Theo dõi thông tin

Sa thải HLV, nhìn từ góc độ tâm lý

Sự kiện Thomas Tuchel bị Chelsea sa thải đã đánh một hồi chuông báo động lớn trên khắp nước Anh và tất cả các chiếc ghế đang lung lay tại Premier League.

Nếu đến cả một trong những HLV được xem là xuất sắc nhất thời hiện đại, nhà vô địch Champions League mới cách đây 2 năm mà còn bị sa thải, thì những người như David Moyes, Brendan Rodgers… đang cùng đội bóng của mình ở vị trí đội sổ có tư cách gì để ngồi yên? Thậm chí ngay cả Juergen Klopp cũng phải giật mình thon thót khi thấy Tuchel bị sa thải. Nhiều chỉ trích dành cho ông chủ Mỹ Todd Boehly đã ầm ào trong thời gian gần đây. Nhưng nếu nhìn về góc độ tâm linh, thì việc sa thải HLV là điều mà giới chủ rất thích làm, và luôn muốn làm. 

Trong 36 kế của Binh Pháp Tôn Tử có kế thứ 28 có tên là “Sát kê hách hầu”, nghĩa đen là giết con gà cho con khỉ sợ. Câu chuyện nổi tiếng nhất minh họa cho kế này là sự việc Hàn Tín lấy đầu Ân Cái để yên ba quân. Hàn Tín vốn xuất thân thấp hèn, được Lưu Bang phong làm Nguyên Soái, dẫn đến việc nhiều người không phục. Một lần, khi tập hợp để thao diễn, lúc điểm danh thấy thiếu Giám Quân là Ân Cái. Hàn Tín không nói gì, cứ ra lệnh cho ba quân luyện tập. Qua giờ Ngọ, Ân Cái tới sặc mùi rượu, Tín chẳng nói gì bắt chém Ân Cái.

Có người hoảng sợ vì Ân Cái vốn có quan hệ với Lưu Bang nên báo vội cho Lưu Bang, Lưu Bang sai ngay Lịch Sinh phi ngựa tới bảo Hàn Tín ngưng án lệnh. Hàn Tín chẳng nói chẳng rằng, đòi chém luôn Lịch Sinh vì tội phi ngựa vào dinh trại, nhưng vì Lịch Sinh thi hành theo lệnh vua, nên chỉ chém đầu ngựa để răn mà thôi. Từ đó văn võ bá quan đều xanh mặt, không một ai dám coi thường, không một ai dám phản lệnh. Hàn Tín yên ba quân, cứ vậy đi đến chiến thắng sau cùng.

Ai cũng biết Todd Boehly là một người Mỹ rẽ ngang vào bóng đá. Với văn hóa thần tượng kiểu đại chúng phong cách Hoa Kỳ, trong mắt ông bóng đá chỉ tồn tại Ronaldo và Messi. Ông mê Ronaldo nhưng bị Tuchel gạt hết lần này đến lần khác. Bề ngoài ông chiều lòng Tuchel, nhưng bên trong hẳn không khỏi khó chịu. Đấy là tâm lý của kẻ làm sếp.

Kết quả trên sân: Tuchel thất bại. Todd Boehly “trảm” Tuchel không chỉ để giải tỏa cái sự ấm ức trước kẻ chống lệnh, mà sâu xa là vì ông ta biết mình không phải là Roman Abramovich, chưa khiến người ta sợ. Sa thải Tuchel là để tạo tác dụng tâm lý gây hoang mang và đè bẹp được những phản kháng mới manh nha trong lòng nhiều người ở Chelsea, để tất cả hiểu CLB mới là của ai? Cái này không thuộc về chuyên môn bóng đá, mà thuộc về chuyên môn quản trị.

Bóng đá thì hay có khái niệm “thay tướng đổi vận”, tất cả cũng là vì tâm lý hết. Rõ ràng, thay HLV mới thì các cầu thủ đương nhiên phải gồng lên mà đá để thể hiện chứ sao? Cầu thủ là con dê tế của giới truyền thông, còn HLV là con dê tế trong mỗi thất bại của các ông chủ. 

Tóm lại, thay HLV là đúng về góc độ tâm lý. Còn thành công hay thất bại sẽ tùy thuộc vào sự lựa chọn sáng suốt hay u tối của giới chủ mà thôi.

Lưu ý: Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không nhất thiết trùng khớp với quan điểm của Bongdaplus. Bạn đọc gửi bài viết xin vui lòng email về toasoan@bongdaplus.vn.

Tags: Chelsea Tuchel

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Bóng Đá
Tổng biên tập:
Vũ Khắc Sơn
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Văn phòng giao dịch:
Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch:

Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay