
Glasner, 51 tuổi, đã đưa Palace đến dông hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử CLB, đồng thời giành vé dự cúp châu Âu, khi họ vô địch FA Cup mùa trước. Và mới đây, ông thông báo sẽ rời Selhurst Park vào cuối mùa giải.
Đầu tháng này, Glasner đã ngồi lại trò chuyện cùng người dẫn chương trình Kelly Somers của BBC Sport để nói về nơi ông lớn lên, chấn thương đe dọa tính mạng khiến ông phải giải nghệ sớm, cũng như những năm tháng ăn chơi khi còn là thiếu niên.
Kelly Somers: Oliver, như mọi khi, thật vui khi được gặp ông tại phòng sinh hoạt cầu thủ ở Crystal Palace. Nhưng hãy nói về bản thân ông và bóng đá. Tình yêu của ông với bóng đá bắt đầu từ đâu và vì sao ông lại gắn bó với môn thể thao này?
Oliver Glasner: Tôi không nhớ rõ từ lâu đến thế nữa, nhưng theo lời mẹ tôi kể lại thì cứ hễ có quả bóng nào nằm quanh đó là tôi lại đá nó. Tôi nghĩ tình yêu bắt đầu từ đó. Tôi chỉ chơi bóng ở ngôi làng quê của mình, một ngôi làng rất nhỏ ở Áo, cùng với bạn bè.
Kelly: Đội bóng đầu tiên của ông tên là gì?
Oliver: Đội đầu tiên của tôi là SV Riedau. Riedau thì không thể gọi là thành phố được... đó là một ngôi làng với khoảng 2.000 dân. Tôi vẫn đang sống ở đó. Chúng tôi xây nhà ở đó c&aa

