Premier League 2017/18 từng được kỳ vọng là mùa bóng mà dàn siêu HLV với Guardiola, Mourinho, Wenger, Klopp, Conte và Pochettino sẽ tạo nên những trận đại chiến. Thế nhưng đời thật không như mơ. Guardiola cứ lần lượt hạ từng đồng nghiệp khốn khổ để chạm dần tới đỉnh vinh quang.
Hơn một nửa chặng đường của Premier League 2017/18 đã đi qua. Có sự hụt hẫng không hề nhẹ khi cuộc chiến giữa dàn siêu HLV diễn ra không hấp dẫn như kỳ vọng. Ngoại trừ Pep Guardiola đang được sống trong những tháng ngày tràn ngập lời tung hô thì các đồng nghiệp của ông đều đã hoặc đang trải qua sóng gió.
Jose Mourinho sau giai đoạn đầu khởi động trơn tru giờ cứ đuối dần. Thời gian gần đây, báo chí Anh liên tục đưa ra những thông tin chứng minh Mourinho đã chán ngấy Man United.
Hai năm đã trôi qua, Mourinho vẫn sống trong khách sạn. Cứ mỗi khi có thời gian rỗi Mourinho lại bay về London, nơi ông có nhà riêng và gia đình. Với Mourinho, Manchester chỉ là công việc. Thành tích trên sân cỏ của Mourinho cũng ảm đạm chẳng kém cuộc sống. Man United bây giờ cứ như “ăn đong từng bữa”, thắng trận nào biết trận đó.
Arsene Wenger thì vẫn vậy, sống trong ranh giới giữa công và tội. Khi Arsenal thắng, fan không chỉ trích Wenger. Hễ Pháo thủ thua, những tấm băng rôn “Wenger ra đi” lại được căng lên.
Tương tự là Juergen Klopp. Khi dàn siêu tấn công của Liverpool tạo ra một cơn mưa bàn thắng, các fan rất hoan hỉ. Nhưng được dăm ba trận, hàng thủ Liverpool lại “làm từ thiện” và Klopp lại giơ đầu chịu báng vì mãi mà không chữa được bệnh cho hàng phòng ngự.
Sóng gió từ đâu ập tới?
Theo The Guardian thì sự xuất sắc của Pep Guardiola đã tác động tới tâm lý của phần còn lại Big Six. Pep quá hay khiến phần còn lại cảm thấy chán nản và tự hạ mục tiêu. Mới nửa mùa giải trôi qua mà cả Mourinho, Conte lẫn Pochettino đều xác định cái đích cuối cùng của họ mùa này chỉ là Top 4.
Tuy nhiên, ngoại lực từ Pep cũng chỉ tác động phần nào tới màn trình diễn kém cỏi của các HLV ở Premier League. Về cơ bản, từng chiến lược gia đều không thể thắng trong cuộc chiến với chính mình. Mourinho đã mất đi niềm cảm hứng đã từng làm nên tên tuổi của ông.
Wenger thì từ lâu đã bị chỉ trích là bảo thủ, tham quyền cố vị. Vấn đề hàng thủ của Klopp cũng chẳng mới nữa. Từ thời còn làm việc ở Dortmund, Klopp đã không chú trọng nhiều vào phòng ngự. Chẳng qua phần còn lại của Bundesliga quá yếu để “tố cáo” Klopp.
Conte thì không thắng nổi sự bộc trực, thẳng thắn của mình. Việc ông đuổi Diego Costa khỏi Chelsea khiến nhiều học trò khác cảm thấy bất an, và từ đó, sóng ngầm nổi trong phòng thay đồ. Về tin đồn sa thải, người ta tin rằng nó xuất phát từ mối quan hệ không tốt giữa Conte và ông chủ Roman Abramovich.
Đã quá rõ ràng, trong một mùa bóng mà tất cả các HLV tên tuổi đều phải đối mặt với những vấn đề đã tồn đọng từ lâu của chính họ thì một HLV không có vấn đề gì như Pep dĩ nhiên được dọn đường để rực sáng. Chỉ tiếc cho NHM không được chứng kiến những trận chiến đích thực trên sa trường giữa nhóm tướng tài này với nhau.
Jose Mourinho là HLV sử dụng nhiều cầu thủ nhất ở Premier League mùa này với 24 người. Trong khi đó, Pep Guardiola là HLV dùng ít cầu thủ nhất trong nhóm Big Six với 21 cầu thủ.
Pep chi tiêu vượt trội
6 chiến lược gia Guardiola, Mourinho, Wenger, Klopp, Pochettino và Conte đã chi tổng cộng 780,4 triệu bảng tiền chuyển nhượng trong mùa Hè 2017. Chỉ riêng số tiền 6 HLV này tiêu đã chiếm tới 52% tổng số tiền kỷ lục của cả Premier League. Trong 6 HLV này, Pep Guardiola chi nhiều nhất (224,3 triệu bảng) còn Arsene Wenger chi ít nhất (49,5 triệu bảng).
Pep vô đối về tỷ lệ thắng
Với tỷ lệ lên tới 90,9%, Guardiola có tỷ lệ thắng vượt trội so với các đồng nghiệp. Đây là tỷ lệ thắng cao nhất sự nghiệp Pep.
Mark Hughes trở thành HLV tiếp theo bị sa thải tại Ngoại hạng Anh. BLĐ Stoke đã quyết định nghiêm khắc ngay sau thất bại của đội bóng trước Coventry ở vòng 3 FA Cup.
Một lần nữa, HLV Pep Guardiola chứng tỏ ông không chỉ là một HLV xuất sắc. Những gì Guardiola vừa nói, về khả năng chuyển nhượng của Man City trong “cửa sổ mùa Đông”, hẳn phải làm mát lòng bất kỳ ông chủ nào.
Ngay sau khi chia tay Philippe Coutinho, Liverpool đã chủ động liên hệ với 2 ngôi sao Riyad Mahrez và Thomas Lemar cho một cuộc ngã giá trong phiên chợ Đông.
Antonio Conte vẫn đang "say đòn" trong cuộc khẩu chiến cùng Jose Mourinho nhưng 2 người này rất có thể sẽ trở thành cặp bạn thân trong tương lai với cùng tư cách... cựu HLV Chelsea.
Năm 2008, Giám đốc điều hành của Ngoại hạng Anh là Richard Scudamore đã đề xuất một ý tưởng cực kỳ táo bạo: tiến hành một vòng đấu - vòng 39 - ở nước ngoài, điểm số sẽ được tính chung trong mùa đó.
Philippe Coutinho đã ở rất gần cửa thoát hiểm khỏi Anfield. Liverpool sẽ thu lại một núi tiền từ thương vụ này nhưng rất có thể sẽ mắc phải sai lầm trong quá khứ.
Man United có lý do để không hài lòng với Jose Mourinho và nhiều người sẽ hạnh phúc nếu ông rời khỏi Old Trafford. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu ai có thể làm tốt hơn Người đặc biệt sau khi các phương án thay thế Sir Alex Ferguson trước kia đều thất bại?
Vào 23h15 tối nay, mọi sự chú ý sẽ được đổ dồn về sân Etihad, nơi Man City sẽ tiếp đón Chelsea ở trận bán kết FA Cup mùa 2023/24. Đội quân của HLV Pep Guardiola có lợi thế sân nhà làm điểm tựa, song Chelsea lại đang có cho mình sức mạnh về thể lực lẫn tinh thần. Hiểm họa đang đón chờ Man City.
Thật dễ chịu khi nghe rằng người ta có thể thắng trong bóng đá, chỉ bằng một vài lời khích lệ đúng chỗ thôi, thay vì cả một bầu trời triết lý phức tạp. Ancelotti là vậy.
Những vết nứt trong phòng thay đồ của Man Utd lại lộ rõ, vậy liệu HLV Ten Hag có thể sống sót trước quyền lực đen của cầu thủ tại Old Trafford khi mà ông đến đây với sứ mệnh chấm dứt nó. Nhưng một mình ông không thể thay đổi được nền văn hóa đã hình thành suốt một thập kỷ.
HLV Mauricio Pochettino của Chelsea đã có những chia sẻ về tình trạng của hai cầu thủ Enzo Fernandez và Christopher Nkunku trong cuộc họp báo trước trận với Man City.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn