giải Ngoại hạng Anh đã có khúc dạo đầu đầy hấp dẫn.
Ngoại hạng Anh ngày càng khó đoán

ĐẠI GIA CHỈ LÀ TRÊN LÝ THUYẾT 

M.U Chelsea được đánh giá cao hơn khá nhiều so với Tottenham và Swansea trước giờ bóng lăn, nhưng thực tế trận đấu cho thấy gần như không có sự khác biệt giữa 2 cặp đấu M.U – Tottenham và Chelsea – Swansea. Chơi trên sân nhà Old Trafford nhưng Quỷ đỏ bị đối phương tấn công, Tottenham cũng là đội kiểm soát thế trận tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt hơn. 

Đáng tiếc các chân sút của Spurs (đặc biệt là tiền vệ sáng giá Christian Eriksen) không tận dụng được nhiều cơ hội, nhưng cũng phải khen ngợi thủ môn Sergio Romero đã có một trận ra mắt tại Premier League với phong độ xuất thần. 

Tuy nhiên, đây chỉ mới là một trận đấu và chưa biết Romero có tiếp tục chơi hay hoặc sẽ sớm sa sút, cũng như những lỗ rò ở hàng thủ M.U có kịp thời được bịt kín hay không. Một nỗi lo khác là khả năng tấn công, khi bộ tứ Rooney – Young – Depay – Mata tỏ ra không ăn ý và khá nghèo nàn về ý tưởng. 

Sự mờ nhạt của M.U trong ngày ra quân còn có nguyên nhân khách quan là Tottenham đã chơi hay. Tương tự là Swansea trước Chelsea. Đội bóng của Bafetimbi Gomis đã chơi đầy ngẫu hứng và rất mạnh mẽ như chính phong cách của tiền đạo lực sĩ với mái tóc dài lãng tử này. Swansea đã chơi đúng phong cách từ thời Brendan Rodgers qua Michael Laudrup rồi bây giờ là Garry Monk, một thứ bóng đá tấn công đẹp mắt, nhanh, đa dạng và tạo ra được nhiều cơ hội dứt điểm có khả năng rất cao dẫn đến bàn thắng. 

Rõ ràng, M.U và Chelsea đã “toát mồ hôi”. Hai mùa gần đây, các đội bóng nhỏ ngày càng trỗi dậy mãnh liệt, sẵn sàng gây khó khăn cho các ông lớn bất kỳ lúc nào. 

Chelsea phải rất chật vật mới giữ được 1 điểm trước Swansea ở ngày khai mạc Ngoại hạng Anh

MỖI TRẬN ĐẤU LÀ MỘT CUỘC CHIẾN  

Ngoài M.U và Chelsea, một đội có tên tuổi khác là Everton cũng bị đội bóng mới lên hạng là Watford cầm hòa trong thế đội chủ sân Goodison Park phải vất vả rượt đuổi tỷ số đến 2 lần và chỉ tìm được bàn gỡ 2-2 khi trận đấu chỉ còn chưa đầy 5 phút là tan trận. Watford của ngôi sao Pháp Etienne Capoue (bản hợp đồng kỷ lục của Watford với giá 6,5 triệu bảng) có quyền tiếc nuối khi chỉ giành 1 điểm trên sân của Everton, thêm một dẫn chứng nữa cho thấy,  những gì diễn ra ở loạt trận “khai pháo” vòng 1 Premier League cho thấy giải đấu này sẽ rất khó lường đúng như... dự đoán trước giờ vào cuộc. 

Sẽ là một mùa giải rất khốc liệt với nhiều bất ngờ phía trước và khó có chuyện Chelsea một mình một ngựa về đích thoải mái như mùa giải vừa qua. Cuộc đua ở tốp đầu nhiều khả năng sẽ rất căng thẳng, và cả cuộc đua ở nhóm cuối bảng cũng rất khó lường vì thật khó dự đoán các đội nào sẽ rớt hạng. Cũng như sẽ khó dự đoán nhà vô địch Premier League khi mỗi vòng đấu, từng trận đấu đều có thể xảy ra những kết quả bất ngờ ngoài dự đoán. 

Đó cũng chính là điều làm cho giải Ngoại hạng Anh ngày càng hấp dẫn và đáng xem hơn, khi khả năng lật đổ của đội chiếu dưới ngày càng lớn, cũng như cách biệt về chuyên môn giữa 2 đội trước giờ giao đấu không lớn như những gì giới chuyên môn đánh giá dựa vào truyền thống, lực lượng, lợi thế sân bãi…
 
Premier League quả là đã “nóng” cực độ ngay từ vạch xuất phát!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Khóa chặt Oezil, cầu thủ 16 tuổi Reece Oxford được tán tụng lên mây Khóa chặt Oezil, cầu thủ 16 tuổi Reece Oxford được tán tụng lên mây

    Sau trận thắng 2-0 trước đội chủ nhà Arsenal ở vòng 1 Ngoại hạng Anh 2015/16, HLV Slaven Bilic của West Ham đã hết lời khen ngợi tài năng trẻ 16 tuổi Reece Oxford.

  • Siêu Cúp châu Âu 2015: Trên đỉnh siêu sao Siêu Cúp châu Âu 2015: Trên đỉnh siêu sao

    Siêu Cúp châu Âu, năm thứ 2 liên tiếp là cuộc nội chiến giữa các đội bóng Tây Ban Nha. Bóng đá xứ đấu bò đang trên đỉnh châu Âu, bất chấp La Liga không giàu có cực độ như Premier League. Sự so sánh giữa hai giải đấu này luôn là điều khó tránh khỏi, nhưng có một thực tế khó phủ nhận: La Liga có siêu sao, còn Premier League thì gần như là không.

  • Chúc mừng sinh nhật Willian lại nhầm sang Loic Remy Chúc mừng sinh nhật Willian lại nhầm sang Loic Remy

    ESPN vừa phải xóa dòng tweet trên trang Twitter sau khi đăng nhầm ảnh chúc mừng sinh nhật cầu thủ chạy cánh Willian (Chelsea) thành tiền đạo Loic Remy.

  • Chelsea thiếu ý tưởng tấn công: Làm gì đi, Mourinho! Chelsea thiếu ý tưởng tấn công: Làm gì đi, Mourinho!

    Jose Mourinho đã hứa sẽ đưa Chelsea trở lại với phong cách tấn công và ông đã giữ lời. Tuy nhiên, Người đặc biệt mới chỉ dừng lại ở việc bố trí một đội hình chơi tấn công chứ chưa thật sự nghĩ ra nhiều ý tưởng để hàng công bùng nổ như mong đợi.

  • Ảnh chế sai sót của Cech trong trận Arsenal 0-2 West Ham Ảnh chế sai sót của Cech trong trận Arsenal 0-2 West Ham

    Nhân việc thủ thành Petr Cech mắc sai lầm khiến Arsenal nhận thất bại 0-2 trước các vị khách West Ham, cùng BongdaPlus điểm lại phản ứng của CĐV sau trận đấu đầu tiên của anh cho CLB mới.

  • Với M.U, Pedro là sự lựa chọn tốt hơn Di Maria Với M.U, Pedro là sự lựa chọn tốt hơn Di Maria

    Cựu danh thủ người Pháp, Thierry Henry tin rằng Pedro Rodriguez sẽ thành công trong màu áo M.U và không đi theo vết xe đổ của Angel di Maria, cầu thủ mới bị bán xới khỏi sân Old Trafford sau 1 mùa giải thi đấu.

  • Cech nhiễm thói quen xấu của Arsenal Cech nhiễm thói quen xấu của Arsenal

    Thi đấu bay bổng ở các trận giao hữu hoặc những trận đấu kém quan trọng, để rồi sụp đổ khi sự kỳ vọng lên cao, đó mới chính là Arsenal “đích thực”. Và sau những gì Petr Cech đã thể hiện trong trận đấu chính thức đầu tiên, có thể tin anh cũng đã thực sự trở thành một phần của Arsenal đó.

  • Wenger bàng quan trước một loạt sai lầm của Cech Wenger bàng quan trước một loạt sai lầm của Cech

    HLV Arsene Wenger không đổ lỗi cho thủ thành Petr Cech cho dù 2 sai lầm của anh đã dẫn tới các bàn thắng cho West Ham, khiến Arsenal “phơi áo” ngay trên sân nhà Emirates trong ngày ra quân.

  • Tạo chỗ đứng trong lòng người mới? Không khó! Tạo chỗ đứng trong lòng người mới? Không khó!

    Man City cần thắng những đối thủ mà họ phải thắng. Như thế thì cái đẳng cấp “giàu, mạnh” và đẳng cấp “hàng đầu Premier League” của họ mới không trở nên vô nghĩa...

  • Coutinho lập siêu phẩm, Liverpool thắng nhọc nhằn Stoke Coutinho lập siêu phẩm, Liverpool thắng nhọc nhằn Stoke

    Với bàn thắng muộn mằn từ pha sút xa siêu đẳng của Philippe Coutinho, Liverpool đã giành trọn 3 điểm trong trận đấu đầu tiên ở Premier League 2015/16. Tuy nhiên, trừ kết quả, Liverpool không có nhiều điều để tự hào sau trận đấu này.

  • Reece Oxford - Cầu thủ 16 tuổi khiến Oezil và đồng đội phải câm lặng Reece Oxford - Cầu thủ 16 tuổi khiến Oezil và đồng đội phải câm lặng

    Trong chiến thắng 2-0 của West Ham trước Arsenal, NHM có mặt trên sân Emirates đã có dịp chứng kiến màn ra mắt khá ấn tượng của tài năng trẻ Reece Oxford, cầu thủ mới hơn 16 tuổi của The Hammers.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x