
Trận hòa tiếc nuối
Không phải lần đầu tiên ở mùa giải này, Chelsea đánh rơi điểm sau khi bị đuổi người. Và với số thẻ đỏ nhiều như vậy, họ khó có cửa cạnh tranh với Arsenal. Chuyện này đã xảy ra trước đây rồi. Không phải lần đầu trong lịch sử gần đây của Chelsea, vấn đề nằm ở sự kỷ luật của họ.
Hôm Chủ nhật, đội bóng của Enzo Maresca đã có trận hòa 1-1 với Arsenal, đội đang dẫn đầu bảng. Chỉ vài tuần trước thôi, kết quả này hẳn sẽ được xem là rất tích cực.
Nhưng trong những tuần đó, Chelsea đã leo lên nhóm tranh chức vô địch Premier League. Họ bước vào vòng 13 với vị trí thứ hai, là đội có phong độ cao hơn so với Arsenal, những người khởi đầu mùa giải đầy ấn tượng. Khoảng cách giữa hai đội là 6 điểm, nhưng Arsenal hành quân đến Stamford Bridge mà không có cặp trung vệ tốt nhất là William Saliba và Gabriel Magalhaes, lần thứ hai trong 162 trận Premier League họ thiếu cả hai. Một cơ hội lớn đã mở ra.
Chelsea nhập cuộc như một đội có niềm tin lớn hơn vào chiến thắng. Họ chủ động dâng cao. Đến phút 38, Arsenal đã nhận 3 thẻ vàng (Chelsea mới có 1) và đội chủ nhà là những người chơi hay hơn, vượt trội về số cú sút (4-1) và dẫn trước về xG. Estevao bỏ lỡ cơ hội ngon nhất, sút vọt xà ở vị trí trung lộ cách khung thành 12 mét. Chelsea nhìn chung đang kiểm soát tốt và hướng tới một kết quả tích cực.