
Một đêm thi đấu đầy kịch tính của Premier League chứng kiến 16/20 đội bóng hàng đầu nước Anh ra sân, trước thềm vòng 3 FA Cup diễn ra vào cuối tuần này.
Tâm điểm của loạt trận là chuyến làm khách của Man United tới sân Turf Moor để đối đầu Burnley, trong trận đấu đầu tiên của Quỷ đỏ kể từ khi HLV Ruben Amorim bị sa thải hôm thứ Hai.
Trong lúc ban lãnh đạo vẫn đang tìm kiếm HLV trưởng chính thức mới, huyền thoại CLB Darren Fletcher được giao nhiệm vụ dẫn dắt Man United với vai trò HLV tạm quyền.
Và có vẻ như người hâm mộ đang khá hài lòng với khởi đầu của Fletcher, khi họ cho rằng ông đã giúp một ngôi sao của đội bóng tìm lại phong độ, điều mà Amorim trước đó không làm được.
Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, Man United đã chi tới 236 triệu bảng nhằm tái thiết đội hình với hàng loạt tân binh, đáng chú ý là bộ ba tấn công mới gồm Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko.
Trong khi Cunha và Mbeumo đều gây ấn tượng trong mùa giải đầu tiên tại Old Trafford, thì Sesko lại chưa để lại nhiều dấu ấn dưới thời Amorim.

Tuy nhiên, tiền đạo người Slovenia dường như đã sẵn sàng chứng minh giá trị của mình, khi anh ghi tới hai bàn thắng trong màn trình diễn nổi bật trước Burnley.
Phản ứng trước màn thể hiện của Sesko, một CĐV viết trên mạng xã hội X: “Bàn thắng của Sesko còn hay hơn bất cứ điều gì bạn từng thấy dưới thời Amorim! Chỉ hai buổi tập với Fletcher”.
Một người khác bình luận: “Chiến thuật của Amorim gần như khiến mọi người tin rằng Sesko là cầu thủ tệ”. Trong khi đó, một ý kiến khác cho rằng: “Thật khó tin Sesko chơi hay đến mức nào khi bạn thực sự cho anh ấy cơ hội dứt điểm trước khung thành. Nghe như một khái niệm quá mới mẻ vậy”.
Trước trận gặp Burnley, Sesko mới chỉ ghi được 2 bàn sau 17 trận dưới thời Amorim, thành tích mà anh nay đã nhân đôi chỉ trong một trận đấu dưới sự dẫn dắt của Fletcher.
Trong suốt trận đấu, tuyển thủ Slovenia có 13 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, tung ra 8 cú sút (7 lần trúng đích) và thắng tới 78% các pha tranh chấp trên không.
Đáng tiếc cho Sesko, hai bàn thắng cùng màn trình diễn ấn tượng của anh vẫn không đủ để mang về chiến thắng cho Man United, khi Quỷ đỏ chỉ có thể chấp nhận kết quả hòa 2-2 trước tân binh Burnley.
























