Tottenham: Chia tay Champions League, kết thúc một kỷ nguyên

Đỗ Trung Đỗ Trung
11:06 ngày 11-03-2020
Chỉ 10 tháng sau khi vào tới trận chung kết Champions League, Tottenham đã tụt dốc thê thảm, và nó đánh dấu sự sụp đổ kỷ nguyên hoàng kim của CLB.

Lịch thi đấu, kết quả vòng 1/8 Champions League

Tạm biệt Tottenham. Cuộc hành trình của họ tại Champions League mùa này đã kết thúc theo một cách đáng quên, chẳng giống chút nào so với cái mác nhà đương kim á quân của giải đấu. Chẳng quá khi nói rằng đây nhiều khả năng sẽ là mùa Champions League cuối cùng mà Spurs tham dự trong vài năm tới, bởi họ giờ chỉ còn là cái xác không hồn. Một kỷ nguyên vàng son với đỉnh cao là vị trí á quân Champions League có lẽ đã chấm hết từ đây.

Tottenham đã thua RB Leizpig với tổng tỷ số 0-4 sau hai trận lượt trận ở vòng 1/8. Nhiều người hâm mộ cảm thấy sốc? Chắc là không, bởi thực ra kết quả này phản ánh đúng thực lực hiện tại của đội bóng. Tottenham chỉ xếp thứ 8 ở Ngoại hạng Anh, nên việc họ thua đội xếp thứ 3 ở Bundesliga là điều chẳng có gì quá lạ lùng. Thứ gây sốc ở đây là việc Tottenham lụi tàn quá nhanh, chỉ 10 tháng sau chiến tích của họ tại Champions League.

Vậy nguyên nhân vì đâu? Do Tottenham không có chiến lược dài hạn rõ ràng và không xác định được kế hoạch ngắn hạn. Hồi tháng 5 năm ngoái, Spurs tạo nên cơn địa chấn ở Johan Cruyff Arena. Đó là trận cầu mà Lucas Moura thi đấu như lên đồng với cú hat-trick siêu hạng khiến Ajax kinh hồn bạt vía. Thế nhưng, trước RB Leipzig, Tottenham nói chung và Moura nói riêng trở nên vô hại bởi đơn giản đại diện nước Anh không còn hệ thống tấn công có thể hỗ trợ họ. 

Những công thần năm xưa với Christian Eriksen, Kieran Trippier hay Danny Rose đều đã ra đi, nhưng không có người thay thế phù hợp. Hugo Lloris và Jan Vertonghen sa sút thê thảm, trong khi Harry Kane, Son Heung-min, Dele Alli, Toby Alderweireld cùng Eric Dier hoặc chấn thương, hoặc không còn là chính mình. Trên băng ghế chỉ đạo, một Mauricio Pochettino tài năng cũng chẳng còn, thay vào đó là Jose Mourinho lạc hậu, hết thời. Đây là những mất mát mà chỉ những CLB rất ưu tú mới có thể vượt qua lâu dài. Hiện tại, Tottenham gần như chịu chết.

Tuy nhiên, sự ra đi của các ngôi sao cộng thêm chấn thương tàn phá chỉ là một phần nguyên nhân lý giải tại sao những cầu thủ còn lại của Tottenham lại sa sút thê thảm đến vậy. Thực tế, do lực lượng mỏng, Spurs đã không thể kham nổi việc phải căng sức thi đấu ở cả 4 đấu trường (Ngoại hạng Anh, Champions League, FA Cup, Cúp Liên Đoàn). Thể lực bị bào mòn khiến Tottenham nhanh chóng sụp đổ ở các trận đấu đòi hỏi cường độ cao dưới thời Pochettino, và sau đó lụi tàn toàn tập thời Mourinho.

Tottenham chia tay Champions League trong tủi hổ

Hai bàn thắng chóng vánh mà Marcel Sabitzer ghi cho Leipzig đã phản ảnh một cách hoàn hảo điều mà Tottenham thiếu thời điểm này, đó là sự đe dọa từ tuyến giữa. Theo thống kê, chưa một tiền vệ nào của Tottenham nổ súng ở Ngoại hạng Anh hay Champions League kể từ sau Moussa Sissoko hồi tháng 12 năm ngoái. Đây là một sự thất bại không chỉ của cá nhân mà còn cả chiến thuật. 

Chuyện các tiền vệ ghi bàn là thước đo của việc một đội bóng áp đảo khu trung tuyến, "chơi bóng" ở phần sân đối phương và tạo ra cơ hội ở những khu vực nguy hiểm. Nhưng nếu hàng thủ lùi sâu, và các đợt tấn công chỉ bao gồm các đợt lên bóng lẻ tẻ cùng bóng dài, điều đó có nghĩa đội bóng này thiếu ý tưởng, tấn công chỉ để mang tính giải vây cho áp lực phòng ngự nhiều hơn.

Cuối trận đấu với Leipzig, Mourinho đã gọi trợ lý Joao Sacramento tới và chỉ nhún vai với ông này, giống như một khách hàng trả lại điện thoại bị lỗi cho một nhà bán lẻ. "Nhìn này Joao. Nó không hoạt động. Tôi đã thử tất cả các nút rồi. Tôi đã thử chơi sơ đồ 5-4-1 ở nhà rồi mà...". Đại loại như vậy. Nó cho thấy sự bất lực của Mourinho.

Nhìn Tottenham hiện tại, người hâm mộ rõ ràng nhận thấy đội bóng này đang trong giai đoạn thoái trào. Thành công ở Champions League năm ngoái chẳng khác nào đưa họ lên đỉnh hình sin, và giờ tụt dốc như một hệ lụy. Nói về HLV cũ của Spurs là Pochettino, ông đã giúp Tottenham gặt hái thành công không hẳn nhờ tài năng, khả năng cầm quân, mà với tư cách là người truyền giáo. 

Với sự hỗ trợ từ đội ngũ nhân viên xuất sắc, Pochettino luôn biết cách thuyết phục các cầu thủ rằng họ không có giới hạn về tài năng. Nhà cầm quân người Argentina đã xây dựng một pháo đài mà ngay cả khi nó bắt đầu sụp đổ khi ông ra đi, chắc chắn đội bóng vẫn còn các lựa chọn thay thế để mọi thứ có thể bắt đầu lại. 

Tottenham sẽ cần phải đầu tư mạnh mẽ ở thị trường chuyển nhượng, song một hoặc hai kỳ chắc chắn chưa thể giải quyết được vấn đề, đặc biệt trong bối cảnh họ còn một khoản nợ lớn từ việc xây dựng sân vận động mới. Rõ ràng, một vầng mây u ám đang bao trùm lấy Tottenham, và đã đến lúc họ phải nói lời tạm biệt với một kỷ nguyên vàng son mà có lẽ rất lâu nữa mới tìm lại được.

XEM THÊM

Thêm trận Barcelona và Napoli cấm khán giả đến sân

Sergio Ramos chỉ ra hạn chế của Real trước trận tái đấu Man City

Dự đoán lượt về vòng 1/8 Champions League: Liverpool trở thành cựu vương

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x