
Sự tiến hóa của MU
“Chắc chắn sẽ có sự tiến hóa, nhưng chúng tôi cần thực hiện từng bước đúng đắn”, HLV Ruben Amorim từng nói trong buổi họp báo hồi tháng 9. “Khi bạn nghĩ về tác động mà bất kỳ quyết định nào có thể tạo ra cho đội bóng, mọi thứ đều rất quan trọng. Tôi làm mọi việc theo cách của mình và một số người khác thì làm theo cách khác. Nhưng nó sẽ thay đổi. Tôi hy vọng mình có thời gian để thay đổi, và nó chắc chắn sẽ thay đổi”.
Những phát biểu của Amorim phù hợp với các bình luận trước đó của ông về việc điều chỉnh hệ thống ba trung vệ khi cảm thấy thời điểm đã chín muồi.
Thực tế, sơ đồ chiến thuật luôn thay đổi trong suốt trận đấu, tùy thuộc vào từng giai đoạn như triển khai bóng, pressing tầm cao hay phòng ngự khối thấp. Chẳng hạn, Man United thường xuyên pressing theo sơ đồ 4-4-2 kể từ khi Amorim đến vào tháng 11 năm 2024.
Tuy nhiên, trong vài trận gần đây, hình dạng chiến thuật của đội đã có những điều chỉnh. Ở các pha triển khai và luân chuyển bóng trước Bournemouth, Amad chơi ở vị trí cao hơn Dalot (một sơ đồ 3-4-3 lệch), còn trong chiến thắng 1-0 trước Newcastle United vào thứ Sáu, hình dạng của Man United khi có bóng giống như một sơ đồ 4-2-3-1 lệch, với Matheus Cunha thường xuyên bó vào trong từ cánh trái.
Sự điều chỉnh lớn nhất, dù vậy, nằm ở cách đội bóng phòng ngự với khối trung bình gần vạch giữa sân. Đó là sơ đồ 4-4-2 trong trận hòa 4-4 với Bournemouth, 4-3-3 khi làm khách trước Aston Villa tuần trước, và 4-2-3-1 trước Newcastle tại Old Trafford, một sự lệch hẳn so với hệ thống năm hậu vệ quen thuộc. Chính cách bố trí này đã gi&u