Pep đang trổ tài cầm quân thay vì dùng tiền mua vinh quang

Pep Guardiola từ lâu đã gắn liền với cái mác "HLV nhà giàu", chỉ dẫn dắt các đội bóng nhiều tiền, lắm của và luôn xử lý mọi vấn đề nhân sự bằng việc lao đầu vào thị trường chuyển nhượng. Nhưng giờ, người ta buộc phải nhìn ông bằng một con mắt khác: HLV vượt khó tại Man City.

Một mùa bóng điên rồ đang ảnh hưởng tới mọi CLB tham gia. Quá nhiều trận đấu, quá nhiều mệt mỏi, quá nhiều chấn thương nhưng chẳng có mấy khán giả. BXH thể hiện rõ nhất sự khó lường khi khoảng cách giữa đội đứng đầu và đội xếp thứ 10 chỉ là 7 điểm. Mọi kịch bản khó tin nhất đều khả thi.

Tuy nhiên, sự hồi sinh của Man City thì không thể nhầm lẫn được. Kể từ sau thất bại trước Tottenham vào cuối tháng 11 năm ngoái, khiến họ rơi xuống vị trí thứ 13, thầy trò Pep đã trở lại vô cùng mạnh mẽ. Trong 6 trận tiếp theo, City giữ trắng lưới. Ở 6 trận gần nhất, City tiếp tục bất bại và có thêm 3 lần sạch lưới.

Trước Tottenham, City hoàn toàn mất kiểm soát, bị Mourinho dắt mũi dễ dàng với cái bẫy phòng ngự phản công. Nên nhớ, chỉ trước đó 2 ngày, Pep vừa mới gia hạn với City, thể hiện sự cam kết với dự án tại Etihad. Nhưng phải tới sau trận thua Tottenham, các cầu thủ mới thể hiện sự cam kết của mình với ông thầy, bắt đầu bằng chuyến hành quân tới sân của Olympiakos.

City chỉ thắng 1-0, trong khi vẫn bỏ lỡ hàng loạt cơ hội. Nhưng nỗ lực đáng khen ngợi nằm ở hàng phòng ngự khi City không để Olympiakos dứt điểm trúng khung thành, phạt góc hay thậm chí là chạm bóng trong vòng cấm của mình đến tận phút 88.

Pep đã chú trọng sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự hơn trước

Trong trận derby Manchester lượt đi tại Old Trafford vào tháng 12, Pep bị chỉ trích vì thi đấu quá an toàn đẩy 90 phút bóng lăn trở nên nhàm chán không có bàn thắng. Nhưng so với những bẽ bàng trước Tottenham, Pep đã gạt bỏ mọi định kiến để thể hiện rõ ý đồ của mình lúc này.

Ưu tiên của Pep là không để mất mọi lợi thế có thể, dùng từ "thực dụng" cũng không sai. "Đây là một điểm rất tốt", Pep chia sẻ sau trận đấu. "Nó sẽ còn tốt hơn trong tương lai". Có sự thay đổi không hề nhỏ trong tư tưởng một chiến lược gia từng đam mê những chiến thắng cách biệt 3, 4, thậm chí 5 bàn.

Đến trận derby Manchester mới nhất trong khuôn khổ Cúp Liên đoàn, Man City đã "tốt hơn" đúng như Pep hứa. Họ vẫn giữ vững sự thận trọng của mình nơi hàng phòng ngự, khiến "ngòi nổ" Bruno Fernandes bên phía đối thủ nản lòng thử vận may vào những cú sút xa hú họa. Khi tìm ra sự chắc chắn nơi tuyến dưới, các đường chuyền ở phần sân bên kia nhanh hơn, dũng cảm hơn, và mang về 2 bàn thắng cho City.

Pep đang tái thiết City bằng những điều căn bản nhất: Giữ sạch lưới, chơi sạch sẽ, an toàn, trước khi nghĩ tới tấn công. Với một người từng quá thành công, giành quá nhiều vinh quang với triết lý trước đó, sẽ thật khó để Pep thay đổi. Nhưng ông đang làm chúng ta bất ngờ vì dám chuyển dịch tư tưởng trong một thời gian ngắn.

Sự ra đi của Vincent Kompany và David Silva, Sergio Aguero liên tục chấn thương, Fernandinho thì luống tuổi, City không bao giờ trở lại được là City của ngày trước. Nhưng bằng một cách nào đó, Pep hồi sinh John Stones, trở thành đối tác ăn ý của tân binh Ruben Dias.

Dias và De Bruyne đang giúp Pep giải quyết khâu ghi bàn khi Aguero vắng mặt

Phải chơi ở vị trí trung vệ lệch trái, cầu thủ 23 tuổi vẫn thể hiện được sự trưởng thành hơn tuổi đời. Dias hiếm khi thất bại trên không, luôn chọn đúng vị trí, và cùng với sự hướng dẫn của Pep, trở thành một chân chuyền thượng hạng. Đặc biệt nhất, tuyển thủ Bồ Đào Nha có tài lãnh đạo. Anh trao đổi liên tục với Stones và các vị trí khác ngay trong trận.

Ổn định được vị trí trung vệ, Pep có thể đưa Fernandinho trở lại vị trí tiền vệ trụ quen thuộc và kéo dài "tuổi tiền nghỉ hưu" của anh. Không có Aguero và Silva, Pep tìm nhiều cách khác nhau, như xoay vòng các cầu thủ tấn công hay dùng "số 9 ảo" để tìm lại sự sắc bén.

Phil Foden đang trên đường trở thành "Silva đệ nhị", còn Kevin de Bruyne cực kỳ thoải mái khi đứng cao nhất trên hàng công. Sẽ phải rất lâu nữa mới tìm ra người thay thế xứng đáng cho Silva và Aguero. Nhưng trong giai đoạn hậu Kompnay, Silva và chuẩn bị hậu Aguero, Pep chú trọng hơn vào lối chơi tập thể thay vì quá quan tâm tới từng cá nhân riêng biệt.

Foden và Dias không phải thể hệ tài năng tiếp theo được hưởng lợi. Ferrran Torres và Joao Cancelo cũng đang ngày một quan trọng trong sự sắp xếp của Pep. Đúng như lý do ông được Man City mời về vả trả công hậu hĩnh, Pep đang huấn luyện đội bóng tìm ra, chứ không phải mua, vinh quang! 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Vấn đề thực sự của 'bao tải tiền' Havertz tại Chelsea? Vấn đề thực sự của 'bao tải tiền' Havertz tại Chelsea?

    Havertz đang đi rất nhanh trên con đường trở thành tân binh tệ nhất mùa này của Premier League, đồng thời gia tăng nỗi xấu hổ về chuyển nhượng của Chelsea cũng như tài điều quân của Frank Lampard. Nhưng câu hỏi là tại sao một cầu thủ được định giá 72 triệu bảng lại có thể kém cỏi như thế?

  • Son Heung-min sắc bén hơn cả Messi, Ronaldo hay Lewandowski Son Heung-min sắc bén hơn cả Messi, Ronaldo hay Lewandowski

    So với những đồng nghiệp như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hay Robert Lewandowski, tiền đạo Son Heung-min của Tottenham thua xa về số lượng bàn thắng ghi được. Tuy nhiên, nếu xét về khả năng chớp thời cơ thì anh mới chính là người xuất sắc nhất.

  • Thực trạng của Chelsea, thừa ngôi sao thiếu thủ lĩnh tinh thần Chelsea: Thừa ngôi sao thiếu thủ lĩnh

    HLV Frank Lampard đã chi ra hơn 200 triệu bảng mùa Hè 2020 để mang về những ngôi sao chất lượng, nhưng đến thời điểm hiện tại ông lại loay hoay trong việc phát triển đội bóng do thiếu một thủ thành tinh thần cỡ huyền thoại John Terry.

  • Solskjaer hết lời tán dương tân binh Amad Diallo Solskjaer hết lời tán dương tân binh Amad Diallo

    HLV Ole Gunnar Solskjaer chia sẻ ông cũng như bộ phận tuyển trạch của Man United đã theo dõi cầu thủ chạy cánh Amad Diallo trong một thời gian dài trước khi chính thức chiêu mộ vào Hè 2020.

  • Berbatov chửi thề vì M.U thân thiện với Man City Berbatov chửi thề vì M.U thân thiện với Man City

    Giống như Roy Keane, một cựu cầu thủ khác của M.U là Dimitar Berbatov cũng cực kỳ khó chịu khi đội bóng cũ bước vào trận derby Manchester với tâm thế quá thân thiện và khi thua cũng vậy.

  • Donny van de Beek: Người Hà Lan không bay ở Man United Donny van de Beek: Người Hà Lan không bay ở Old Trafford

    Khi đồng hồ điểm sang phút 87 ở trận bán kết Cúp Liên đoàn giữa Manchester United với Manchester City, tỉ số đang là 2-0 nghiêng về phía màu xanh. Từ ghế dự bị, Donny van de Beek bước vào thay người.

  • Martinelli - Cậu bé học việc ở M.U đã trở thành cứu tinh của Arsenal thế nào? Martinelli - Cậu bé học việc ở M.U đã trở thành cứu tinh của Arsenal thế nào?

    Arsenal đang có được phong độ khá tốt khi giành chiến thắng trong cả 3 trận đấu gần đây. Chuỗi thành tích ấn tượng trên in đậm dấu ấn của Gabriel Martinelli, tiền đạo 19 tuổi người Brazil mới trở lại sau một thời gian dài vắng mặt.

  • Saliba, một sự lãng  phí lớn của Arsenal William Saliba, sự lãng phí lớn của Arsenal

    Mesut Oezil, người chuẩn bị chuyển sang Fenerbahce sau một thời gian dài ngồi không hưởng 350.000 bảng/tuần, bị đánh giá là một trong những sai lầm lớn của Arsenal trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng William Saliba, người đã rời Emirates trước cả Oezil, cũng chẳng kém là bao nếu xét về độ lãng phí.

  • HLV Solskjaer lo lắng về điểm yếu chết người của M.U HLV Solskjaer lo lắng về điểm yếu chết người của M.U

    HLV Ole Gunnar Solskjaer của Man United mới đây thừa nhận, việc Quỷ đỏ đang phải nhận quá nhiều những bàn thua xuất phát từ tình huống cố định khiến ông cảm thấy thực sự bất an.

  • Amad Diallo khoác áo số mấy tại M.U? Amad Diallo chọn số áo nào tại M.U?

    Tiền vệ tân binh Amad Diallo sẽ khoác lên mình chiếc áo số 19 ở CLB mới Man United. Đây là số áo mà Dwight Yorke, Nicky Butt, Edwin Van der Sar và Marcus Rashford đã từng mặc ở sân Old Trafford.

  • Klopp lý giải nguyên nhân Alexander-Arnold sa sút Klopp lý giải nguyên nhân Alexander-Arnold sa sút

    Một trong những lý do Liverpool không thể hiện được phong độ tốt nhất ở mùa giải này, bên cạnh những vấn đề liên quan tới Covid-19 hay chấn thương của các trụ cột ở hàng thủ, là sự sa sút của Trent Alexander-Arnold. Hậu vệ phải người Anh là nguồn sáng tạo chính của The Kop ở mùa trước. Nhưng mùa này, anh chỉ còn là cái bóng của chính mình.

  • Chelsea không Cole Palmer là đồ bỏ! Không Palmer, Chelsea chỉ là đồ bỏ!

    Chelsea vừa phải nhận thất bại nặng nề nhất trước Arsenal tại giải Ngoại hạng Anh. Trận thua thảm 0-5 ở Emirates cho thấy một thực tế rằng, lối chơi của The Blues đang quá phụ thuộc vào tiền vệ Cole Palmer.

  • Vợ Thiago Silva tiếp tục ‘đá đểu’, chế giễu Chelsea Vợ Thiago Silva tiếp tục ‘đá đểu’, chế giễu Chelsea

    Bella Silva - vợ của trung vệ Thiago Silva lại khiến các fan Chelsea "sôi tiết" khi đăng bài chế giễu thất bại 0-5 của CLB trước Arsenal ở trận derby Bắc London diễn ra vào rạng sáng nay (24/4).

  • Pochettino không thích thua 0-5 trước Arsenal Pochettino lại khiến fan Chelsea ức chế

    HLV Mauricio Pochettino thừa nhận các cầu thủ Chelsea đã sớm bỏ cuộc ở trận thua 0-5 trước Arsenal tại Emirates. Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến, HLV Mikel Arteta rất vui khi đội nhà thắng ở trận derby Bắc London.

  • Lập kỷ lục ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, Kai Havertz lại còn ăn mừng chế giễu Chelsea Lập kỷ lục ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, Kai Havertz lại còn ăn mừng chế giễu Chelsea

    Tiền đạo Kai Havertz đã tạo nên lịch sử Premier League cho Arsenal trước CLB cũ Chelsea. Theo OptaJoe, Kai Havertz là cầu thủ đầu tiên lập cú đúp vào lưới Chelsea ở Premier League sau khi từng có thời gian thi đấu cho The Blues. Không chỉ có thế, sau khi ghi bàn thắng đầu tiên, Kai Havertz đã có hành động ăn mừng không đẹp mắt khi thè lưỡi chế giễu CĐV Chelsea.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x