Thời đại của những siêu sao trên băng ghế chỉ đạo

Từ 09:07 ngày 10-08-2021
Cách đây khoảng 15 năm, một chuyên gia tâm lý hàng đầu thế giới có tên là Watt Nichol đã đưa ra nhận định có tính cách mạng: “Bóng đá là môn thể thao, mà tầm quan trọng của thể lực chỉ chiếm 20%, còn trí tuệ chiếm đến 80%”. Gần 2 thập kỷ trôi qua, bóng đá đang dần chứng minh lời Watt Nichol nói là đúng, qua việc lên ngôi của các HLV.

Ở đây, chúng ta cần phải làm rõ hơn về nhận định của Watt Nichol. Thể lực được nói đến không so sánh giữa các VĐV chuyên nghiệp và người bình thường, mà là so sánh giữa các cầu thủ với nhau. Nếu ngày xưa luôn có một khoảng cách lớn về thể lực, thể hình giữa các châu lục, thì giờ đây khi y học phát triển, các dụng cụ tập luyện trong nhà, chế độ dinh dưỡng theo đó cũng khoa học hơn, nên chuyện các cầu thủ có thể lực xêm xêm nhau, dù chủng tộc khác nhau là điều đã được chứng minh qua các trận đấu ở World Cup. Khoa học y tế hiện đại cũng là lời giải thích cho tuổi thọ của các cầu thủ. Khi xưa ngoài 30 tuổi gọi là “lão tướng”, nhưng bây giờ ít ra phải qua 35 tuổi thì từ “lão tướng” mới xuất hiện. Bạn có thể thấy qua các múi cơ của Cristiano Ronaldo, các bước chạy của Chiellini, sự bền bỉ của Luka Modric. Nếu nhìn Messi hay Ronaldo “béo”, chúng ta hiểu kỹ năng chơi bóng đôi khi là điều thuộc về trời ban. Nhưng thể lực, thể hình, tốc độ không còn là điều quá khó thực thi trong thời đại này. Vậy thì điều gì để so bì thắng bại đây? Chỉ có thể là trí tuệ. 

Việc khơi dậy sức mạnh tinh thần và trí tuệ của con người là điều Watt Nichol đã nói lúc làm tham luận này cho môn bóng đá. Nhận ra điểm yếu của bản thân để khắc phục, đánh giá điểm yếu của hậu vệ đối thủ để khai thác. Ai làm việc này? Chính là các HLV. Pep Guardiola trước trận gặp Liverpool có thể nói với Sterling: “Điểm yếu của Alexander-Arnold là dâng cao để thực hiện các đường tạt bóng. Điểm mạnh của cậu là tốc độ, là di chuyển sau lưng hậu vệ đối phương, nhưng điểm yếu là dứt điểm. Hãy khai thác khoảng trống sau lưng của Alexander-Arnold và chuyền vào vòng cấm nhanh nhất có thể”. Trí tuệ còn được thể hiện qua sức mạnh tinh thần. Hãy nhìn cách HLV Jurgen Klopp truyền lửa cho Liverpool ở ngoài đường pitch, hay câu nói của Sneijder khi được hỏi về Jose Mourinho: “Ông ấy bảo tôi bắn ai, tôi cũng bắn”. Một HLV khiến cả tập thể tình như cha con, thì sức mạnh đó rất đáng sợ.

Nhìn lại EURO 2020 vừa qua có hẳn một ví dụ. Tập thể đầy ngôi sao của Bồ Đào Nha và Đức dưới sự dẫn dắt của những HLV hết ý tưởng là Fernando Santos và Joachim Loew đều bị loại ở vòng 1/8. Nhưng Roberto Mancini dù trong tay không có ngôi sao, bằng trí tuệ đã biến một ĐT Italia yếm thế đi đến danh hiệu vô địch.

Thời đại của các siêu nhân (Ronaldo, Messi) đã khép lại, hãy cúi chào thời đại của các bộ óc trên ghế HLV. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x