Buộc phải bán người để tuân thủ luật?
Khi đồng hồ tiếp tục nhích dần tới hạn chót không chính thức của thị trường chuyển nhượng, các lãnh đạo Aston Villa bắt đầu lo lắng. Đó là cuối tháng 6 năm ngoái, và để tránh nguy cơ vi phạm quy định, họ cần hoàn tất một thương vụ trước khi kỳ kế toán kết thúc. Nhưng cầu thủ mà họ đặt hết hy vọng lại đang ở cách đó hơn 8.000 km, chuẩn bị ký vào một bản hợp đồng.
Douglas Luiz, khi ấy đang thi đấu cho Brazil tại Copa America trên đất Mỹ, cuối cùng cũng đã chuyển đến Juventus kịp thời để Villa ghi nhận lợi nhuận từ thương vụ này trong sổ sách tài chính mùa 2023/24. Nhờ đó, họ đã đáp ứng được các quy định về Lợi nhuận và Tính bền vững (PSR) của Premier League mùa trước. Nếu không có vụ bán Luiz, họ đã bị coi là vi phạm.
Một năm sau, như The Athletic mới đây đã phân tích, Villa lại rơi vào trạng thái lo lắng tương tự khi tháng 6 kết thúc. Nhiều khả năng họ sẽ phải bán cầu thủ một lần nữa trước khi tháng này kết thúc, và có thể đây là cách duy nhất để giúp các khoản lỗ nằm trong mức giới hạn được phép theo quy định của Premier League.
Tuy nhiên, những lo âu về việc Luiz có kịp ký hợp đồng với Juventus chỉ là một phần của câu chuyện. Trong thương vụ đó - hay đúng hơn, là hai thương vụ riêng biệt nhưng lại có dấu hiệu liên kết chặt chẽ - Samuel Iling-Junior và Enzo Barrenechea đã chuyển từ Turin đến Birmingham.
Villa thu về 42 triệu bảng (56,5 triệu USD) từ Juventus trong vụ Luiz, và phần lớn số đó được ghi nhận là lợi nhuận ngay trong năm tài chính 2023/24. Ngược lại, họ