Tổng hợp vòng 7 Premier League: Thành Manchester rủ nhau thua, London mở hội

Đỗ Trung Đỗ Trung
08:43 ngày 02-10-2023
Vòng 7 Premier League 2023/24 chứng kiến Man City nhận thất bại đầu tiên từ đầu mùa, tạo điều kiện cho Tottenham và Arsenal áp sát. Trong khi đó, MU đâu lại vào đấy với trận thua tồi tệ trước Crystal Palace.

Man City không còn là "độc cô cầu bại"

Làm khách trước Wolves, Man City đã trắng tay ra về khi thua với tỷ số 1-2. Đáng chú ý, đây là trận cầu đầu tiên Man xanh vắng tiền vệ trụ cột Rodri vì án treo giò, và họ lập tức không còn là một cỗ máy bất khả chiến bại. Có thể nói, đây cũng là trận đấu mà thầy trò Pep Guardiola chơi tệ nhất từ đầu mùa. Man City vẫn kiểm soát bóng rất nhiều, song tỏ ra bế tắc trước việc xuyên phá hàng thủ của Wolves. 

Việc mất Rodri và cả Bernardo Silva khiến Man City đánh mất mình. Nhà ĐKVĐ thiếu đi vũ khí là những cú sút xa hay đường chuyền tạo đột biến cao. Pha lập công danh dự của họ cũng đến từ một khoảnh khắc lóe sáng cá nhân với cú đá phạt hàng rào của Julian Alvarez. Như vậy, mạch trận toàn thắng của Man City tại Ngoại hạng Anh mùa này đã dừng lại ở con số 6, và họ cũng không còn cơ hội tái lập thành tích bất bại của Arsenal ở mùa 2003/04.

Man City đã đứt mạch toàn thắng ở Ngoại hạng Anh

MU trở lại mặt đất

Sau 2 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, lần lượt trước Burnley (Ngoại hạng Anh) và Crystal Palace (League Cup), MU được kỳ vọng sẽ tiếp đà hồi sinh với màn tái đấu Palace ở Old Trafford. Thế nhưng, những gì Quỷ đỏ mang đến cho người hâm mộ là sự thất vọng tột cùng. Bất chấp được chơi trên sân nhà, MU đã trình diễn bộ mặt bạc nhược và chấp nhận thất bại 0-1. Mọi yếu kém của Quỷ đỏ thêm lần nữa bị bóc trần, từ hàng thủ, tiền vệ, hàng công và thậm chí cả năng lực của HLV Erik ten Hag.

Giờ đây, MU chỉ đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 9 điểm qua 7 vòng đấu. Khi hi vọng vừa mới được nhen nhóm thì tất cả nhanh chóng bị dập tắt. Nếu cứ đá như thế này, việc Quỷ đỏ giành tấm vé dự Europa Conference League - giải đấu hạng 3 châu Âu - còn khó chứ đừng nói đến Champions League. Quỷ đỏ vẫn chưa thể thoát khỏi khủng hoảng, và chưa biết điều tồi tệ này còn kéo dài đến bao giờ.

MU gây thất vọng trở lại

Tottenham và Arsenal mở hội

Trên sân nhà, Tottenham đã đánh bại Liverpool 2-1 trong một trận cầu mà công tác trọng tài và VAR trở nên nhức nhối. Liverpool bị đuổi 2 người, và trong phần lớn thời gian, họ phải chống chọi với... 12 cầu thủ phía Tottenham. Trọng tài chính Simon Hooper đã phạm quá nhiều sai lầm, trong đó có tình huống không công nhận bàn thắng của Luis Diaz dù chân sút phía Liverpool chưa hề việt vị. Một thắng lợi không thuyết phục của Tottenham, đồng thời cũng là thất bại tức tưởi của Liverpool, đến mức HLV Jurgen Klopp phải thốt lên rằng "ông chưa từng thấy một trận đấu nào như vậy trong đời".

Nếu như chiến thắng của Tottenham có những vết gợn, thì Arsenal lại có màn thể hiện không thể tuyệt vời hơn trước Bournemouth. Pháo thủ giành chiến thắng đậm đà 4-0 ngay trên sân khách, trong đó, tân binh Kai Havertz cuối cùng cũng khai hỏa trên chấm phạt đền. Như thường lệ, Arsenal vẫn cho thấy lối đá gắn kết, uyển chuyển. Những ngôi sao của họ như Martin Odegaard hay Bukayo Saka tỏ ra sắc bén, và luôn biết cách tạo ra sự khác biệt.

Dù cách thu về 3 điểm là khác nhau, nhưng Tottenham và Arsenal hiện là 2 đội hiếm hoi vẫn đang duy trì thành tích bất bại tại Premier League mùa này sau 7 vòng đấu (5 thắng, 2 hòa). Spurs đang xếp thứ 2 với 17 điểm, bằng điểm Pháo thủ song đứng trên nhờ hiệu chỉ số phụ. Sau tất cả, Top 4 lại trở về với những tên tuổi vốn thuộc về nó.

Chiến thắng không thuyết phục của Tottenham trước Liverpool

Nỗi buồn của Bournemouth, Burnley và Sheffield United

Sau 7 vòng đấu, Bournemouth, Burnley và Sheffield United là 3 CLB vẫn chưa biết thắng, khiến họ chôn chân ở 3 vị trí cuối bảng. Nếu không sớm cải thiện tình hình, đây chắc chắn sẽ là những ứng viên nặng ký cho suất xuống hạng. Đáng chú ý, 2 trong số này là các tân binh của Premier League 2023/24. Điều đó một lần nữa cho thấy sân chơi cao nhất nước Anh khốc liệt như thế nào, khác biệt hoàn toàn so với Championship.

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
34
+1
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x