Tottenham đang trong giai đoạn chuyển đổi và tái thiết. Sau khi kết thúc ở vị trí thứ 17 tại Premier League mùa giải trước, họ đã thay thế Ange Postecoglou bằng Thomas Frank trên băng ghế huấn luyện khi bước vào một kỷ nguyên mới.
Spurs có lẽ không có đội hình chỉ mạnh thứ 17 ở Anh. Vị trí của họ trên BXH ít nhất một phần được giải thích bởi quyết định của Postecoglou khi ưu tiên Europa League và hy sinh phong độ ở giải quốc nội. Và ngay cả với sự giảm nhẹ đó, mô hình điểm số kỳ vọng cho mùa giải 2024/25 cho thấy màn trình diễn của Spurs xứng đáng với vị trí thứ 14.
Tuy nhiên, Frank sẽ muốn thực hiện những thay đổi trong đội hình, đặc biệt là do những cải thiện cần thiết để biến đây thành một đội có khả năng cạnh tranh ở Champions League.
Nhưng ông cũng sẽ cảnh giác với việc thay đổi quá nhiều và quá nhanh. Mặc dù Tottenham rõ ràng cần phải tốt hơn, nhưng sự liên tục cũng là một yêu cầu, đặc biệt là vì có rất nhiều cảm xúc tích cực tại CLB sau chức vô địch Europa League, nhưng cũng vì nhiều thay đổi quá nhanh hiếm khi mang lại hiệu quả ngay lập tức. Cứ hỏi Chelsea thì biết.
Quyết định cá nhân lớn nhất trong mùa hè xoay quanh tương lai của đội trưởng và huyền thoại CLB Son Heung-min, người chỉ còn một năm trong hợp đồng và sẽ bước sang tuổi 33 trong vài tuần tới. Quan trọng hơn, anh đã không còn là chính mình trong mùa giải trước.