Những lý do Liverpool thua Aston Villa sấp mặt

Quang Hoà Quang Hoà
10:33 ngày 05-10-2020
Được đánh giá cao hơn hẳn Aston Villa, song Liverpool lại bất ngờ để thua đội bóng suýt phải xuống hạng mùa trước này với tỷ số 2-7 ở vòng 4 Premier League 2020/21. Dưới đây là những lý do dẫn đến thất bại không tưởng của nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng Anh.
1
Alisson vắng mặt

Do bị chấn thương vai trong lúc tập luyện, thủ môn số 1 của Liverpool là Alisson đã buộc phải ngồi ngoài. Alisson vốn là chốt chặn rất đáng tin cậy của The Kop nên khi không có sự phục vụ của anh, đội bóng áo đỏ cũng dễ bị tổn thương hơn. Chứng kiến người đóng thế Alisson là Adrian liên tiếp mắc sai lầm và phải nhận những bàn thua không đáng có, chúng ta lại càng thấy rõ hơn tầm quan trọng của người gác đền người Brazil với Liverpool.

Adrian có một ngày thi đấu thảm họa

2
Gomez chơi như mơ ngủ

Trung vệ Joe Gomez xứng đáng bị xem là tội đồ của Liverpool do anh đã trải qua một trong những trận đấu đáng quên nhất sự nghiệp. Cầu thủ này thường xuyên để cho Watkins (người đã lập hat-trick và đóng góp 1 pha kiến tạo cho Aston Villa) vượt qua khiến hàng thủ Liverpool liên tục chao đảo. Khi Gomez rời sân để nhường chỗ cho Curtis Jones ở phút 61, Liverpool đã thủng lưới 5 bàn và coi như cầm chắc thất bại.

 Joe Gomez xứng đáng bị xem là tội đồ của Liverpool

3
Sai lầm của HLV Klopp 

Giống như những gì đã xảy ra ở trận Liverpool thắng nghẹt thở Leeds United 4-3, HLV Klopp lại đưa ra quyết định thiếu sáng suốt khi chỉ đạo hàng thủ đội khách dâng lên quá cao. Có cảm giác, phòng tuyến của Liverpool thích bắt việt vị đối phương hơn là ngăn cho đội nhà không để lọt lưới. Theo chia sẻ của cựu hậu vệ M.U là Gary Neville trên Sky Sports thì chủ trương trên đã giúp Aston Villa có rất nhiều cơ hội để khai thác khoảng trống và ghi bàn.

Hàng phòng ngự Liverpool thường xuyên dâng cao để lộ nhiều khoảng trống

4
Thiếu may mắn

Có thể khẳng định, Liverpool đã quá đen đủi khi có đến 3/7 bàn thua của họ đến sau những cú dứt điểm đưa bóng đập người đối phương đổi hướng đi vào lưới của các cầu thủ Aston Villa. Đầu tiên, John McGinn sút bóng vào chân Virgil van Dijk khiến Adrian bị lỡ đà. Tiếp đó, đến lượt Ross Barkley và Jack Grealish được Alexander-Arnold và Fabinho giúp sức trong những pha bóng họ may mắn hạ được chốt chặn cuối cùng của Liverpool.

3/7 bàn thắng của Aston Villa đến sau những cú dứt điểm có phần may mắn

5
Aston Villa bay cao như có phép lạ

Aston Villa đã đè bẹp Liverpool trong ngày một số cầu thủ của họ bất ngờ chơi hay như có phép lạ. Nên biết, trước khi lập cú hat-trick hoàn hảo (ghi bàn bằng chân trái, chân phải và bằng đầu), tiền đạo Watkins chưa từng "nổ súng" ở giải Ngoại hạng Anh. Về phần mình, tiền vệ Barkley cũng có màn ra mắt Aston Villa như mơ với 1 lần làm tung lưới đối phương. Trong khi đó, Jack Grealish tiếp tục thể hiện phong độ đỉnh cao với 2 lần ghi tên mình lên bảng tỷ số để giúp Aston Villa toàn thắng cả 3 trận đầu mùa.

Aston Villa đã thắng cả 3 trận ở Premier League mùa này

XEM THÊM

Kết quả Aston Villa 7-2 Liverpool

Klopp không hiểu tại sao Liverpool lại thua bẽ bàng trước Aston Villa

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x