Mùa giải của MU đã đầy biến động ngay cả theo tiêu chuẩn gần đây, nhưng có một giai đoạn mà một số người ở Carrington đã cảm nhận được viễn cảnh về một sự xáo trộn lớn hơn.
Tuần lễ tháng 2 mà Sir Jim Ratcliffe đến thăm Carrington trùng hợp với một chuỗi chấn thương bất thường khiến mùa giải của MU có nguy cơ tan vỡ. Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte và Toby Collyer đều phải rời sân sớm trong buổi tập sáng thứ Hai tuần đó, một buổi tập có cường độ nặng. Trong khi Amad Diallo dính chấn thương dây chằng mắt cá chân 3 ngày sau đó khi Ratcliffe, tình cờ làm sao, cũng theo dõi từ bên ngoài.
Chấn thương của Amad, do bị lật cổ chân khi va chạm với Andre Onana, có thể là do xui xẻo. Nhưng ba vấn đề ở hàng tiền vệ giữa cường độ của buổi tập đầu tiên trong tuần đó, sau hai ngày nghỉ từ trận đấu vào tối thứ Sáu với Leicester City ở FA Cup, đã được nói tới. Mainoo và Collyer gặp vấn đề về cơ bắp và Ugarte bị đau cơ đùi.
Ratcliffe có mặt tại trung tâm huấn luyện của MU trong một cuộc họp y tế liên quan đến Ruben Amorim để xem xét kỹ lưỡng các thất bại, khiến MU phải đưa ra một băng ghế dự bị đầy những cầu t