Liverpool: Salah hay hơn nhờ Jota và Diaz

Thạch Long
22:06 ngày 03-05-2022
So về thành tích, Mohamed Salah của mùa 2021/22 không bằng chính anh của những mùa trước. Tuy nhiên, xét về đẳng cấp, giới chuyên môn cho rằng Salah đã “lên trình” khá nhiều.
Liverpool: Salah hay hơn nhờ Jota và Diaz

So với cùng kỳ mùa trước, thành tích ghi bàn của Mohamed Salah tại Premier League mùa này kém hơn 10 bàn thắng. Tại Champions League, đã 4 trận liên tiếp Salah không ghi bàn.

Xét về cảm tính, xem Salah thi đấu ở thời điểm hiện tại không sướng mắt bằng quá khứ. Trước đây, từng có một thời gian rất dài Salah khiến cho NHM cảm thấy anh chơi bóng như một Lionel Messi phiên bản Premier League. Salah khống chế, đi bóng, qua người và dứt điểm mềm mại, dứt khoát không kém gì so với Messi.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Salah dường như đã bị bắt bài. Những tình huống xuyên phá từ cánh phải của anh ít dần đi, kéo theo những pha làm bàn y hệt như Messi cũng gần như biến mất. 

Song theo quan điểm của cây bút Ian Ladyman (Daily Mail) thì phong cách chơi bóng của Salah vào thời điểm hiện tại trưởng thành và đáng tin cậy hơn so với quá khứ. Chắc NHM vẫn còn nhớ trận chung kết Champions League 2018 giữa Liverpool và Real Madrid, Salah đã phải rời sân trong nước mắt sau khi dính cú “khoá tay” hiểm độc của Sergio Ramos. Ladyman tin rằng, chính sự cố đó đã thay đổi Salah.

Sự xuất hiện của những tiền đạo xuất sắc như Jota và Diaz là động lực để Salah (ảnh chủ) nâng tầm bản thân

Ngôi sao người Ai Cập buộc phải “tiến hoá” thành một phiên bản tinh quái, trưởng thành hơn để không trở thành kẻ thất bại đáng thương như hình ảnh ôm cánh tay, nước mắt lã chã rời sân năm 2018. Quá trình trưởng thành khiến cho mức độ ảnh hưởng trực tiếp của Salah giảm đi về mặt cảm tính, nhưng chứng kiến đường kiến tạo ảo diệu của anh trong trận đại chiến Premier League gặp Man City hôm 10/4 vừa qua, chúng ta mới giật mình nhận ra giá trị cốt lõi của Salah đã tăng lên đáng kể so với trước đây.

Thêm vào đó, Ian Ladyman cho rằng, Salah giờ đây vừa có độ cứng cáp của một cầu thủ trưởng thành, nhưng tinh thần cống hiến đầy bản năng vẫn cuộn chảy trong máu nhờ cuộc cạnh tranh rất thú vị giữa tân binh Luis Diaz và Diogo Jota. 

Diaz và Jota đang là 2 cầu thủ tạo ra đột biến bằng yếu tố cá nhân và vô hình trung nó khiến cho NHM cảm thấy họ đang chiếm ánh đèn sân khấu ở Anfield. Salah dĩ nhiên cũng cảm nhận được điều này. Và để giữ cho bức tượng của bản thân luôn đứng sừng sững trong trái tim NHM The Kop, Salah tự ý thức được sẽ có những trận đấu mà anh phải bung hết bản năng của mình ra để chiến đấu.

Một cầu thủ đã trưởng thành về mặt tư duy chơi bóng, lại còn được một cuộc cạnh tranh lành mạnh trong nội bộ thôi thúc chứng tỏ giá trị bản thân, chắc chắn là một cầu thủ rất nguy hiểm. Liverpool đang bước vào chặng về đích cực kỳ quan trọng và nếu Salah chứng tỏ được giá trị của mình trong giai đoạn này, anh sẽ mãi mãi là một huyền thoại của Anfield. 

Hướng đến mùa Champions League thành công nhất

Tại Champions League mùa này, Salah đã ghi được 8 bàn thắng. Như vậy, tiền đạo người Ai Cập cần ghi thêm ít nhất 3 bàn thắng nữa để vượt qua thành tích ghi 10 bàn của anh ở mùa 2017/18, qua đó có được mùa Champions League ghi nhiều bàn thắng nhất trong sự nghiệp. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Son Heung-min, 'viên ngọc' châu Á Son Heung-min, 'viên ngọc' châu Á

    “Xuất sắc” - đó là từ mà người ta nói về Son Heung-min sau màn trình diễn tuyệt đỉnh trong màu áo Tottenham trước Leicester City. Ngôi sao người Hàn Quốc xứng đáng với danh xưng “viên ngọc” châu Á, sáng rực rỡ và thách thức giới hạn của làng túc cầu châu Âu.

  • 'Liverpool không có cầu thủ đẳng cấp thế giới' 'Liverpool không có cầu thủ đẳng cấp thế giới'

    Đấy là nhận xét của Arrigo Sacchi, cựu HLV huyền thoại của Milan khi nói về đội hình hiện tại của Liverpool.

  • Anh trai Lingard chửi mắng Man United Anh trai Lingard chửi mắng Man United

    Anh trai của tiền vệ Jesse Lingard đã không khỏi bức xúc khi chứng khiến cậu em bị Man United đối xử tệ bạc.

  • Cổ động viên MU tấn công cổ động viên Brentford Cổ động viên MU tấn công cổ động viên Brentford

    Trước khi trận đấu giữa MU vs Brentford diễn ra trên sân Old Trafford, một nhóm fan Quỷ đỏ đã có hành động phi thể thao với người hâm mộ đội khách.

  • Ronaldo bắn tín hiệu muốn ở lại MU Ronaldo bắn tín hiệu muốn ở lại MU

    Bất chấp đang trong những ngày tháng khó khăn, Ronaldo vẫn thể hiện phong độ cao, đồng thời gửi thông điệp tới người hâm mộ MU: "Tôi chưa kết thúc đâu".

  • Milner được Liverpool đề nghị gia hạn hợp đồng, Salah vẫn phải đợi Milner được Liverpool đề nghị gia hạn hợp đồng, Salah vẫn phải đợi

    Tiền vệ James Milner của Liverpool vừa được BLĐ CLB Liverpool đề nghị gia hạn hợp đồng thêm 1 năm. Trong khi đó, tương lai của tiền đạo Mohamed Salah vẫn chưa rõ ràng.

  • Ronaldo đang gánh MU 'còng lưng' Ronaldo đang gánh MU 'còng lưng'

    Nhờ các pha làm bàn của Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes và Raphael Varane, Man United đã giành chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Brentford vào đêm qua (vòng 35 Premier League 2021/22). Ở tuổi 37, Ronaldo chẳng những không phải là gánh nặng mà anh còn đang phải gồng mình lên để "đỡ" cho cả đội.

  • Arsenal: Rồi bây giờ làm sao với Nketiah? Arsenal: Rồi bây giờ làm sao với Nketiah?

    Chỉ cách đây vài tuần, Eddie Nketiah còn là một người thừa ở Arsenal. Trong khi chờ được ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa Hè này, tiền đạo trẻ người Anh thường xuyên bị loại khỏi danh sách đăng ký, và nếu có được ra sân thì cũng chỉ trong ít phút cuối trận. Đùng một cái, anh đang là “cầu thủ quan trọng nhất” của Arsenal.

  • Bruno Fernandes cán mốc đáng nhớ trong ngày MU đại thắng Brentford Bruno Fernandes cán mốc đáng nhớ trong ngày MU đại thắng Brentford

    Tiền vệ Bruno Fernandes vừa đóng góp 1 bàn vào thắng lợi 3-0 của Man United trước Brentford vào đêm qua. Với cú dứt điểm làm tung lưới thủ thành Raya, cầu thủ người Bồ Đào Nha này đã chạm đến cột mốc đáng nhớ.

  • Kulusevski 'nở hoa' ở Tottenham Kulusevski 'nở hoa' ở Tottenham

    Kulusevski được biết đến như tài năng trẻ xuất sắc hồi còn thi đấu cho Juventus. Thậm chí, cầu thủ này còn được tham dự EURO 2020 khi mới 21 tuổi. Thế nhưng, chỉ tới khi sang Tottenham, ngôi sao người Thụy Điển này mới “nở hoa”.

  • Fernandes: 'Tôi không quan tâm đến những con số' Bruno Fernandes: 'Tôi cần danh hiệu, không cần bàn thắng'

    Tiền vệ Bruno Fernandes khẳng định anh không bận tâm đến các thành tích cá nhân, chỉ muốn đoạt các danh hiệu với Man United sau chiến thắng 3-0 trước Brentford.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x