
Đức tin của Madueke
“Trước hết, tôi chỉ muốn cảm ơn Chúa và Đấng Cứu Thế của tôi, Chúa Giê-su Christ”. Sau khi vượt qua vụ chuyển nhượng đầy tranh cãi từ Chelsea, chiếm được cảm tình của người hâm mộ Arsenal, hồi phục sau hai tháng chấn thương và ghi bàn vào lưới Bayern Munich ở Champions League, đó là câu trả lời ngay lập tức của Noni Madueke với TNT Sports.
Cầu thủ 23 tuổi là một phần của nhóm lớn các cầu thủ theo đạo Cơ đốc tại Arsenal. Một số người nổi tiếng vì thường xuyên và mạnh dạn nói về đức tin của mình. Dù là trong các cuộc phỏng vấn, trên mạng xã hội hay qua cách ăn mừng bàn thắng trên sân, “Bible Brothers” của đội nam Arsenal không hề che giấu niềm tin và tình yêu dành cho Chúa.

“Đó là một điều tốt”, Madueke nói với trang chủ Premier League trong tháng này. “Thật tuyệt khi chúng tôi có một đội bóng không xấu hổ về điều đó. Chúng tôi tin rằng nó mang lại cho chúng tôi một sự tiếp thêm sức mạnh rất lớn khi bước ra sân, rằng chúng tôi không hề đơn độc”.
“Chúng tôi tin rằng Chúa đang chiến đấu vì chúng tôi. Thật tuyệt. Nó khiến chúng tôi gắn kết với nhau hơn. Chúng tôi vốn đã rất thân thiết, nhưng tôi cảm thấy (chúng tôi còn thân thiết hơn) nhờ điều đó, và mong sao nó sẽ còn tiếp tục lâu dài”.
“Trước mỗi trận, chúng tôi cầu nguyện cùng nhau vài phút và cũng làm vậy tại khách sạn, vài phút đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Kh&o