
Ngôi sao người Ai Cập chủ động gọi nhóm phóng viên đang đứng đợi trong đường hầm "mixed zone", nơi các cầu thủ hoặc dừng lại nói vài câu, hoặc đeo tai nghe và bước thẳng qua họ.
Nhưng lần này thì không như thường lệ. Salah gây chấn động khi tuyên bố mình đã bị Liverpool "ném dưới gầm xe buýt", nói về việc bị đẩy lên ghế dự bị ba trận liên tiếp. Cuộc trò chuyện bị ghi hình và lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội nhờ kênh Viaplay của Na Uy.
Nhân tiện, xem đoạn clip đó cũng đủ "đáng tiền" chỉ để thấy biểu cảm hoảng hốt của nhân viên truyền thông của Liverpool phía sau: một biểu tượng hoàn hảo của sự tuyệt vọng được ghi lại trên video.
Có nhiều thứ đáng chú ý, nhất là thông điệp riêng mà Salah gửi đến James Carragher. Salah nói: "Tôi xin lỗi, nhưng tôi hiểu CLB này quá rõ. Tôi ở đây nhiều năm rồi. Ngày mai Carragher sẽ lại chỉ trích tôi nữa, nữa và nữa, nhưng không sao".
Nhưng rốt cuộc, Carragher, dù đang bình luận trận đấu của Fulham trên Sky Sports, lại không đề cập gì tới vụ việc hôm Chủ Nhật. Có lẽ ông không thấy cần phải bổ sung gì thêm sau ý kiến gần đây trên Sky về việc Liverpool cần nhiều hơn từ nhóm cầu thủ đàn anh, và rằng "tôi chỉ nghe Salah nói khi cậu ấy được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận, hoặc khi cậu ấy cần ký hợp đồng mới".