Bóng Đá Plus trên MXH

Thảm họa phòng ngự của Liverpool được so sánh với Zidane

16:02 ngày 05/05/2023
Trận thắng Fulham 1-0 cách đây 2 ngày đã đánh dấu một cột mốc đặc biệt của Liverpool. Đó là lần đầu tiên họ giành được 5 trận thắng liên tiếp mùa này. Và chiến công ấy có dấu ấn lớn của Trent Alexander-Arnold, người đang được CĐV Liverpool so sánh với... Zinedine Zidane.

    Giới truyền thông đã mổ xẻ quá nhiều về hiệu quả của việc Alexander-Anorld được kéo từ biên vào trung lộ. HLV Juergen Klopp thực tế cũng không phải người đầu tiên làm vậy. Vì trước đó, hai đồng nghiệp Pep Guardiola (Man City) và Mikel Arteta (Arsenal) của ông đã từng thành công với các “inverted full-back” là Joao Cancelo và Olekandr Zinchenko.

    Tuy nhiên, điều chỉnh của Klopp vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi. Vì nó giúp chiến lược gia người Đức giải quyết một lúc hai vấn đề. Đó là hạn chế rủi ro Alexander-Arnold bị biến thành “thảm họa phòng ngự”, đồng thời tăng cường khả năng kiểm soát cũng như phát động tấn công từ giữa sân.

    Việc kéo Alexander-Arnold vào trung lộ giúp Liverpool tăng khả năng kiểm soát và phát động từ giữa sân

    Chuỗi 7 trận bất bại, gồm 5 trận gần nhất toàn thắng, cho thấy, Klopp đã thành công. Vì Alexander-Arnold đã có tới 6 đường chuyền thành bàn chỉ trong 5 trận, từ vòng 30 đến vòng 34, dù hệ số kiến tạo kỳ vọng (xA) chỉ là 3,4. Mới nhất, tuy không kiến tạo nhưng anh vẫn có một màn trình diễn ấn tượng trước Fulham.

    Trước đội bóng thủ đô, Alexander-Arnold chính là cầu thủ chạm bóng nhiều nhất (122 lần), giành lại bóng nhiều nhất (15 lần) và có nhiều đường chuyền nhất vào khoảng 1/3 sân đối phương (23 lần), bên cạnh 5 lần thắng tranh chấp. Không chỉ vậy, anh còn tạo ra những tiếng ồ trên khán đài Anfield, với một pha xử lý mang thương hiệu Zidane.

    Nhận bóng từ Fabinho khi đang bị vây bởi 4 bóng áo trắng, Alexander-Arnold đã thực hiện một cú “quay com-pa” loại Joao Palhinha, rồi đẩy bóng khiến Tom Cairney "hít khói". Chứng kiến cú thoát pressing tuyệt vời ấy, một CĐV đã thốt lên: “Trent, cậu là Zidane cải trang à?”. Một người khác bình luận: “Cú roulette ấy nên được tính là một đường kiến tạo”.

    Alexander-Arnold thực hiện cú "quay com-pa" mang thương hiệu Zidane ở trận gặp Fulham

    Có người thậm chí còn đi xa hơn: “Zidane: ‘Tôi từng bỏ học để xem Alexander-Arnold chơi bóng’”. Dĩ nhiên, đó chỉ là câu nói đùa. Nhưng quả thực, Liverpool đang sở hữu một chân chuyền thượng thặng - Alexander-Arnold, người lâu nay vẫn bị gắn mác “thảm họa phòng ngự”.

    Phát kiến của Pep Lijnders
    HLV Juergen Klopp không phải là người nghĩ ra việc kéo Alexander-Arnold vào trung lộ. Người đầu tiên làm điều này chính là trợ lý Pep Lijnders của ông. Trả lời trang The Coaches’s Voice mới đây, trợ lý người Hà Lan tiết lộ: “Tôi đã đặt Alexander-Arnold vào vị trí ‘số 6’ từ khi cậu ấy còn ở đội trẻ của Liverpool. Vì tôi tin cầu thủ tài năng nhất luôn phải có nhiều bóng nhất, và chơi ở vị trí thích hợp để tạo ra khác biệt”.

     

    PHƯƠNG MINH • 16:02 ngày 05/05/2023

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay