
Schmeichel, 39 tuổi, hiện thuộc biên chế Celtic, xác nhận các chuyên gia y tế đã khuyên anh chấm dứt sự nghiệp vì khả năng hồi phục không còn đủ để đáp ứng yêu cầu bóng đá chuyên nghiệp.
Trong cuộc phỏng vấn đầy xúc động với TV2 Sport tại Parken, Schmeichel nói: "Khi hợp đồng với Celtic kết thúc vào tháng 6, tôi sẽ khép lại sự nghiệp thi đấu. Đó là quyết định mà hoàn cảnh buộc tôi phải chấp nhận.
Tôi đã tham khảo ý kiến nhiều bác sĩ phẫu thuật và chuyên gia về chấn thương vai, và họ đều nói rằng tôi không nên kỳ vọng có thể trở lại chơi bóng đỉnh cao nữa. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng tin rằng đây là thời điểm phù hợp".
Chấn thương của Schmeichel nghiêm trọng hơn rất nhiều so với dự đoán ban đầu khi anh rút khỏi đội tuyển Đan Mạch hồi tháng 3. Một pha tiếp đất lỗi trong trận đấu với Stuttgart hồi tháng 2 đã khiến vai của anh tổn thương nặng, bao gồm rách dây chằng và gân.
Schmeichel tiết lộ: "Đó là một quá trình rất dài. Khi tôi tiếp đất hồi tháng 2, tôi cảm nhận ngay có điều gì đó hoàn toàn không ổn. Tôi đã đi nhiều nơi để kiểm tra và đánh giá tình trạng chấn thương.

Thông điệp nhận được là không còn nhiều điều có thể làm được nữa. Cuộc trò chuyện sau đó chuyển sang việc tôi muốn sống thế nào sau bóng đá. Liệu tôi còn có thể bế con không? Liệu tôi còn có thể sống năng động như trước không? Giấc mơ của tôi là được trở lại sân cỏ, nhưng các đánh giá đều cho rằng điều đó rất khó xảy ra ở đẳng cấp cao".
Schmeichel khép lại sự nghiệp với tư cách một trong những thủ môn vĩ đại nhất lịch sử Leicester, đặc biệt nhờ vai trò then chốt trong chức vô địch Premier League thần kỳ mùa 2015/16.
Dù nhiều cầu thủ mơ về một trận chia tay hoàn hảo trên sân cỏ, trận cuối cùng của Schmeichel lại là thất bại 1-2 của Celtic trước Hibernian tại giải VĐQG Scotland. Dẫu vậy, anh vẫn cảm thấy mãn nguyện với hành trình đã qua.
"Tôi nghĩ ai cũng muốn được nói lời chia tay trên sân, nhưng không phải lúc nào bạn cũng có được điều mình muốn", Schmeichel thổ lộ. "Bóng đá không nợ tôi điều gì cả. Tôi đã có quá nhiều trải nghiệm tuyệt vời. Điều đọng lại rõ nhất chính là những tình bạn và mối quan hệ tôi có được trong sự nghiệp. Tôi chỉ ước mình có thêm một trận đấu nữa thôi, nhưng tiếc là điều đó đã không thể xảy ra".























