
Virgil van Dijk nói rất dứt khoát.
"Chúng tôi đã cho thấy cả đội thực sự đoàn kết và cùng nhau tiến về phía trước như một khối thống nhất", đội trưởng của Liverpool nói với các phóng viên hôm thứ Bảy, sau khi những chiến thắng liên tiếp trước Inter và Brighton trong vòng 5 ngày giúp cải thiện bầu không khí xung quanh nhà ĐKVĐ Premier League.
"Tiếng ồn bên ngoài" - cụm từ mà Van Dijk thường nhắc đến - gia tăng dữ dội mùa này, một phần vì sự sa sút lớn về phong độ khiến Liverpool thua 9 trong 12 trận trên mọi đấu trường suốt hai tháng từ cuối tháng 9, khi các tân binh chật vật hòa nhập và phong độ của những cầu thủ gắn bó lâu năm đi xuống. Phần khác là do cuộc phỏng vấn bùng nổ của Mohamed Salah sau trận đấu ngày 6/12, khi anh đặt dấu hỏi lớn về tương lai của mình tại CLB.
Mọi thứ hiện đã ổn định hơn sau chuỗi 5 trận bất bại tiếp theo, trong đó có 3 trận giữ sạch lưới, và trung vệ Van Dijk nói thêm rằng những "màn trình diễn gần đây tự nói lên tất cả".
Tuy nhiên, không thể phủ nhận một tập thể quy tụ nhiều ngôi sao quốc tế với cá tính khác nhau đã bị thử thách nghiêm trọng, bắt đầu từ cú sốc bi thảm vào tháng 7 với sự ra đi của Diogo Jota - cầu thủ rất được yêu mến, gắn bó với CLB 5 năm và góp công lớn vào chức vô địch mùa trước.
Vậy động lực hiện tại trong phòng thay đồ Liverpool ra sao, và nó khác thế nào so với mùa trước sau một mùa h&egrav