
Thuyền trưởng của City đã tận hưởng một thập kỷ vô cùng thành công trên cương vị người chèo lái tại Manchester, đưa đội bóng của mình giành được 6 chức vô địch Premier League và 1 Champions League.
Dù có vẻ khó hình dung ra việc chiến lược gia người Tây Ban Nha có nhiều điều hối tiếc sau một kỷ nguyên gần như không tì vết tại Man City, nhưng nhiều CĐV tận tụy có thể phần nào đoán được điều gì đã khiến người đàn ông 55 tuổi này phải hối hận sâu sắc đến vậy.
Guardiola gia nhập City vào năm 2016, giành chức vô địch Premier League chỉ một mùa giải sau đó với số điểm kỷ lục 100 điểm. Trên hành trình đạt được thành tựu này, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã gạch tên một cầu thủ Man City vốn được người hâm mộ vô cùng yêu mến ra khỏi đội hình - một điều hối tiếc mà vị chiến lược gia 55 tuổi này vẫn mang theo cho đến ngày hôm nay.
Joe Hart, một biểu tượng của Man City và ĐT Anh, chỉ chơi đúng 1 trận đấu chính thức dưới thời Guardiola - một trận đấu tại vòng loại Champions League.
Thủ môn tuyển Anh đã rời City không lâu sau đó, khi Guardiola đã lựa chọn Claudio Bravo làm người bắt chính của mình. Phát biểu với Sky Sports, vị chiến lược gia 55 tuổi này đã tiết lộ quyết định đó chính là điều hối tiếc duy nhất “ông đã giấu kín trong lòng suốt nhiều năm qua” sau một thập kỷ lừng lẫy cùng Man City.
Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết: “Tôi đã không cho Joe Hart một cơ hội nào để đồng hành cùng tôi, để chứng tỏ bản thân và xem cậu ấy là một thủ môn giỏi đến mức nào. Và lẽ ra tôi nên làm điều đó".

"Tôi hoàn toàn tôn trọng Claudio Bravo, đối với Ederson. Nhưng vào thời điểm đó, lẽ ra tôi nên nghĩ: ‘"Được rồi Joe, hãy thử cùng nhau làm điều này xem sao. Nếu nó không hiệu quả, thì được thôi, chúng ta sẽ thay đổi vì chuyện đã rồi". Nhưng mọi chuyện đã xảy ra mất rồi. Bạn biết đấy, cuộc sống đôi khi là vậy - tôi phải đưa ra các quyết định, và đôi khi tôi đã không đủ công bằng”, Guardiola thú nhận.
Sau lần ra sân duy nhất của Hart dưới thời chiến lược gia người Tây Ban Nha, anh đã chuyển sang thi đấu theo dạng cho mượn tại West Ham, sau đó là Torino trong các mùa giải liên tiếp, trước khi chuyển hẳn đến Burnley vào năm 2018.
Huyền thoại của Man City, người đã giành giải thưởng Găng tay vàng của Premier League trong 3 chiến dịch liên tiếp từ năm 2010 đến 2013, đã tiết lộ vào năm 2020 rằng vị chiến lược gia 55 tuổi này đã “nói rất rõ ràng” về việc anh phải rời CLB.
Về trận đấu cuối cùng của mình cho Man City, Hart chia sẻ: “Trận đấu đó thật xúc động. Nó không hề dễ chịu nhưng cũng thật tuyệt vời khi được ở trong một SVĐ ngập tràn tình yêu thương. Pep đã nói rất rõ ràng rằng tôi phải rời Man City. Các CĐV trên sân thì thể hiện rất rõ ràng rằng việc tôi ra đi không phải là quyết định của họ”, anh tiếp tục.
Việc chiến lược gia người Tây Ban Nha thú nhận rằng ông hối hận vì đã xử lý không tốt tình huống của Hart có thể sẽ mang nhiều ý nghĩa đối với nhiều CĐV Man City, những người từng cảm thấy rằng một huyền thoại của họ đã bị đẩy đi một cách bất công.























