
Trong khoảng hai tuần trở lại đây, Guardiola và Man City bắt đầu nhìn thấy những dấu hiệu cải thiện từ cầu thủ người Brazil. Bước tiến tích cực mới nhất đến trong chiến thắng 2-0 trước Brentford, trận đấu giúp Man xanh giành vé vào bán kết Cúp Liên đoàn.
Savinho ghi bàn thắng thứ hai ở phút 67, giúp Man City hoàn toàn kiểm soát cục diện tại Etihad sau pha mở tỷ số xuất sắc của Rayan Cherki. Màn trình diễn trước Brentford có thể chưa đủ để Savinho giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận, song nó phần nào là lời đáp trả dành cho những hoài nghi xoay quanh giá trị mà Man City thu lại từ khoản phí 33,2 triệu bảng họ trả cho Troyes, đội bóng thuộc City Football Group, vào năm 2024.
Đây là màn thể hiện đến rất đúng lúc với cầu thủ chạy cánh 21 tuổi, trong bối cảnh Jeremy Doku phải nghỉ thi đấu vì chấn thương chân, và Man City được cho là đang quan tâm tới Antoine Semenyo phía Bournemouth. Thách thức tiếp theo với Savinho là duy trì được phong độ như vậy một cách ổn định.
Thực tế, bàn thắng của Savinho có phần may mắn, khi cú sút của anh chạm vào hậu vệ Kristoffer Ajer phía Brentford rồi đổi hướng bay qua đầu thủ môn Hakon Valdimarsson. Nhưng đó vẫn là một pha di chuyển tốt, nơi cầu thủ Brazil kéo giãn hàng thủ Brentford trước khi ngoặt vào trong và tung cú dứt điểm về phía khung thành, ghi bàn thắng đầu tiên của anh mùa này trước một đối thủ hàng đầu.
Với sự khắt khe của mình, HLV Guardiola từng chỉ trích khả năng di chuyển phòng ngự của Savinho trong 26 ph&ua