Ra Hè, Man City cưới Messi?

Khi dư âm của vụ khủng hoảng "gà nhà bôi mặt đánh nhau" giữa ngôi sao Lionel Messi và GĐTT Eric Abidal vẫn còn mạnh mẽ, tờ The Athletic hốt nhiên khẳng định, một nguồn tin mật khả tín tiết lộ với họ rằng, đến Hè này, Man City sẽ rước Messi về Etihad.
 

Theo tờ The Athletic, Man City tin rằng có một số cơ hội ký hợp đồng với Lionel Messi vào mùa Hè này. Nhà ĐKVĐ Premier League đã chờ đợi một cơ hội khả thi trong hơn một thập kỷ, và sau những lần suýt bỏ lỡ trước đó, đây chắc chắn sẽ là cơ hội lớn nhất và cuối cùng của họ.

Hơn ai hết, Man City biết rõ rằng, họ phải tiến hành từng bước cẩn thận để thực hiện giấc mơ có được sự phục vụ của Messi, như họ đã từng thèm muốn Pep Guardiola - HLV mà đội bóng này thừa nhận đã hết sức cố gắng chiêu mộ vào năm 2012.

Nên nhớ, đó chính là năm mà HLV Roberto Mancini dẫn dắt Man City đến ngôi vương Premier League lần đầu tiên. Nhấn mạnh thời điểm này để thấy rằng Man City đã có một trong những quyết định thay đổi HLV tàn nhẫn nhất trong lịch sử bóng đá, khi quyết thay thế một HLV vừa giúp họ bật champagne ăn mừng bằng một người khác.

Có thể thấy rằng, Man City đã phát điên vì Pep Guardiola như thế nào thì họ cũng phát cuồng vì Messi y hệt vậy, thậm chí còn có phần hơn. Năm 2016, Man City đã có cơ hội sáng sủa để chiêu mộ Messi, nhưng cuối cùng lại chết lặng chứng kiến cầu thủ này gia hạn hợp đồng với Barcelona. Bây giờ, cơ hội lại đến.

Cũng cần làm rõ khái niệm này. Man City muốn có Messi là những ông chủ của CLB này chứ không phải HLV Pep Guardiola muốn có. Chính Pep, khi chấp nhận về dẫn dắt Man City vào năm 2016, đã khẳng định rằng tốt hơn cả là Messi nên giải nghệ trong màu áo của Barca.

Song Messi đã gọi điện cho Guardiola, mang tính chất cá nhân, trước mùa giải 2016/17 để nói rằng anh muốn chơi dưới trướng Pep một lần nữa, và Man City đã chuẩn bị mọi phương án "phá két" cho vụ này. Dù không phát biểu chính kiến, nhưng chắc chắn Pep bị mâu thuẫn về ý tưởng tái hợp Messi khi đó.

Tuy nhiên, khi chuẩn bị bước vào mùa giải cuối cùng trong hợp đồng (mùa 2020/21) với Man City, rõ ràng Pep mong muốn CLB sẽ hỗ trợ mình tái thiết một đội hình vừa giàu khao khát chiến thắng và vẫn tuân thủ mọi mệnh lệnh của HLV một cách tuyệt đối. Còn gì tuyệt vời bằng việc đội bóng đó do Messi làm thủ lĩnh.

Pep thực sự khó có thể từ chối cơ hội ký hợp đồng với cầu thủ hay nhất thế giới, do chính tay ông góp phần đào luyện nên, kể cả khi Man City vừa khẳng định họ không có cơ hội để chiêu mộ Messi. Bởi tất cả đều chỉ là những đòn gió, 3 thực 7 hư như thường lệ mà thôi.

Nguồn tin khả tín mà The Athletic viện dẫn khẳng định rằng, Man City sẽ có được Messi vào mùa Hè này, khi ngôi sao người Argentina đủ điều kiện ra đi tự do, với bản hợp đồng mang lại cho Messi 57 triệu bảng mỗi năm. Và Messi cũng đã sẵn sàng để kích hoạt điều khoản này trong hợp đồng với Barca.

Điều khoản kể trên cũng ràng buộc rằng, nó chỉ được áp dụng nếu Messi định chuyển đến một CLB ngoài châu Âu. Nhưng Man City cũng hiểu rõ điều này để tìm cách đàm phán.

Còn với Messi, nếu muốn ra đi vào mùa Hè tới, anh sẽ truyền đạt quyết định của mình đến Barcelona trước ngày cuối cùng của tháng 5. Điều khoản này có hiệu lực vào mỗi cuối mùa cho đến ngày 30/6, theo thoả thuận của bản hợp đồng giữa hai bên vào năm 2017.

Hiện nay, Messi lại không vui. Anh đã công khai sự bất mãn của mình với Eric Abidal, cựu đồng đội và giờ là GĐTT của Barcelona, về cách CLB được điều hành trong nhiều tháng gần đây. Năm 2016 kể trên, Messi cũng không vui do chủ yếu không hài lòng với BLĐ Barca về cách họ không bảo vệ anh trước truyền thông và chính quyền Tây Ban Nha về cáo buộc trốn thuế.

Tuần này, khi thảo luận về việc sa thải Ernesto Valverde đầy rắc rối, Abidal tuyên bố rằng đó là bởi áp lực của một số cầu thủ. Ông này cũng phủ nhận rằng phía lãnh đạo CLB đã gặp Xavi để yêu cầu lên thay thế Valverde. Điều này làm Xavi thất vọng bởi cuộc gặp là có thực.

Đáp lại những phát ngôn của Abidal về việc "một số cầu thủ gây áp lực đòi sa thải", Messi đã viết trên Instagram rằng Abidal nên gọi thẳng tên những cầu thủ đó để tránh "ném rác rưởi vào mặt nhau và tránh khởi sinh những tin đồn không đúng sự thật".

Trong đêm ngày thứ Sáu (7/2/2020), Abidal vẫn giữ được chiếc ghế của mình sau khi họp khẩn cấp với Josep Maria Bartomeu, chủ tịch của Barcelona. Đó có thể là một thái độ của BLĐ Barca sau vụ "rằn mặt trên mạng xã hội" của Messi.

Tháng 6 tới, Messi sẽ bước sang tuổi 33 và anh có lẽ đang tính chuyện ra đi. Anh vẫn rất muốn ở lại Barca nhưng đang rất tức giận vì hai lẽ: đội bóng sa sút trên sân cỏ trong khi lại bị BLĐ chơi chiêu. Và như thế có nghĩa Barca sẽ không còn là nơi anh muốn thi đấu những năm cuối cùng của sự nghiệp nữa.

Trong khi đó, Man City, sau khoảng một thập kỷ giữ liên lạc chặt chẽ với cha của Messi là ông Jorge, họ quá hiểu lúc nào thích hợp để đưa ra một lời đề nghị đầy trân trọng. Man City làm gì cũng phải ngó mặt Pep bởi họ hiểu lòng trung thành của ông với Barca và xứ Catalonia.

Pep muốn mọi chuyện phải được tiến hành đúng cách. Các ông chủ của Man City có muốn mua Messi như thế nào thì nếu việc đó xảy ra, điều này phải là vì Messi tự đưa ra quyết định chứ không phải theo kiểu bị dụ dỗ. Và bố con nhà Messi cũng hiểu rõ rằng, Man City sẵn sàng mua với mọi giá.

Garry Cook, cựu GĐĐH của Man City gần đây đã tiết lộ về vụ "chiêu mộ Messi" đầu tiên của CLB. Nó xuất phát từ sự hiểu nhầm thông tin giữa Paul Aldridge và Pairoj Piempongsant - hai trợ lý của Thaksin Shinawatra, người đã mua Man City rồi bán cho Sheikh Mansour. Hai nhân vật này vẫn tồn tại trong những ngày đầu Man City thuộc về người Ả Rập.

"Phải nói là cực kỳ hài hước. Hãy tưởng tượng đó là màn đối thoại giữa một Paul nói giọng London: 'Này Pairoj, tình hình CLB có vẻ vượt tầm kiểm soát. Theo anh, chúng ta cần phải làm gì?'.

Khi đó, Pairoj đang nằm trên giường mát-xa và hét lên: 'Vâng, vâng, vâng! Rất bừa bộn, bừa bộn. Càng ngày càng trở nên bừa bộn" (Nguyên văn câu nói: Yes, yes, yes! Very messy, messy. It's getting messy. Messy trong tiếng Anh là bừa bộn, nghe giông giống Messi - ND).

Bằng một cách nào đó, messy đã hiểu thành Messi và câu nói 'Ngày càng trở nên bừa bộn' được hiểu là 'Chúng ta đã có được Messi'. Và bằng cách nào đó, câu chuyện này lọt ra ngoài và lên báo Anh. Tôi cho rằng đó là bộ phim hài bậc nhất của Man City.

Paul đã gặp tôi sau đó và nói: 'Bỏ mẹ rồi Garry, điều này đang gây nhầm lẫn. Tôi không biết bọn mình đang làm cái quái gì nữa'. Tôi liền nói: 'Đã đâm lao, phải theo lao. Ông gửi đề nghị mua Messi đi. Rồi xem tình hình thế nào chúng ta tính tiếp'.

Ngay ngày hôm sau, Dave Richards - khi đó là trưởng giải Premier League - gọi điện cho tôi: 'Ông vừa hỏi mua Messi đấy à? 70 triệu bảng? Ông có điên không?'. Hoá ra, ông ta vừa nhận được một cuộc gọi của phía Barca, hỏi rằng đề nghị mua là thật hay đùa, nếu thật, họ sẽ sẵn lòng thực hiện vụ mua bán ngay lập tức. Ha ha ha".

Messi vẫn còn ở tuổi thiếu niên vào thời điểm đó và 70 triệu bảng sẽ phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng thế giới. Những nỗ lực ban đầu đó xuất phát từ một sự hỗn loạn điên rồ, nhưng rồi, khi hoàng gia Abu Dhabi đến, nó lại trở thành một kế hoạch nghiêm túc.

Vào năm 2011, khi Barcelona đang nỗ lực để được ký hợp đồng với Neymar, và điều này khiến Messi quan tâm đến vị trí của anh ấy ở CLB cũng như mối quan tâm: Liệu vai trò của mình sẽ ra sao nếu Barca mua được Neymar? Ngay lập tức, BLĐ của Man City đã tổ chức một cuộc họp với ông bố tại Sao Paulo để bàn thảo về những diễn biến thực tế và khả năng Messi sẽ ra đi như thế nào.

Thậm chí còn có một câu chuyện vào thời điểm đó là, không lâu sau cuộc gặp kể trên, Man City đã đưa ra lời hỏi mua Neymar với Santos, với mục đích thúc đẩy Barca tiến hành mua bán khẩn trương và tiếp tục làm rung chuyển tình hình Messi nhằm thực hiện được mục tiêu sở hữu Messi.

Nhưng điều đó đã phản tác dụng khi rốt cuộc Barca sở hữu cả tam tấu Messi, Neymar và Luis Suarez, biến đội bóng chủ sân Camp Nou thời hậu Pep thành thế lực đáng sợ nhất trên sân cỏ. Song, Man City không bao giờ bỏ qua cơ hội làm thế nào để có Messi.

Man City cũng đưa những người cũ của Barca như ​​Ferran Soriano và Txiki Begiristain vào hàng ngũ quan chức CLB vào năm 2012 như để tăng thêm sự hấp dẫn với Pep Guardiola và Messi. Họ vẫn giữ mối liên hệ tuyệt vời với ông Jorge để chắc chắn, nếu Messi ra đi thì đích đến phải là Man City.

Khi ĐT Argentina đến tập luyện tại trung tâm huấn luyện mới khai trương của Man City trước trận giao hữu với ĐT Bồ Đào Nha tại Old Trafford vào năm 2014, đấy chính là kết quả của một nỗ lực đặc biệt nhằm khoe cơ sở vật chất của đội bóng này với Messi.

Năm 2016, mọi nỗ lực của Man City đã sắp sửa khai hoa nảy trái khi Messi gọi điện tâm sự với thày cũ Pep Guardiola. Anh đã quyết định rời Nou Camp và đã nói chuyện với HLV của Barca khi đó là Luis Enrique. Messi cũng đã nói với bạn bè về ý định của mình.

Còn giới chủ của Man City, dù đang chuẩn bị mang về những tân binh đắt tiền như John Stones, Leroy Sane và Aymeric Laporte, song cũng đảm bảo, nếu Messi ra đi, thì họ luôn có đủ tiền để thực hiện vụ chuyển nhượng. Rất tiếc cho Man City là họ không tính đến sự can thiệp của Luis Suarez.

Người đồng đội của Messi đã nhân danh tình đồng đội, tình bạn thân thiết giữa hai người đồng hương Nam Mỹ để tìm cách thuyết phục ngôi sao này đổi ý. Chân sút người Uruguay đã nói với Messi rằng, nước Anh là nơi kinh khủng để sống và họ vẫn còn nhiều mục tiêu ở Barcelona. Suarez đã chiến thắng và Messi không bao giờ gọi lại.

Man City biết rằng họ không thể can thiệp gì trong vòng 18 tháng sau đó, kể từ khi Messi ký hợp đồng mới nhất với Barca, ​​thứ sẽ hết hạn vào cuối mùa giải tới hoặc ngay cuối mùa này nếu Messi muốn. Khi ngày tháng có hiệu lực càng cạn kiệt, Barca lại muốn gia hạn hợp đồng của Messi, thứ sẽ giúp chân sút này kiếm được mức lương xấp xỉ 1 triệu euro mỗi tuần.

Nhưng Messi không muốn tiền, anh ấy muốn một dự án thể thao. Pep Guardiola cũng vậy. Man City đang lên kế hoạch thực hiện ít nhất 5 bản hợp đồng vào mùa Hè này để đảm bảo Pep có những gì ông muốn cho năm cuối cùng của hợp đồng, với mục đích có thể gia hạn hợp đồng lâu hơn nữa.

Nếu Messi gọi điện lại cho Man City, chủ sở hữu CLB sẽ đảm bảo rằng tiền đã chuẩn bị sẵn, cho dù có phải huỷ bỏ cả 5 kế hoạch chuyển nhượng kể trên. Tất nhiên, tình hình của Luật Công Bằng Tài Chính ở thời điểm bây giờ đã rất khác so với năm 2016.

Cuối năm 2019, Man City tưởng như đã thoát khỏi lệnh cấm tham dự Champions League sau khi bị UEFA điều tra vì sai phạm tài chính, nhưng cái lệnh ân xá tưởng như sẽ đến vào tháng 12/2019 đó vẫn chưa xuất hiện, sau 2 lần bị hoãn. Man City cũng đã không trêu tức UEFA hồi mùa Hè năm ngoái bằng cách bỏ mua trung vệ Harry Maguire của Leicester.

Man City sẽ phải nín lặng hết cỡ cho đến khi lệnh cấm được huỷ bỏ hoàn toàn. Khi đó, họ sẽ có đủ năng lực để "đưa Messi về dinh" ở mùa Hè này, trong trường hợp Messi cương quyết dứt tình với Barcelona. Tuy nhiên, nếu điều này xảy ra, vẫn có một người đau đớn.

Đó là HLV Pep Guardiola. Nó có thể làm mờ danh tiếng của ông tại Nou Camp, nơi chắc chắn Pep có kế hoạch trở lại trong tương lai. Đối với một người đã nếm trải quá nhiều lời nhục mạ trên Internet vì không thể giúp CLB nào khác ngoài Barca vô địch Champions League này, Pep biết chắc chắn rằng ông sẽ đưa Man City lên đỉnh châu Âu nhờ sự xuất hiện của Messi.

Nhưng dù thế nào, Man City đã chuẩn bị mọi thứ để rước Messi vào mùa Hè này. Họ chỉ cần một cú điện thoại từ Messi.

Thực hiện

Nội dung: Hải An

Đồ họa & Thiết kế: Hữu Anh

Một sản phẩm của Bongdaplus.vn

 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x