Sir Alex Ferguson đã trải qua một kỷ nguyên huy hoàng tại MU, khi giành 13 chức vô địch Premier League cùng 2 danh hiệu Champions League, và trở thành HLV thành công nhất trong lịch sử bóng đá Anh.
Tuy nhiên, ông cũng nổi tiếng với chiêu trò thị uy, cơn thịnh nộ kiểu "máy sấy tóc", và không ngần ngại sử dụng những phương pháp răn đe khắc nghiệt với cả cầu thủ lẫn trọng tài. Một trong những sự cố nổi tiếng nhất là khi Ferguson đá một chiếc giày trúng mặt David Beckham, khiến siêu sao này bị thương - một phần nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của Becks khỏi Old Trafford.
Evra - người từng chơi bóng dưới trướng Sir Alex - nói trong podcast SDS: "Nếu Ferguson còn làm HLV ngày nay, ông ấy có lẽ đã phải vào tù rồi. Không có cửa để ông ấy thoát được với những gì từng làm trước đây. Bạn có biết tôi đã thấy bao nhiêu cầu thủ khóc vì bị ông ấy 'sấy tóc', ném giày không? Ông ấy thực sự độc ác".
Evra cũng tiết lộ một câu chuyện trong một trận giao hữu, khi Danny Welbeck sút hỏng quả phạt đền sau đường chuyền của Wayne Rooney. Ferguson khi đó đã nổi giận dữ dội trong phòng thay đồ, dù đó chỉ là một trận đấu mang tính chất tập luyện.
"Rooney chuyền bóng để Welbeck đá penalty nhưng cậu ấy đá hỏng. Chúng tôi thua, nhưng đó chỉ là một trận giao hữu kéo dài 45 phút thôi", Evra kể lại.
"Khi trở về phòng thay đồ, Ferguson hét lên: ‘Welbeck!’ Lúc đó tôi và Welbeck đang trong nhà vệ sinh. Welbeck đang đi tiểu thì ông ấy hét lên. ‘Cậu nghĩ cậu là ai mà vào đội một, rồi đòi đá penalty?’. Tôi nói: ‘Thưa sếp, đó chỉ là trận giao hữu mà’. Nhưng ông ấy gào lên: ‘Mặc xác trận giao hữu!’".