Ruben Neves khóc như mưa khi chia tay Wolves, fan chê giả tạo

Hà Trang
07:19 ngày 24-06-2023
Tiền vệ Ruben Neves đã nói lời chia tay sau 6 năm thi đấu cho Wolves và anh đã không thề kìm nổi nước mắt vì xúc động.
Ruben Neves khóc như mưa khi chia tay Wolves, fan chê giả tạo

Gia nhập Wolves vào năm 2017 từ Porto với giá chuyển nhượng kỷ lục của CLB thời điểm bấy giờ là 16 triệu bảng, Neves đã để lại ấn tượng sâu sắc. Anh ghi 30 bàn, góp 13 kiến tạo sau 253 trận cho Bầy sói, qua đó giúp CLB thăng hạng từ Championship lên Premier League, vào tới bán kết FA Cup và có 2 mùa dự Europa League.

Trong bài phỏng vấn cuối cùng với tổ truyền thông của Wolves trước ngày gia nhập Al-Hilal với giá 47 triệu bảng - cũng là kỷ lục chuyển nhượng của Wolves, Neves đã chia sẻ trong nước mắt: "Mỗi khoảnh khắc tại nơi đây đều không thể quên được. Chẳng từ ngữ nào có thể miêu tả về phòng thay đồ của Wolves. Ở đây, tôi được trải nghiệm một tinh thần, một bầu không khí tuyệt vời. Cảm ơn tất cả mọi người ở CLB, cảm ơn CĐV vì đã chào đón tôi và gia đình, coi chúng tôi là một phần của nơi đây. Sáu năm là một hành trình dài và bây giờ tôi trở thành một trong số các bạn, là một fan của Wolves trọn đời".

Tuy nhiên, việc Neves quyết định sang Saudi Arabia thi đấu khi mới 26 tuổi nhận về nhiều chỉ trích. Cựu danh thủ Peter Crouch nhận xét: "Mỗi người có một suy nghĩ nhưng tôi không thể nào hiểu nổi một cầu thủ 26 tuổi đang ở độ chín sự nghiệp lại chuyển sang SPL. Tôi có thể hiểu với trường hợp của Ronaldo và Benzema, những người đã giành được mọi thứ ở châu Âu. SPL là nơi tốt để chơi những ngày cuối cùng sự nghiệp và nhận lương cao. Nhưng một cầu thủ 26 tuổi thì làm gì ở đó? Ngoài việc kiếm tiền ra?".

Đồng quan điểm với Crouch, rất nhiều fan đã tố Neves giả tạo khi khóc lóc trong ngày chia tay Wolves:

- Nếu những ký ức với Wolves giá trị như thế, tại sao Neves lại ra đi? Một người chấp nhận đánh đổi mọi thứ vì tiền lại nói về tình cảm. Thật khó hiểu.

- Sự nghiệp kết thúc ở tuổi 26. Quá đáng tiếc cho một tiền vệ giỏi.

- Đúng công thức quen thuộc. Đọc một đoạn văn bản được chuẩn bị trước rồi khóc trước ống kính, nói rằng anh ta nhớ mọi thứ của CLB, và rồi ra đi. Tôi không hiểu người ta làm chuyện này để làm gì.

- Hi vọng sau 3 năm hợp đồng ở Saudi Arabia, Neves được gia hạn. Bởi nếu không, bóng đá châu Âu sẽ không chấp nhận anh ta quay lại đâu.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Greenwood thất vọng, muốn có câu trả lời dứt khoát từ MU Greenwood thất vọng, muốn có câu trả lời dứt khoát từ MU

    Mason Greenwood đã hết kiên nhẫn với MU và muốn đội bóng chủ quản sớm đưa ra quyết định về tương lai của mình.

  • Klopp phản hồi 'lời cầu cứu' từ nước Đức Klopp phản hồi 'lời cầu cứu' từ nước Đức

    Người đại diện của HLV Jurgen Klopp tái khẳng định thân chủ ông hoàn toàn cam kết tương lai với Liverpool, trong bối cảnh báo chí Đức kêu gọi Klopp hồi hương dẫn dắt ĐTQG.

  • 7 cầu thủ MU cần phải gây ấn tượng mạnh ở giai đoạn tiền mùa giải 7 cầu thủ MU cần phải gây ấn tượng mạnh ở giai đoạn tiền mùa giải

    Giai đoạn tiền mùa giải là cơ hội để một số cầu thủ MU thể hiện hết khả năng nhằm ghi điểm trong mắt ông thầy Erik ten Hag. Vậy cụ thể những ngôi sao nào cần phải vượt qua chính mình ở giai đoạn này?

  • Havertz đã chọn được số áo ở Arsenal Havertz đã chọn được số áo ở Arsenal

    Tuy chưa chính thức rời Chelsea, tiền vệ Kai Havertz đã sớm chọn cho mình số áo ở Arsenal. Theo TalkSPORT, khi tới Arsenal cầu thủ người Đức này sẽ lại mang chiếc áo số 29 quen thuộc.

  • Mateo Kovacic không phải là Ilkay Gundogan Mateo Kovacic không phải là Ilkay Gundogan

    Mateo Kovacic là mục tiêu chuyển nhượng rất ưng ý của Man City. Chelsea đang muốn bán cầu thủ giàu kinh nghiệm này với giá rất mềm, chỉ khoảng 25 triệu bảng + 5 triệu bảng phụ phí. Thêm vào đó, kể cả Ilkay Gundogan có ở lại, Man City vẫn sẽ mua Kovacic vì sự linh hoạt, đa dụng của tiền vệ người Croatia.

  • Khổ như cầu thủ Premier League Khổ như cầu thủ Premier League

    Đằng sau sự hào nhoáng thường thấy, cánh cầu thủ Premier League đã trải qua cuộc sống gò bó cực kỳ khắc nghiệt. Ngoài 2 giờ trên sân tập, họ còn phải tuân thủ nghiêm ngặt lối sống chuyên nghiệp và kỷ luật trong 22 giờ còn lại trong ngày.

  • Boehly sẽ biến Chelsea thành trung tâm của 'đa vũ trụ' Boehly sẽ biến Chelsea thành trung tâm của 'đa vũ trụ'

    Chỉ 1 năm sau khi thâu tóm Chelsea, tham vọng thực sự của Todd Boehly và các đồng minh đã lộ diện. Họ không chỉ muốn sở hữu một CLB, mà là một "chuỗi" CLB, tạo ra đa vũ trụ Chelsea cùng thúc đẩy phát triển.

  • Premier League làm khó Chelsea Premier League làm khó Chelsea

    Premier League đã gây khó dễ cho Chelsea, khi yêu cầu The Blues cung cấp bằng chứng rằng họ không không thuộc sở hữu của Quỹ đầu tư công (PIF) của Saudi Arabia.

  • MU chưa tận dụng hết 'cỗ máy' Bruno Fernandes MU đang hoang phí 'cỗ máy' Bruno Fernandes

    Bruno Fernandes đã trở lại phong độ tốt nhất ở mùa 2022/23. Nhưng nếu MU muốn một lần nữa thách thức các danh hiệu, họ cần phải ở cùng đẳng cấp với tiền vệ người Bồ Đào Nha.

  • MU mua tiền đạo lề mề như cách đổi chủ MU mua tiền đạo lề mề như cách đổi chủ

    Erik ten Hag nhiều lần khẳng định MU cần mua một "số 9" đẳng cấp nhưng ngoài một danh sách đầy ắp những tên tuổi lớn, Quỷ đỏ vẫn chưa tiến thêm được một bước nào trong việc cải tổ hàng công.

  • Man City tranh Rice và đòn hiểm của Pep Guardiola Man City tranh Rice và đòn hiểm của Pep Guardiola

    Nếu Arsenal có được Declan Rice, họ chưa chắc đủ sức vô địch Premier League. Nhưng nếu Man City có Rice, cuộc đua mùa tới của 19 CLB còn lại sẽ chỉ cho vị trí... á quân mà thôi.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x