Gần một thập kỷ qua, anh là một trong những ngôi sao sáng nhất trong dải ngân hà lấp lánh của Premier League. Anh thậm chí có thể là cầu thủ xuất sắc nhất thế hệ của mình; chắc chắn anh là người sáng tạo nhất, quyết đoán nhất. Anh, rất thường xuyên, là nhân vật định hình của giải đấu hàng đầu xứ sương mù. Thế mà chỉ còn vài tháng nữa là anh có thể ra đi theo dạng miễn phí.
Hợp đồng gần nhất của anh, có thể là hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Anh, sẽ hết hạn vào tháng 6. CLB của anh dường như không vội vàng sắp xếp hợp đồng mới. Hiện tại, có vẻ như Kevin De Bruyne đã đặt một chân ở ngoài Etihad.
Anh không phải là người duy nhất. Trong khi De Bruyne tỏ ra thờ ơ về việc vắng mặt trong các cuộc đàm phán về một thỏa thuận mới tại Man City - “Tôi không lo lắng", anh ấy nói tuần này, khẳng định mình đã đặt tất cả những suy nghĩ về tương lai “sang một bên” khi hồi phục sau chấn thương - thì Mohamed Salah đã có một cách tiếp cận khác với Liverpool.
Cách tiếp cận của Mo đáng khen ngợi trên nhiều nền tảng; nếu không ký hợp đồng mới, anh có thể chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh B2B. Sự can thiệp đầu tiên của anh về chủ đề này, vào tháng 9, được truyền trực tiếp trên truyền hình. Anh chuyển sang mạng xã hội cho lần thứ hai, sau chiến thắng trước Brighton; lần thứ ba thông qua một sự xuất hiện bất thường trước giới truyền thông tụ tập trong một bãi đậu xe bên ngoài St. Mary’s.
<