Tại sao Odegaard luôn 'kết' Arsenal, nhưng lại chọn Real là nơi khởi nghiệp?

Trọng Khang
14:38 ngày 10-02-2023
Tiền vệ đội trưởng Arsenal là Martin Odegaard mới đây tiết lộ anh từng suýt gia nhập Pháo thủ từ khi còn là cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, rút cục cầu thủ người Na Uy này lại chọn Real Madrid là bàn đạp để khởi nghiệp trước khi đầu quân cho Arsenal.
Tại sao Odegaard luôn 'kết' Arsenal, nhưng lại chọn Real là nơi khởi nghiệp?

Odegaard chuyển từ Stromsgodset tới đội trẻ Real vào năm 2015. Sau quãng thời gian thi đấu cho Heerenveen, Vitesse, Real Sociedad và Arsenal theo dạng cho mượn, anh đã được đại diện phía Bắc thành London mua đứt vào năm 2021. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Odegaard đã "bật mí" về chuyện anh hâm mộ từ khi nào Arsenal như sau: "Tôi không phải là con nghiện game mà chỉ thích xỏ giày ra sân chơi bóng".

"Chỉ có một trường hợp ngoại lệ là trò Career Mode của FIFA. Bạn biết đây, trong vai trò người quản lý khi chơi điện tử, tôi luôn chọn Arsenal là đội của mình. Khi lớn lên ở Na Uy, tôi thưởng thức rất nhiều trận đấu ở Premier League. Đội bóng duy nhất ở giải Ngoại hạng Anh khiến tôi cảm thấy ấn tượng là Arsenal. Hồi nhỏ tôi đã xem những đoạn video về Thierry Henry và Arsenal "bất bại". Tôi biết Arsenal từng giúp những chuyên gia làm bóng như Fabregas, Nasri hay Oezil phát triển được hết năng lực. Họ đều là những cầu thủ thực sự thông minh, kỹ thuật và có thể tung ra những đường chuyền khó. Phong cách của tôi cũng giống như vậy".

"Thú thực với các bạn là hồi mới khởi nghiệp tôi từng suýt chọn Arsenal. Khi sang Anh, tôi đã tập luyện ở London Colney và còn gặp cả HLV Arsene Wenger nữa. Có lần ông ấy đã đưa bố con tôi đi ăn tối. Điều đó thật tuyệt vời nhưng cũng rất kỳ lạ. Bạn biết không, đó là Arsene Wenger đấy. Ông ấy là huyền thoại mà trước đó tôi chỉ được xem trên TV. Vậy mà trong bữa tối hôm ấy, tôi đã được ngồi ngay cạnh HLV Wenger bằng xương bằng thịt".

"Tôi rất căng thẳng và chỉ biết ngồi im tự nhủ: "Có phải ông ấy đang đánh giá mình hay không? Nếu tôi ăn khoai tây chiên thì có bị mất điểm không nhỉ. Xem nào, có lẽ tôi nên để nguyên khoai tây chiên ở trên đĩa". Haha! Vậy còn Real Madrid thì sao? Tôi đã nói chuyện rất nhiều với bố và các thành viên trong gia đình về Real. Cuối cùng thì Madrid vẫn là Madrid. Tôi không thể bỏ qua Real bởi họ là chuyên gia chinh phục chức vô địch Champions League và sở hữu vô số cầu thủ đẳng cấp trong đội hình",

"Khi tới Real, tôi từng tỏ ra khá dè dặt. Phải thừa nhận là có giai đoạn tôi chơi quá an toàn. Lúc đó tôi quan tâm đến chuyện tránh mắc sai lầm hơn là cố gắng chơi bóng. Bây giờ khi đã trưởng thành tôi hiểu tại sao điều đó lại xảy ra. Đơn giản, lúc ấy tôi vẫn còn quá trẻ, chưa có đủ trải nghiệm để có suy nghĩ đúng đắn. Dần dần, tôi nhận ra mình phải nỗ lực tạo ra sự khác biệt, sẵn sàng mạo hiểm hơn và không được ngại tung ra những đường chuyền khó nếu thấy đó là điều cần thiết", Odegaard kết luận.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x