
Thất bại tại Emirates được định đoạt bởi khoảnh khắc ở phút 70, khi Pedro Neto nhận thẻ vàng thứ hai sau một pha phạm lỗi chiến thuật và lỗi phản ứng. Trước đó, trận đấu diễn ra khá giằng co. William Saliba mở tỷ số cho Arsenal, bàn phản lưới của Piero Hincapie giúp Chelsea gỡ hòa, trước khi Jurrien Timber đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.
Chiếc thẻ đỏ của Neto là lần thứ 9 Chelsea bị truất quyền thi đấu trên mọi đấu trường mùa này, bao gồm cả một thẻ đỏ dành cho cựu HLV Enzo Maresca. Con số ấy khiến Rosenior không thể giữ bình tĩnh.
“Chúng tôi phải làm gì đó. Tôi cần nói chuyện với ban huấn luyện, các nhân viên và cầu thủ, bởi điều này là không thể chấp nhận được”, ông nhấn mạnh sau trận đấu. “Hai trận gần nhất, chúng tôi tự gây khó cho mình. Trước một đối thủ mạnh như Arsenal, bạn không thể tự bắn vào chân như vậy. Nếu không loại bỏ được vấn đề này, nó sẽ hủy hoại cả mùa giải”.

Rosenior cho rằng giải pháp không đơn thuần là phạt tiền. Theo ông, cốt lõi nằm ở sự tập trung và nhận thức trong khoảnh khắc quyết định. “Phạt cầu thủ ư? Không phải chuyện tiền bạc. Điều quan trọng là phải tìm ra nguyên nhân. Tôi không nghĩ khi Neto hay tuần trước là Wes Fofana bị đuổi, họ nghĩ đến án phạt. Đó là vấn đề về tập trung. Có điều gì đó âm ỉ bên trong và chúng tôi phải tìm ra”, nhà cầm quân người Anh khẳng định.
Đội trưởng Reece James cũng thừa nhận tình trạng này đang kìm hãm tham vọng của Chelsea. “Chúng tôi đã nói về nó nhiều lần. Mỗi lần là một cầu thủ khác nhau, không phải một người cụ thể. Chúng tôi cần xem lại nội bộ và cải thiện. Ở giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới, đá 11 v 11 đã khó, 11 v 10 còn khó hơn rất nhiều”, James chia sẻ với Sky Sports.
Thất bại trước Arsenal khiến Chelsea rơi xuống vị trí thứ sáu với 45 điểm, và giấc mơ Top 4 đang lung lay dữ dội. Trước mắt họ là chuyến làm khách tại Villa Park gặp Aston Villa. Nhưng nếu không sớm giải quyết “căn bệnh” thẻ đỏ, mọi tính toán chiến thuật của Rosenior cũng chỉ còn là lý thuyết.















_m.jpg)








