“Thành thực mà nói, NHM nên ngừng chi tiền cho MU. Chỉ cần xem họ từ các quầy bar, quán rượu và mặc những bộ đồ cũ rích từ nhiều năm trước, cho đến khi những gã hề này cuốn xéo khỏi CLB. Tôi ghét MU, nhưng tôi ghét những gã tỷ phú lạc hậu và độc đoán này hơn. Những gì họ đã và đang làm là sự ô nhục với bóng đá, với CLB và đặc biệt là những NHM trả tiền vào sân xem đội bóng, ủng hộ đội bóng…”, một fan bóng đá đã phát biểu như vậy khi chứng kiến những gì đang diễn ra tại MU.
Ratcliffe tàn nhẫn và độc đoán đến mức nào?
Dan Ashworth rõ ràng là một trong những GĐTT hàng đầu thế giới. Ratcliffe đã từng nói như vậy. MU đã mất 5 tháng chờ đợi để đưa người đàn ông 53 tuổi này về làm GĐTT, nhưng lại sa thải ông chỉ sau 5 tháng làm việc. Điều đó có tàn nhẫn không? Tàn nhẫn.
Một “chương trình sa thải và cắt giảm” rộng khắp không thể tránh khỏi? Cắt bỏ dịch vụ xe bus miễn phí cho nhân viên tham dự trận chung kết FA Cup vào tháng 5/2024? Hủy tiệc Giáng sinh? Đề xuất cắt giảm một nửa khoản tài trợ hàng năm trị giá 40.000 bảng cho Hiệp hội NHM khuyết tật của họ? Tăng giá tất cả số lượng vé chưa bán, kể cả vé cho trẻ em lẫn người hưu trí, lên 66 bảng?
Tất cả đều khá tàn nhẫn. Nhưng nản lòng hơn cả