
Dưới đây là danh sách tất cả những thứ đã khiến Roy Keane bực bội, khó chịu hoặc nổi cáu trong năm 2025.
Lần Roy nổi giận vì… Tranmere Rovers
Khởi đầu năm mới đầy khó khăn cho Trent Alexander-Arnold vào tháng Giêng.
“Khả năng phòng ngự của Trent hôm nay à? Cậu ta loạn hết cả lên. Người ta đang nói cậu ấy sang Real Madrid; với đà này thì cậu ta sẽ sang Tranmere Rovers mất thôi”, Keane nói.
Tội cho Trent. Tội cho Tranmere. Roy đã vào guồng.
Lần Roy nổi giận vì Haaland… hạng đấu thứ hai
Người con của Cork năm nay lại quay về với chủ đề ưa thích: cho rằng Erling Haaland, rõ ràng là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Premier League, vẫn cần phải “nâng tầm”. Dĩ nhiên là chẳng liên quan gì tới ông bố Alf-Inge Haaland cả.
Năm 2024, Roy từng nói lối chơi tổng thể của tiền đạo Man City, tức là khả năng toàn diện chứ không chỉ ghi bàn, “gần như giống một cầu thủ League Two”. Sau màn trình diễn hai bàn tuyệt vời của Haaland trước Man United trong chiến thắng 3-0 hồi tháng 9, Roy miễn cưỡng nâng cấp anh lên mức “Championship”. Thế là quá công bằng rồi còn gì?

Lần Roy nổi giận vì… bánh mì bơ tỏi
Khi Marc Guehi của Crystal Palace dường như phớt lờ HLV Oliver Glasner sau trận hòa 0-0 với Chelsea, người hâm mộ bắt đầu xì xào: liệu đây có phải dấu hiệu cho thấy cầu thủ này muốn rời Selhurst Park? Ôi chao, bao nhiêu là kịch tính. Nhưng với Roy thì không.
Roy có mối bận tâm cấp bách hơn. “Tại sao chuyện nà