Với tư cách là cựu đội trưởng của Man United, đồng thời là nhà cầm quân nhiều năm lăn lộn tại các giải đấu trên xứ sương mù, Roy Keane không đánh giá cao thế hệ đàn em hiện nay tại sân Old Trafford. Dưới con mắt cựu tiền vệ này, Quỷ đỏ thiếu cá tính và cả những cầu thủ lớn có khả năng dẫn dắt toàn đội.
Tôi không nghĩ các cầu thủ hiện chơi bóng tại sân Old Trafford kém cỏi. Song có thể chắc chắn rằng họ không đủ giỏi để thi đấu cho Man United. Nếu xuất hiện vào thế hệ của tôi, bạn sẽ thấy rất nhiều cầu thủ của M.U hiện nay sẽ không có cơ hội khoác lên mình màu áo đỏ.
Tôi đã xem lại nhiều lần thất bại 2-3 của Man United trước Wolfsburg và nhận thấy trách nhiệm của cầu thủ lớn hơn HLV. Rất nhiều người đã mắc những sai lầm đáng ra chỉ xuất hiện ở cầu thủ học việc. Hãy xem lại 3 bàn thua mà M.U phải nhận ở trận này. Bạn thấy gì ngoài sự rụt rè, bị động? Không có bất cứ ai biết rằng nguy hiểm đang đến. Họ chỉ nhận ra vấn đề khi đối phương ra chân dứt điểm.
Những nhà tuyển dụng của Man United thời gian qua rõ ràng làm việc quá hời hợt. Tôi không hiểu sao họ lại tiêu cả đống tiền vào các cầu thủ như thế. Vào thế hệ của tôi, các cầu thủ trong đội hình chính M.U đều thuộc loại hay nhất châu Âu ở vị trí của mình. Khi đó, tôi và nhiều đồng đội khác còn tiếc cho Nicky Butt và Phil Neville. Họ đều là những cầu thủ giỏi, có thể đá chính tại bất cứ CLB lớn nào. Nhưng chất lượng đội hình của Man United lúc ấy quá cao và họ thường chỉ được luân phiên sử dụng.
VẮNG BÓNG THỦ LĨNH
NHM thời gian qua đồng loạt chỉ trích Van Gaal. Ông ấy mắc nhiều sai lầm nhưng việc đổ tất cả trách nhiệm lên HLV là điều không công bằng. Trong khi đó, cầu thủ nấp sau lưng Van Gaal và dửng dưng trước những gì xảy ra. Họ chơi bóng như robot, không biểu thị chút ít niềm đam mê nào. Họ thiếu cá tính, rụt rè và thiếu sự chủ động trong từng pha bóng.
Man United hiện nay không có những cầu thủ lớn. Họ cũng vắng bóng thủ lĩnh, dễ dàng chấp nhận thất bại một cách ngoan ngoãn. Chris Smalling, cầu thủ đeo băng thủ quân M.U trận gặp Wolfsburg vừa qua không phải là người có khả năng chỉ huy đồng đội. Ngay cả Wayne Rooney cũng có rất ít tố chất thủ lĩnh. Cậu ấy đã 30 tuổi nhưng vẫn có những phản ứng bốc đồng. Trong bối cảnh hiện nay, Old Trafford cần những cầu thủ giàu kinh nghiệm thể hiện vai trò. Nhưng Michael Carrick và Bastian Schweinsteiger đều khá trầm lắng. Họ không có tiếng nói cần thiết để tác động đến các gương mặt trẻ.
Khi vắng bóng thủ lĩnh trên sân, đội bóng sẽ không thể hiện được cá tính. Man United hiện đang chơi thứ bóng đá đều đặn, thiếu cảm xúc và cả sự xả thân. Các cầu thủ dễ dàng hài lòng với bản thân. Họ không có những phản ứng quyết liệt khi đội nhà bị dồn vào thế khó. Đấy là điều đáng tiếc nhất mà Man United đã đánh mất.
Quỷ đỏ cần một “Van Nistelrooy mới”
Ở thế hệ chúng tôi, Man United không gặp nhiều khó khăn trong khâu ghi bàn, bởi Ruud van Nistelrooy có thể chớp lấy những cơ hội dù là nhỏ nhất. Nhưng Old Trafford hiện không còn chân sút nào như thế. Anthony Martial là cầu thủ giỏi. Nhưng cậu ấy không phải mẫu tiền đạo có thể ghi trên 20 bàn thắng mỗi mùa. M.U cần phải đưa gấp về một “Van Nistelrooy mới”, một cây săn bàn thượng hạng cỡ Robert Lewandowski (ảnh).
Bournemouth mới giành quyền lên hạng. Trong khi đó, Man United vốn là gã khổng lồ ở Premier League. Về lý thuyết, đó sẽ là cuộc đối đầu không cân sức. Nhưng thực tế thì ngược lại. Đây là thời điểm Quỷ đỏ gây thất vọng cùng cực. Thậm chí, họ chỉ xứng đáng là đội bóng hạng hai ở xứ sương mù…
Tính từ khi John Terry được lên đội một năm 1998 cho tới nay, mỗi năm lò đào tạo Chelsea cho ra đời rất nhiều tài năng trẻ nhưng đa phần họ đều phải "khăn gói ra đi".
Với phong độ xuất sắc trong tháng 11, tiền đạo Jamie Vardy lần thứ 2 liên tiếp được BTC Ngoại hạng Anh bầu chọn xuất sắc nhất tháng. Danh hiệu dành cho HLV xuất sắc nhất thuộc về thuyền trưởng của Leicester, Claudio Ranieri.
Trận đấu với Porto đã là lần thứ 26 liên tiếp Eden Hazard ra sân trong màu áo Chelsea mà không thể ghi bàn. Vì lẽ gì mà một cầu thủ chỉ vừa vài tháng trước còn làm mưa làm gió giải Ngoại hạng Anh nay lại sa sút khủng khiếp đến thế?
Mọi con mắt sẽ đổ dồn vào M.U để chờ đợi phản ứng của họ ở chuyến làm khách trước Bournemouth. Chelsea cũng sẽ có một trận đấu được dự đoán là khó khăn trước đội đầu bảng Leicester.
Tháng 12 đã khởi đầu không mấy suôn sẻ với 2 đại gia thành Manchester, nhưng niềm vui sẽ trở lại nếu họ tận dụng tốt những cơ hội bằng vàng vào cuối tuần này.
Theo định nghĩa, phép lạ không thường xuyên diễn ra và luôn đi ngược với trình tự thông thường. Có vẻ Leicester giống phép lạ hơn là cổ tích và như vậy có nghĩa rằng, điều điên rồ nhất vẫn còn ở phía trước.
Chiến thắng khởi sắc trước Porto rạng sáng qua cho thấy Chelsea vẫn rất cần Diego Costa. Chân sút người Tây Ban Nha không kiến tạo, không ghi bàn, nhưng vẫn đóng góp rất lớn vào chiến thắng giúp The Blues giành ngôi đầu bảng G.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn