Tiền vệ 22 tuổi đang trở thành nhân tố trụ cột ở Man City ở mùa này. Nhưng Bobb cũng đã đi một hành trình không ít chông gai, từ vụ chuyển nhượng trái phép đến Porto năm 13 tuổi, tới giai đoạn chấn thương trong màu áo Valerenga.
Ngay cả khi được Man City chiêu mộ vào năm 19 tuổi, Oscar Bobb vẫn chưa được đánh giá thực sự cao. Song chính những nỗ lực bền bỉ của tiền vệ nhỏ con người Na Uy đã dần dần thuyết phục được một người thầy kỹ tính như Pep Guardiola.
“Phù thủy nhỏ”
Khi còn đá bóng ở quê nhà, thi đấu cho CLB Lyn của Na Uy, Bobb được gọi là “phù thủy nhỏ”. Ở tuổi thiếu niên, Bobb bé hơn cả một nhi đồng, nhưng lại làm được những điều mà những cầu thủ nhí ở cùng độ tuổi chưa thể làm được.
Nhận định bóng đá Man City vs MU, 22h30 ngày 14/9
Thoạt nhìn, cậu bé trong các đoạn phim tư liệu trông như đang chơi ở nhóm tuổi không phù hợp. Chiếc áo đỏ trông có vẻ rộng hơn vài cỡ và phần tóc cao nhất của cậu bé chỉ vừa chạm đến ngực đối phương. Nhưng rồi Bobb, 11 tuổi, bắt đầu di chuyển, lướt nhẹ nhàng qua các cầu thủ đối phương, hoàn toàn kiểm soát được bóng. Cứ như thể họ thậm chí không hề nhận ra được cậu bé vừa lướt qua mình.
Quay lại 3 tuần trước. Bobb ở 22 tuổi và khoác lên mình chiếc áo xanh da trời của Man City cũng “out tr&ig