Ở thời điểm cuối của thị trường chuyển nhượng mùa Đông 2025, Man City đã chiêu mộ tiền vệ Nico Gonzalez của Porto với mức giá 50 triệu bảng. Với khoản chi lớn từ Man City, HLV Pep Guardiola hi vọng nhiều vào Nico. Ông mong mỏi Nico sẽ khỏa lấp khoảng trống bỏ lại của Rodri, người phải nghỉ thi đấu hết mùa 2024/25 vì chấn thương.
Trên trang chủ của Man City, Nico Gonzalez thể niềm vui sướng và tự hào vì đã cập bến Etihad theo đúng kế hoạch được người cha vạch ra cách đây nhiều năm. Tiền vệ 23 tuổi cho biết anh đã nhanh chóng gật đầu khi nhận được lời mời của Man City.
“Bố tôi từng ở Manchester trong 2 năm. Đó là lí do vì sao ông ấy luôn khuyên tôi nên tới Man City nếu có cơ hội. Ông ấy luôn nói hay về thành phố Manchester và CLB Man City. Ông khẳng định tôi sẽ rất thích nơi này.
Về CLB, bố tôi nói mọi người ở đây rất tuyệt vời và là nơi tốt nhất mà ông từng thấy. Thậm chí, vài năm trước, ông vẫn luôn nói rằng muốn tôi tới Man City. Bây giờ, ông rất vui và tôi rất tự hào và nóng lòng được thi đấu cho CLB", Nico Gonzalez chia sẻ.
Ít ai biết, cha đẻ của Nico Gonzalez là Fran Gonzalez cũng là một cựu cầu thủ nổi tiếng. Ông từng là tuyển thủ Tây Ban Nha và là huyền thoại của CLB Deportivo. Ông đã gắn bó gần như trọn vẹn sự nghiệp tại sân Riazor. Cùng ĐT Tây Ban Nha, ông từng tham dự VCK EURO 2000.
Gonzalez là sản phẩm của hệ thống đào tạo trẻ La Masia của Barcelona. Anh đã có 37 lần ra sân cho đội một của câu lạc bộ xứ Catalunya, trước khi được cho mượn tại Valencia vào mùa giải 2022/23. Sau đó, anh gia nhập Porto vào mùa hè năm 2023.
Do đã hoàn tất thủ tục giấy tờ nên tiền vệ người Tây Ban Nha có thể ra mắt Man City ở trận đấu với Leyton Orient vào cuối tuần này ở vòng 4 FA Cup vào lúc 19h15 ngày 8/2.