
Từ người hùng…
Raheem Sterling từng khiến châu Âu khiếp sợ. Năm 2019, anh hủy diệt Atalanta bằng một cú hat-trick chỉ trong 11 phút, góp công vào chiến thắng 5-1 của Manchester City tại Champions League. Chỉ 2 tuần sau, anh lại ghi bàn duy nhất trong trận hòa 1-1 trên đất Italia. Khi đó, Giovanni Sartori - giám đốc kỹ thuật của Atalanta - nói với Sterling: “Cậu chính là cầu thủ hay nhất thế giới”.
Dưới sự chỉ bảo của ông thầy Pep Guardiola, Sterling chẳng những có tốc độ, khả năng đi bóng lắt léo mà còn hoàn thiện bản năng đánh hơi các khoảng trống trong vòng cấm đối thủ. Quan trọng nhất, Sterling thuộc nằm lòng cách pressing tầm cao. Anh là mẫu cầu thủ thông minh hơn người ta tưởng. Đó là chúng ta đang nói tới Sterling của thời đỉnh cao.
Trong chuyến hành quân của Chelsea vừa rồi đến Italia, nhiều fan của Atalanta rất muốn gặp lại Sterling. Nhưng đại diện của Serie A chẳng thể “tìm thấy” anh nữa. Họ vẫn biết Sterling còn ở biên chế Chelsea. Nhưng giờ, ngay cả các thành viên đội 1 của CLB thành London hẳn cũng chẳng biết tung tích của anh chàng này. Thậm chí, Sterling có khi đang đi chơi ở đâu đó hoặc ra quán bar xả hơi thay vì xem trận so tài giữa Atalanta vs Chelsea vừa qua.

… đến người vô hình
Một lần nữa, cần phải nhấn mạnh rằng, Sterling vẫn là người của Chelsea nhưng HL