
Những người thường xuyên xem Arsenal đã quen với việc các hậu vệ trái được trao một vai trò tự do. Trước đây, đó là những pha dâng cao đầy hỗn loạn của Nuno Tavares xuyên qua trung lộ, rồi sau đó là sự "bất ngờ có chủ đích" của Oleksandr Zinchenko khi anh nhận bóng ở những khu vực đó.
Với Calafiori, Arsenal giờ đây sở hữu một sự pha trộn của cả hai - một kiểu "hỗn loạn có kiểm soát". Hậu vệ người Italia có thể tự mình dẫn bóng lên, ghi những bàn thắng ngoạn mục bằng cả hai chân, và đôi khi bạn còn thấy anh ra dấu đòi bóng ở khu vực bên phải hàng tiền vệ.
"Rất năng động", HLV Mikel Arteta nói về Calafiori sau chiến thắng 2-0 trước West Ham hồi đầu tháng. "Đôi khi hơi hỗn loạn một chút, nhưng chính sự năng động của cậu ấy, cùng những khoảng trống và tình huống mà cậu ấy tạo ra, khiến đối thủ cực kỳ khó kiểm soát. Đặc biệt là khi gặp một đội có tổ chức tốt, bạn phải phá vỡ cấu trúc của họ thì mới tạo được cơ hội".
Không cần phải nhắc thêm sau kỳ tập trung đội tuyển, Calafiori đã kịp cho thấy anh có thể gây rối ra sao khi pha bắt vô-lê nửa nảy tuyệt vời của ngôi sao 23 tuổi bị từ chối vì việt vị trong trận gặp Fulham cuối tuần qua.


Khi đó, Calafiori di chuyển bó vào trung lộ, hò hét với William