Ruben Dias: Giá kỷ lục cho một thủ lĩnh

Vịnh San
14:23 ngày 01-10-2020
Với 64,3 triệu bảng, Ruben Dias trở thành bản hợp đồng đắt nhất lịch sử Man City. Dựa trên những phẩm chất mà hậu vệ 23 tuổi này có, cũng chính là những phẩm chất mà Man xanh đang tìm kiếm, nhiều cơ sở để tin rằng đây sẽ là một thương vụ thành công.
Ruben Dias: Giá kỷ lục cho một thủ lĩnh

Có một số người nói rằng tầm quan trọng của Vincent Kompany đã bị phóng đại quá mức. Nhưng quả thực, sự ra đi của cựu đội trưởng người Bỉ để lại khoảng trống không gì bù đắp nổi ở Man City. Đó là sự điềm tĩnh, là khả năng lãnh đạo và tổ chức hàng phòng ngự. Không phủ nhận Aymeric Laporte, John Stones hay Nathan Ake là những trung vệ giỏi và phù hợp với triết lý của Pep Guardiola, song họ thiếu những phẩm chất tương tự Kompany.

Đó là lý do Man City chấp nhận chi 64,3 triệu bảng, số tiền chuyển nhượng lớn nhất lịch sử CLB này, để sở hữu Ruben Dias. Hậu vệ chỉ mới 23 tuổi là một nhà lãnh đạo bẩm sinh, người đã đeo băng đội trưởng ở các đội trẻ và được chính Chủ tịch Luis Filipe Vieira chỉ định là “đội trưởng tương lai” của Benfica.

Theo Joao Tralhao, ông thầy cũ của Dias ở đội trẻ, thì “Ruben thích lãnh đạo và biết cách lãnh đạo, trở thành người truyền đạt các ý tưởng của HLV trên sân cỏ cũng như phòng thay đồ”. Một minh chứng cho điều đó là khoảnh khắc trước một trận đấu hồi còn khoác áo Benfica B, anh có bài phát biểu đầy cảm hứng dài 48 giây trước các đồng đội. Sự chững chạc và khả năng lôi cuốn của Dias thực sự đáng kinh ngạc.   

Tuy nhiên, không chỉ là người la hét trên sân, Dias còn đưa ra các nhiệm vụ cụ thể, nói cho những người xung quanh biết họ phải làm gì. Đồng đội cũ Nelson Feijao than thở rằng chưa thấy ai nói nhiều như Dias. “Cậu ấy nói 90 phút không ngừng nghỉ dù chỉ 1 giây”, Feijao cho biết, “Tiến lên, lùi lại, bắt chết gã kia, di chuyển đến đó, quay lại đây… Cậu ta khiến tôi có cảm giác như đang chơi cùng máy đọc chính tả vậy”. 

Ruben Dias sẽ là sự bổ sung lý tưởng cho hàng thủ Man City

Để thúc đẩy đồng đội, Dias còn dẫn dắt bằng hành động. Tuy không phải mẫu hậu vệ rất nhanh, nhưng anh rất thiện chiến trong cách cuộc tranh chấp tay đôi. Tại giải VĐQG Bồ Đào Nha mùa trước, trung bình sau mỗi 330 phút anh mới bị đối thủ qua người một lần. Và theo Tralhao, Dias là một chốt chặn đúng nghĩa, một hậu vệ hoàn hảo và có khả năng thích ứng nhanh với mọi yêu cầu để có thể chơi tốt trong một hàng thủ dâng cao hoặc lùi sâu. 

Chưa hết, Guardiola sẽ rất thích Dias bởi anh rất giỏi chuyền bóng. Kể từ đầu mùa trước đến nay, Dias là người tung ra nhiều đường chuyền nhất giải VĐQG Bồ Đào Nha (2.058), cũng đứng đầu về số đường chuyền hướng lên phía trước (934) và khu vực 1/3 sân đối thủ (324). Điều này khiến Dias là phiên bản kết hợp những điểm mạnh nhất của các hậu vệ Man City đã và đang sở hữu. Đó là kỹ năng chuyền bóng của Stones, không chiến mạnh mẽ của Otamendi và tất nhiên rồi, tư chất thủ lĩnh của Kompany.

Helder Cristovao, HLV Benfica B ca ngợi Dias là nhà lãnh đạo toàn diện và nhận được sự tôn trọng từ toàn đội bởi năng lực sân cỏ, tinh thần mạnh mẽ cùng khát khao chiến thắng. “Cậu ấy cố gắng tạo ra ảnh hưởng mỗi ngày, coi mỗi buổi tập là cơ hội để cải thiện và không cho bản thân nghỉ ngơi. Với thái độ ấy, cậu ấy đạt được những gì đang có, và tiếp tục thăng tiến trong tương lai”, Cristovao cho biết. 

Dias đã đi một chặng đường dài, từ cầu thủ đội E của Benfica và bị cho là không đủ tốt để đá hậu vệ, đến đội trưởng của các đội trẻ trước khi ra mắt Benfica, trở thành trụ cột trong 3 mùa và đeo băng thủ quân trong trận cuối cùng vào cuối tuần trước. Bây giờ, anh là bản hợp đồng đắt nhất lịch sử Man City và sẵn sàng lấp đầy khoảng trống để lại bởi Kompany, người sẽ được dựng tượng bên ngoài Etihad. 

Người Bồ Đào Nha thứ 3 ở Etihad
Có rất nhiều cầu thủ người Bồ Đào Nha ở Premier League, nhưng không ai trong số họ khoác áo Man City cho đến năm 2017, khi Pep ký hợp đồng với Bernardo Silva. Ông mang thêm về Joao Cancelo ở mùa Hè năm ngoái để bây giờ, Dias sẽ là cầu thủ người Bồ Đào Nha thứ 3 trong lịch sử The Citizens.

Bernardo Silva (phải) và Joao Cancelo

Man City muốn mua thêm hậu vệ trái
Theo tờ Daily Mail, Man City đang muốn bổ sung một hậu vệ trái trước khi TTCN khép lại vào thứ Hai tuần tới (5/10), với các mục tiêu là David Alaba và Nicolas Tagliafico (Ajax). Tuy nhiên, đội chủ sân Etihad sẽ chỉ tăng cường vị trí này sau khi bán được Oleksandr Zinchenko. Ngoài cầu thủ người Ukraine, Man City vẫn còn một hậu vệ trái khác là Benjamin Mendy, chưa kể tân binh Nathan Ake cũng có thể chơi ở vị trí này.

XEM THÊM

Solskjaer hứng mưa gạch đá vì để 1 phụ nữ che ô cho mình

Những điểm nhấn trận Brighton 0-3 M.U: Mata vẫn còn son, ấn tượng bước một Van de Beek

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Chelsea của HLV Lampard đang có quá nhiều vấn đề Chelsea của HLV Lampard có quá nhiều vấn đề

    Được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch Premier League mùa này, tuy nhiên đến giờ Chelsea vẫn đang lóp ngóp tận vị trí thứ 9 trên BXH dù đã đầu tư khá mạnh tay trong phiên chợ Hè. Sở dĩ The Blues chưa đáp ứng được sự kỳ vọng là do HLV Frank Lampard đang phải đối mặt với nhiều vấn đề.

  • Fan M.U chê Werner ghi bàn kém cả... Mata! Fan M.U chê Werner ghi bàn kém cả... Mata!

    Các CĐV Man United tỏ ra rất hài lòng khi chứng kiến tiền vệ Juan Mata tỏa sáng rực rỡ giúp Quỷ đỏ đè bẹp Brighton 3-0 (vòng 4 cúp Liên đoàn Anh). Khá hài hước là chỉ vì Mata chơi quá hay, tiền đạo Timo Werner của Chelsea cũng vạ lây do bị fan M.U châm chọc.

  • Alexander-Arnold & Robertson, sinh ra để dành cho nhau Alexander-Arnold & Robertson, sinh ra để dành cho nhau

    Một lần nữa, Liverpool giải quyết khó khăn bằng những phương án từ hai biên, nơi Alexander-Arnold và Andy Robertson trấn giữ. Bộ đôi này cung cấp các giải pháp tấn công hoàn hảo tới mức HLV Juergen Klopp phải thốt lên: “Tôi may mắn khi sở hữu hai hậu vệ cánh hay nhất thế giới”.

  • Ruben Dias đứng thứ mấy trong top 10 hậu vệ đắt giá nhất Ngoại hạng Anh? Ruben Dias đứng thứ mấy trong top 10 hậu vệ đắt giá nhất Ngoại hạng Anh?

    Sau khi Man City ra mắt trung vệ Ruben Dias từ Benfica, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã lập tức lọt vào top 3 hậu vệ đắt giá nhất thế giới hiện nay.

  • 'Ở Liverpool, Jota sẽ không hạnh phúc khi đá cặp với Salah' 'Ở Liverpool, Jota sẽ không hạnh phúc khi đá cặp với Salah'

    Bất chấp việc Diogo Jota mới ghi được 1 bàn thắng tuyệt đẹp giúp Liverpool thắng ngược Arsenal 3-1 ở vòng 3 giải Ngoại hạng Anh 2020/21, cựu tiền đạo của The Kop là Emile Heskey vẫn tin rằng phía trước của cầu thủ này không phải là tương lai tươi sáng.

  • Tổng hợp vòng 3 Ngoại hạng Anh: Liverpool hạ gục Arsenal, thành Manchester chia nửa vui buồn Tổng hợp vòng 3 Ngoại hạng Anh: Liverpool hạ gục Arsenal, thành Manchester chia nửa vui buồn

    Ở vòng đấu này, trong khi Man United, Liverpool, Leicester đều thắng trận thì Man City, Arsenal và Chelsea lại không được hưởng niềm vui.

  • Man City: Dấu hỏi lớn mang tên Pep Man City: Dấu hỏi lớn mang tên Pep

    Phát biểu sau thất bại 2-5 dưới tay Leicester, HLV Pep Guardiola đã đặt câu hỏi về sự tự tin của các học trò khi mô tả đội bóng của ông “hoảng sợ” trước đối thủ. Nhưng thực ra, bản thân Pep cũng đang là một dấu hỏi lớn đối với người hâm mộ Man City sau trận thua cay đắng vừa qua.

  • Chấm điểm cầu thủ trận Liverpool 3-1 Arsenal: Alexander-Arnold hay nhất Chấm điểm cầu thủ trận Liverpool 3-1 Arsenal: Alexander-Arnold hay nhất

    Liverpool đã thể hiện được bản lĩnh của nhà ĐKVĐ Premier League khi giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Arsenal rạng sáng nay (29/9). Đây là trận đấu mà hậu vệ cánh phải Trent Alexander-Arnold của họ thi đấu nổi bật hơn cả.

  • M.U tiếp xúc đại diện của Kante M.U tiếp xúc đại diện của Kante

    Chuyện Man United quan tâm đến N’Golo Kante không còn là tin đồn. Mới đây, đội bóng áo đỏ thành Manchester đã có những hành động để cụ thể hóa mong muốn chiêu mộ tiền vệ này. Tờ Mirror cho biết, Quỷ đỏ đã có động thái tiếp cận với người đại diện của tuyển thủ Pháp.

  • Arteta nhận thua, nhưng Klopp bực mình vì Liverpool bị chê Arteta nhận thua, nhưng Klopp bực mình vì Liverpool bị chê

    HLV Juergen Klopp của Liverpool mới đây đã tỏ ra không hài lòng khi nghe được bình luận của cựu tiền vệ CLB Man United là Roy Keane về trận Liverpool của ông giành chiến thắng 3-1 trước Arsenal ở vòng 3 giải Ngoại hạng Anh 2020/21.

  • Liverpool gặp may khi Mane không bị đuổi ngay phút thứ 2 Liverpool gặp may khi Mane không bị đuổi ngay phút thứ 2

    Liverpool vừa có màn lội ngược dòng thành công khi giành chiến thắng 3-1 trước Arsenal ở vòng 3 giải Ngoại hạng Anh 2020/21. Tuy vây, The Kop có vẻ đã gặp may do tiền đạo Sadio Mane của họ không phải nhận thẻ đỏ chỉ sau 2 phút bóng lăn.

  • Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát

    Với việc Erling Haaland dính chấn thương, Julian Alvarez có cơ hội trở lại đội hình xuất phát của Man City ở trận gặp Brighton đêm nay (25/4). Đó là cơ hội mà chân sút người Argentina không thể bỏ lỡ.

  • Javier Tebas chê công nghệ Goal-line Chủ tịch La Liga chê công nghệ Goal-line

    Chủ tịch Javier Tebas tuyên bố, La Liga không cần sử dụng công nghệ Goal-line và cho rằng nó vừa đắt vừa không hoàn hảo. Điều này nảy sinh khi trong một vài ngày qua ở Tây Ban Nha, người ta đã nói về sự cần thiết phải triển khai công nghệ Goal-line ở La Liga. 

  • Một đêm thác loạn kinh hoàng của  Cristiano Ronaldo Một đêm thác loạn kinh hoàng của Ronaldo

    Thời còn trẻ, Cristiano Ronaldo thường tổ chức các đêm thác loạn tại biệt thự riêng, khi thì một mình, khi cùng với những đồng đội đồng hương như Nani, Anderson. Tiền bạc xông xênh khiến anh ta trở thành thượng đế VIP của đám gái mại dâm với giá 150 bảng/giờ.

  •  CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua

    Nữ CĐV sexy của Chelsea Astrid Wett đã thất bại khi “yểm bùa” HLV Arteta và CLB Arsenal trước derby London ở trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x