Jose Mourinho lại thua và nhận thẻ đỏ

Ra đi thôi, Người cô độc Mourinho

Thạch Long
06:43 ngày 26-10-2015
Bức ảnh Jose Mourinho đứng cô độc giữa các CĐV West Ham đang ăn mừng chiến thắng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng. Đó là một người đàn ông cô đơn giữa áp lực, một HLV bất lực, một Người đặc biệt… tầm thường. Ngày Mourinho ra đi có lẽ không còn xa nữa.
Ra đi thôi, Người cô độc Mourinho

TRẬN THUA TRẮNG CỦA MOURINHO

Thua West Ham vốn dĩ đã là điều rất tệ rồi, nhưng thua theo cách của Jose Mourinho tối thứ Bảy vừa qua thật sự là không thể tệ hơn. Một bức ảnh chụp thời khắc Jose Mourinho với gương mặt thất thần, ánh mắt như nhìn vào vô định, đứng lọt thỏm giữa các CĐV West Ham đang nhảy cẫng lên ăn mừng chiến thắng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên các trang mạng xã hội và được ví von chính là hình ảnh đại diện cho trận thua trắng của Người đặc biệt.

Ông thua trên mọi phương diện. Trên sân, các trụ cột mà Mourinho tin tưởng liên tục mắc sai lầm, phản bội niềm tin của ông. Bên đường pitch, trợ lý Silvino Louro phản ứng với trọng tài rồi nhận thẻ đỏ đi thẳng lên khán đài. Mourinho trơ trọi đứng giữa vô vàn áp lực, để rồi khi mọi thứ dường như đã vượt ngoài tầm kiểm soát, Người đặc biệt xông vào phòng nghỉ của các trọng tài khiếu nại và kết cục cũng cúi mặt đi lên khán đài, đứng lọt thỏm giữa dàn CĐV đối thủ.

Mourinho đã thất bại trong cuộc chiến với học trò?



Ở cái chốn cô độc ấy, nỗi đau thất trận không cay đắng bằng việc bị đối thủ cười cợt trên nỗi đau. Tờ Daily Mail hôm qua đã cho đăng tải lại toàn bộ serie ảnh của một diễn viên tên là Danny Dyer. 

Anh này là CĐV danh dự của West Ham và vô tình ngồi gần Mourinho khi ông bị trọng tài truất quyền chỉ đạo. Bằng tất cả kỹ năng, Dyer chụp lại rất nhiều diễn biến tâm trạng của Mourinho thời điểm đó, trong đó bức ảnh ghi lại thời khắc Mourinho hướng về phía sân cỏ, nhưng đôi mắt lại nhắm tịt như không muốn chứng kiến những diễn biến trên sân thật sự quá đắt giá. Nó phản ánh đầy đủ sự bất lực đến cùng cực của vị HLV tự xưng là Người đặc biệt này.

AI HIỂU NỖI LÒNG KẺ CÔ ĐỘC?

Mourinho thật sự bất lực. Mọi thứ vốn đang đi theo một quy luật nhất định bỗng dưng hoàn toàn tuột khỏi tầm kiểm soát của ông. Những cầu thủ mùa trước còn làm loạn Premier League thì bây giờ đều trở thành những diễn viên vụng về và vô dụng.

Mourinho đang cô độc ngay chính tại Chelsea?
Mourinho đang cô độc ngay chính tại Chelsea?

Có ai tưởng tượng nổi Cesc Fabregas sau một mùa bóng thăng hoa lại tụt dốc nhanh đến thế? Ai hình dung nổi Eden Hazard, cầu thủ năm ngoái còn được Mourinho đưa lên trên cả tầm của Cristiano Ronaldo giờ đây lại cùn mòn như vậy? Mourinho đã cố gắng thay đổi, cố gắng vá víu lại con tàu thủng lỗ chỗ, nhưng dường như những thủy thủ trên con tàu màu xanh ấy đã không còn nỗ lực vì ông nữa rồi.

Một tập thể mạnh cần sự đồng lòng giữa các thành viên. Nhưng Chelsea bây giờ dường như chỉ có Jose Mourinho cố gắng. Khi sự cố diễn ra, các cầu thủ không ở bên cạnh ông và Mourinho không còn cách nào khác là tự xù lông nhím để bảo vệ lòng tự tôn. Ông vẫn bảo vệ các học trò bằng cách hướng sự chú ý của dư luận tới các yếu tố khách quan (với sở trường “tấn công” trọng tài). Nhưng liệu Mourinho có được các học trò bảo vệ hay không?

Ra đi thôi, Người cô độc! Mối lương duyên giữa ông và Chelsea đã rạn nứt đến mức không thể cứu vãn rồi.

Jose Mourinho còn tệ hơn cả… David Moyes

Báo chí Anh lấy David Moyes, HLV tệ bậc nhất lịch sử M.U để so sánh với Jose Mourinho. Kết quả: Thành tích hiện tại của Mourinho còn thê thảm hơn cả 10 trận đầu tại Premier League của Moyes với M.U. Chelsea-Mourinho giành được ít điểm hơn, ghi ít bàn hơn, thủng lưới nhiều hơn so với M.U-Moyes cùng thời điểm này mùa 2013/14.


CON SỐ
1 Với chỉ 11 điểm sau 10 vòng Premier League 2015/16, đây chính là thành tích tệ nhất của Chelsea trong kỷ nguyên của ông chủ Roman Abramovich. 
1,9 Chelsea thủng lưới trung bình 1,9 bàn/trận tại Premier League mùa này, cao thứ 4 giải đấu chỉ sau Sunderland (2,1), Newcastle (2,1) và Norwich (2,0).
4 Trong 5 lần bị đối thủ dẫn trước ở Premier League mùa này, Chelsea đã thua tới 4 (trước Man City, Crystal Palace, Everton và West Ham) và hòa trận còn lại. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x