
Tottenham tiếp tục trải qua một trận đấu đáng quên khi để Newcastle đánh bại 2-0 ngay trên sân nhà vào tối thứ Bảy. Sau thất bại 0-3 trước Brentford ở trận ra quân, đội bóng của HLV Roberto De Zerbi một lần nữa gây thất vọng bằng màn trình diễn thiếu sức sống.
Tel không phải cầu thủ duy nhất chơi dưới sức trước Newcastle, song tiền đạo 21 tuổi trở thành tâm điểm chỉ trích sau một tình huống đặc biệt tệ. Khi Tottenham đang bị dẫn trước và được hưởng một quả đá phạt ở vị trí khá thuận lợi, Tel bước lên thực hiện.
Thế nhưng, cú sút của cầu thủ người Pháp đi vọt rất xa khỏi khung thành, thậm chí bay thẳng lên khu vực khán đài. Pha bóng lập tức khiến CĐV Tottenham nổi giận và hàng loạt người yêu cầu HLV De Zerbi thay Tel ra sân.
Một CĐV viết: "Đó là một trong những quả đá phạt tệ nhất từng được thực hiện tại Premier League". Người khác mỉa mai: "Điều buồn cười là Tel bảo Omar Marmoush tránh ra để cậu ấy đá, rồi sau đó lại thực hiện như thế". Một CĐV khác thúc giục: "De Zerbi cần thay Tel ra ngay bây giờ". Người thứ tư thậm chí tuyên bố: "Đừng bao giờ cho Tel thi đấu nữa".

Không lâu sau những phản ứng dữ dội từ người hâm mộ, Tel thực sự bị thay ra. Đây càng là một ngày thi đấu đáng quên với cầu thủ từng ghi 1 bàn thắng tuyệt đẹp từ tình huống đá phạt trong trận giao hữu tiền mùa giải của Tottenham với Sydney.
Đáng tiếc cho Tel và Tottenham, anh không thể tái hiện khoảnh khắc đó khi mùa giải chính thức bắt đầu. Cầu thủ chạy cánh người Pháp bước vào mùa giải mới sau khi ghi 4 bàn trong 31 lần ra sân tại Premier League mùa trước.
Tel từng từ chối chuyển tới Tottenham theo dạng cho mượn trước khi bất ngờ thay đổi quyết định vào những giờ cuối của kỳ chuyển nhượng mùa đông năm ngoái. Sau đó, Spurs quyết định mua đứt cầu thủ này từ Bayern trong mùa hè.

























