Bóng Đá Plus trên MXH

Những vụ chuyển nhượng đáng chú ý tuần qua

19:04 ngày 10/08/2015
Di Maria chuyển sang PSG với mức phí kỷ lục của đội bóng nước Pháp, Salah tiếp tục thân phận "lính đánh thuê", Rafael chia tay M.U sau 7 năm gắn bó... là những vụ chuyển nhượng đáng chú ý tuần qua.
    Angel di Maria (M.U sang PSG - 63,2 triệu euro)
    Sau rất nhiều cuộc đàm phán, rốt cuộc tiền vệ Angel di Maria đã chia tay M.U để cập bến PSG với mức phí 63,2 triệu euro. Sau buổi họp báo ra mắt đội bóng thủ đô Paris vào lúc 18h30 giờ địa phương (23h30 giờ Việt Nam, ngày 6/8), Di Maria đã nhận áo số 11 ở đội bóng mới từ tay chủ tịch Nasser Al-Khelaifi.

    Di Maria chính thức cập bến PSG

    Trước đó, vào ngày 4/8 Di Maria đã vượt qua buổi kiểm tra y tế bắt buộc với PSG tại thủ đô Doha của Qatar. Ngôi sao người Argentina cho hay anh “rất hạnh phúc” khi được gia nhập đội ĐKVĐ Ligue 1 sau một mùa giải thất vọng cùng M.U.

    Tại đội bóng mới, Di Maria sẽ nhận mức lương 10 triệu euro/mùa. Anh sẽ có cơ hội sát cánh cùng những người đồng hương tại ĐT Argentina là Javier Pastore và Ezequiel Lavezzi. Bên cạnh đó, với mức phí chuyển nhượng 63,2 triệu euro, cầu thủ 27 tuổi cũng trở thành ngôi sao giá trị nhất thị trường chuyển nhượng với tổng mức phí chuyển nhượng là 179 triệu euro.

    Mohamed Salah (Chelsea sang AS Roma - cho mượn)
    Salah từng là niềm tự hào của người dân Ai Cập khi trở thành cầu thủ đầu tiên của quốc gia châu Phi có vinh dự được khoác áo Chelsea sau khi chuyển từ Basel sang mùa Đông năm 2014 với mức phí khoảng 14 triệu euro. Tuy nhiên, Salah không thể cạnh tranh được một vị trí chính thức trong đội hình nhiều ngôi sao tấn công của đội chủ sân Stamford Bridge.

    Salah tiếp tục thân phận "lính đánh thuê" khi được Chelsea đem cho AS Roma mượn

    Sau 1 năm thi đấu cho Chelsea với 2 bàn thắng sau 19 trận ra sân, Salah được The Blues đem cho Fiorentina mượn ở giai đoạn lượt về mùa giải 2014/15. Tại đội bóng thành Florence, cầu thủ 23 tuổi tỏa sáng với 9 bàn thắng sau 26 trận ra sân.

    Những tưởng với màn trình diễn ấn tượng đó, Salah sẽ được HLV Jose Mourinho trao cơ hội ở mùa giải này. Nhưng rốt cuộc, Salah vẫn không được trọng dụng và tiếp tục sắm vai "lính đánh thuê" khi được đem cho AS Roma mượn 1 mùa giải với mức phí 5 triệu euro cùng điều khoản mua đứt trị giá 15 triệu euro.

    Antonio Cassano (chuyển tới Sampdoria - chuyển nhượng tự do)
    Cái duyên với Sampdoria thêm một lần đưa tiền đạo Cassano trở lại đội bóng chủ sân Luigi Ferraris theo dạng chuyển nhượng tự do. Cassano từng có quãng thời gian 4 năm thi đấu cho Sampdoria (2007-2011) và lần tái hợp này anh ký hợp đồng có thời hạn 2 năm.

    Cassano tái hợp đội bóng cũ Sampdoria

    Trước đó, hồi tháng 1 vừa qua, Cassano đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với CLB Parma do liên tục bị đội bóng chậm lương. Tuy nhiên, nỗ lực tìm kiếm đội bóng mới của chân sút 33 tuổi đã không thành công và anh ngồi chơi xơi nước suốt thời gian qua.

    Chia sẻ trên trang chủ của CLB Sampdoria, Cassano hào hứng cho biết: "Tôi rất hạnh phúc. Always Forza Samp!".

    Connor Wickham (Sunderland sang Crystal Palace - 12,8 triệu)
    Năm 2011, Sunderland từng phải bỏ ra hơn 10 triệu euro để chiêu mộ Connor Wickham, thời điểm cầu thủ này mới 18 tuổi và được đánh giá là thần đồng mới của bóng đá Anh. BLĐ đội bóng kỳ vọng anh sẽ tỏa sáng và lĩnh xướng hàng công trong tương lai gần. Tuy nhiên, những gì Wickham thể hiện trong 4 năm có mặt tại sân The Light là không nhiều.

    Wickham chia tay Sunderland sau 4 năm gắn bó để khoác áo Crystal Palace

    Chân sút sinh năm 1993 chỉ ra sân 79 trận sau 4 mùa giải tại Ngoại hạng Anh và có được 11 bàn thắng. Mùa trước, dù được trọng dụng khi ra sân tới 36 trận nhưng Wickham cũng chỉ ghi vỏn vẹn 5 bàn thắng. Thất vọng với màn trình diễn không mấy thuyết phục của Wickham, BLĐ Sunderland đã gật đầu đồng ý lời đề nghị của Crystal Palace.

    Rafael da Silva ( M.U sang Lyon - 3,56 triệu)
    Từng được kỳ vọng sẽ là sự thay thế lý tưởng cho cựu đội trưởng Gary Neville bên hành lang cánh phải của M.U, nhưng sự nghiệp của Rafael liên tục bị đứt đoạn do chấn thương. Sau 7 năm gắn bó với đội chủ sân Old Trafford, cầu thủ người Brazil chỉ ra sân 169 trận trên tất cả các mặt trận và ghi được 5 bàn thắng.

    Rafael sẽ mặc áo số 20 tại Lyon

    Mùa Hè này, HLV Louis van Gaal đã đưa về M.U hậu vệ phải Matteo Darmian, đồng nghĩa với cơ hội của Rafael đã chấm dứt. Chính vì thế, cầu thủ 25 tuổi quyết định ra đi để tìm kiếm bến đỗ mới phát triển sự nghiệp. Với cầu thủ có tiền sử chấn thương như Rafael, Lyon có lẽ sẽ thích hợp để cầu thủ này có thể khẳng định được tài năng, bởi môi trường bóng đá tại Ligue 1 không cạnh tranh khốc liệt như Ngoại hạng Anh.
    Quang Minh • 19:04 ngày 10/08/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay