Sự trở lại của kẻ Ái Kỷ số một – Jose Mourinho  

Đêm qua, Jose Mourinho đã có màn tái ngộ Premier League sau gần 1 năm. Chính xác là 11 tháng 20 ngày. Sự trở lại của kẻ chỉ mê mẩn bản thân mình được đánh dấu bằng chiến thắng 3-2 của Tottenham trước West Ham. Tuyệt vời, nhưng liệu nó có mở ra một chặng đường tươi đẹp cho Á quân Champions League?  

Jose Mourinho giờ chỉ là hạng phế phẩm. Ông ta là món hàng vứt đi trong một cửa hàng bán đồ “si đa”. Ông ta là mẩu chỉ thừa sót trên chiếc áo khoác đắt tiền. Ông ta là HLV đầy tuyệt vọng đang cố ngụy trang cho sự suy tàn của mình. Ông ta đã bắt đầu coi Community Shield là một danh hiệu lớn hay chi hàng trăm triệu để giành FA Cup. Ông ta…. 

Mou là người sẽ đưa đội bóng đáng yêu của bạn thành một thứ đất cháy đáng nguyền rủa. Ông ta đến và hứa rằng bản thân mình đã thay đổi, nhưng đến khi phải ra đi trong tình cảnh buồn bã, đầy giận dữ, chúng ta sẽ thấy Mou đã không thay đổi chút nào. Mou là người đứng yên khi Pep Guardiola và Jurgen Klopp tăng tốc. Spurs đã có cho mình một HLV tuyệt vời, nhưng là Mourinho của 10 năm trước.  

Trước khi bị Man United sa thải vào tháng 12 năm ngoái, Mourinho đã trở thành một trong những người đàn ông chua chát, đần độn, sầu thảm, cay đắng nhất trong bóng đá. Mười một tháng trôi qua trong cảnh thất nghiệp, đến hôm nay, Mourinho mới nhận được đề nghị của chủ tịch Daniel Levy về dẫn dắt Tottenham.

Rõ ràng, không ai biết trước những điều gì sẽ đến với Mourinho, ngoại trừ chắc chắn về một vở bi hài kịch.  

Ai có thể đoán được người thay Pochettino lại là Mourinho?

Đầu năm nay, Mou đã nhận một show quảng cáo khá hài hước và béo bở. Theo đó, Mou sẽ tư vấn một cách thông thái, dí dỏm nhằm mục đích lôi kéo khách hàng cho một dịch vụ cá độ thể thao. Thật đáng ngạc nhiên khi Mourinho sớm khát tiền như thế.  

Vẫn đi đóng quảng cáo kiếm tiền còm, chẳng phải ông ta đã vớ bẫm từ món quà của Ông Già Noel Ed Woodward hay sao? Thế nên, việc Mourinho xuất hiện trong 3 năm tới tại The Lowry (trụ sở của Tottenham) cũng chẳng phải việc gì đó đáng ngạc nhiên.  

Dù sao, bản thân Mourinho chính là một chương trình quảng cáo tự nhiên và bẩm sinh. Không có bất ngờ nào bởi ông ta luôn là một diễn viên. Sự khác biệt duy nhất là lần này ông ta trình diễn trên màn hình nhỏ thay vì màn hình cảm ứng.

Ông ta có gì vui khi biến mình thành một người khiêm tốn nhỉ? “Khiêm tốn và không bao giờ khoe khoang”, Mourinho nói như thế vào ống máy quay trước khi chụp ngón tay thành hình ảnh một chiếc Cúp.  

Mourinho vẫn chơi kiểu đó để kiếm những tràng cười rộ trong buổi họp báo đầu tiên trên cương vị HLV của Tottenham vào thứ năm vừa qua. Kẻ Ái Kỷ số Một của thế giới bóng đá - không ai có thể cạnh tranh danh hiệu đó cùng Mourinho - đã nói: “Tôi đang ở trong thời kỳ mà tôi không phải tâm điểm thế giới. CLB của tôi, NHM của CLB của tôi, các cầu thủ của tôi. Nhưng không phải là về tôi”.  

Jose Mourinho: Kẻ ái kỷ số một

Tất cả chúng ta đều sôi lên vì Mourinho có sức hút mạnh mẽ. Nhưng ở lần tái xuất tại Tottenham này, diện mạo của Mou mới là chân thực: Người Đặc Biệt, Người Hạnh Phúc, hay Người Khiêm Tốn? Không, chẳng có diện mạo thật nào đâu, bởi sự thật đáng tin nhất là Mourinho không bao giờ thay đổi.  

Sự thật là trong vòng vài tháng  tới, hoặc sớm hơn, nếu mọi thứ không khởi đầu tốt thì bản chất của Mourinho sẽ lại xuất hiện một lần nữa. Khi đó, Mou sẽ làm mọi cách để gây bất lợi khủng khiếp cho các đối thủ của mình; che giấu chỉ trích về chính sách tuyển dụng; cáo buộc âm mưu chống lại ông ta;  nhắc nhở về quá khứ huy hoàng; che giấu những lời chỉ trích về các cầu thủ và yêu cầu tôn trọng.  

Nhiều người đoán là mối tình giữa Mourinho và Tottenham sẽ kết thúc sau hai năm nữa. Mou và Levy sẽ rơi vào mối khủng hoảng cá nhân. Nhiều cầu thủ mà Mauricio Pochettino nuôi dưỡng sẽ rời đi và Spurs sẽ bị biến thành bong bóng xà phòng. Đó là những gì luôn xảy ra. Nó luôn luôn như thế với Mourinho và các CLB mà ông ta dẫn dắt.  

Phép thuật quản lý của Mourinho được mô tả cụ thể và chính xác như thế này: Mourinho sẽ nhanh chóng tạo ra một kỳ trăng mật hoàn hảo, đầy ắp những thành công. Sau đó, những bản hợp đồng mới liên tiếp được thực hiện. Rồi đế giai đoạn tất cả chững lại và sa sút. Sau đó, BÙM. Tất cả đều nát bét.  

Tình huống cổ điển của thể loại này là sự đối xử bất công công khai của ông đối với bác sĩ của Chelsea, Eva Carneiro. Hành động của Mourinho đã mở ra một thời kỳ hỗn loạn mà triều đại thứ hai của ông tại Stamford Bridge, thứ đến giờ vẫn chưa hồi phục.  

Sau hơn 11 tháng...

Có thể nhìn nhận rằng, quyết định của Levy khi trao cho HLV mới một bản hợp đồng ba năm rưỡi trị giá 13 triệu bảng mỗi năm, là sự định nghĩa mới về cái gọi là sự lạc quan của bóng đá. Ông chủ của Spurs chỉ muốn kiếm một tấm chồng danh giá cho CLB của mình mà thôi.

Đã có lúc, màn trình diễn của Mourinho mang tính giải trí, hơi giống như một đêm của tấu hài đường phố. Đa số là những tràng cười ré rẻ tiền. Nhưng cũng đã có lúc nó có giá trị kinh điển nhưng thời gian đó đã qua. Bây giờ, nó chỉ còn sự buồn tẻ và mệt mỏi và dễ đoán. Hãy lướt qua những đội bóng của Mou để nhìn thấy điều đó.  

Tại Man United, điều hiển nhiên mà ai cũng thấy là thương hiệu bóng đá của Mourinho đã lỗi thời và ông không thể chuyển đổi nó. Phong cách bảo thủ và sự phụ thuộc vào một ngôi sao lớn đã mang lại hiệu quả ở thập kỷ trước,  nhưng bây giờ nó có vẻ mệt mỏi và cũ kỹ bên cạnh thứ bóng đá của Man City, Liverpool, Leicester và Bournemouth.  

Đây là người đàn ông đã trả 52 triệu bảng cho tiền vệ Fred. Chúng ta đừng quên điều đó. Sir Jim Ratcliffe, chủ sở hữu của thương hiệu Ineos, người đã và đang xem xét việc mua một CLB tại Premier League, từng nhấn mạnh rằng, với kiểu tiêu tiền của Mourinho, chỉ có thể dùng 2 từ để miêu tả: “Tiền Ngu”.

... Mourinho trở lại với công tác huấn luyện

 Mourinho đã từng là một HLV tuyệt vời. Điều đó là không thể phủ nhận. Nhưng tất cả mọi thứ về con người này đều cho thấy thông điệp: Mou là người của ngày hôm qua. Community Shield là một ví dụ. Khi bạn ngừng thu hoạch những đại kỳ công thì bạn bắt đầu chuyển sang đếm những danh hiệu li ti. Những ngày hay nhất của Mou đã trôi qua mất rồi và The Spurs phải chấp nhận điều đó.  

Cái kết của Mourinho ở Chelsea và rồi ở Man United đã đẩy ông ta xuống thứ hạng dưới của chuỗi thức ăn. Mou thậm chí không phải sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí HLV ở Tottenham, mà là Brendan Rodgers. Rodgers, Guardiola và Klopp đại diện cho phong cách bóng đá hấp dẫm, ly kỳ. Trong khi đó, Mourinho là đại diện của sự hoài nghi và tư tưởng cầu an.  

Sau tất cả những thứ rác rưởi về sự khiêm nhường, Mourinho đã để rơi chiếc mặt nạ khi được hỏi liệu ông nghĩ các cầu thủ của The Spurs sẽ cảm thấy thế nào khi thua trận chung kết Champions League mùa trước. Một Mourinho hỡm hĩnh và kiêu căng lại xuất hiện: “Tôi không biết vì tôi chưa bao giờ thua trận chung kết Champions League”.  

Song cần nhắc Mou rằng, đã tròn 1 thập kỷ, Mourinho không đưa đội bóng nào vào chung kết nữa rồi. Ông ta làm sao có thể thua khi không thể có mặt trong trận chung kết Champions League cơ chứ?  

Và ngay lập tức, chiến thắng đã đến với ông

Nhưng thôi, hãy kệ màn hài kịch của Mourinho đi, chúng ta cần thấy một điều nguy hiểm cho The Spurs là dường như ông chủ Levy, một người đã xây dựng được danh tiếng về sự thận trọng tài chính, dường như đã mất trí khi theo đuổi Mourinho. Ông muốn dùng một thảm hoạ để cứu một thứ vẫn chỉ trên bờ hiểm hoạ.  

Cựu HLV Pochettino đã xây dựng một thế lực bóng đá ở phía bắc London và biến đổi vận may của câu lạc bộ. Sự tiến bộ đó có nguy cơ bị huỷ hoại ngay bây giờ. Pochettino còn đã giúp Levy rảnh tay xây dựng một SVĐ mới. Có phải Levy vừa đặt một quả bom vào nền móng ngôi nhà của chính mình?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x