
Tudor chỉ mới được bổ nhiệm vào ngày Lễ Tình nhân (14/2) sau khi Thomas Frank bị sa thải, nhưng ông đã thất bại trong việc cải thiện phong độ đáng báo động của Tottenham. Thêm vào đó, ông cũng vừa nhận tin cha mình qua đời ngay sau trận đấu cuối cùng dẫn dắt đội bóng.
CLB hiện đã xác nhận rằng hai bên đã đồng thuận chấm dứt hợp đồng, đồng thời khẳng định thông tin cập nhật về HLV trưởng mới "sẽ được cung cấp vào thời điểm thích hợp".
Vị chiến lược gia người Croatia đã phải hứng chịu 4 thất bại liên tiếp tại Premier League ngay khi vừa bắt đầu nhiệm kỳ ngắn ngủi của mình, trước khi giành được 1 trận hòa muộn màng trên sân của đội đương kim vô địch Liverpool.
Tuy nhiên, 1 tuần sau đó, Tudor đã phải chứng kiến đội bóng của mình để thua 0-3 ngay trên sân nhà trước đối thủ trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng là Nottingham Forest. Đây chính là "giọt nước tràn ly" dẫn đến quyết định ra đi.

Trong 5 trận đấu tại Premier League dưới quyền chỉ đạo của ông, Tottenham chỉ giành được 1 trận hòa và để thua tới 4 trận. Nhà cầm quân 47 tuổi rời Spurs khi đội bóng đang đứng ở vị trí thứ 17 với 30 điểm, chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng 1 điểm và 1 bậc.
Giờ đây, Spurs có nửa sau của đợt tập trung FIFA Days để tìm người thay thế Tudor. Trận đấu đầu tiên của họ sau khi trở lại là chuyến làm khách đến sân của Sunderland (12/4), trước khi kết thúc tháng bằng trận đấu sân nhà gặp Brighton (18/4) và hành quân đến sân của Wolves (25/4).
Trong thông báo vào chiều Chủ nhật, Spurs cũng xác nhận rằng Tomislav Rogic (HLV thủ môn) và Riccardo Ragnacci (HLV thể lực) cũng đã rời bỏ vai trò của mình.
CLB cho biết thêm: "Chúng tôi cảm ơn Igor, Tomislav và Riccardo vì những nỗ lực của họ trong suốt 6 tuần qua, quãng thời gian mà họ đã làm việc không mệt mỏi. Chúng tôi cũng thấu hiểu nỗi đau mất người thân mà Igor vừa phải gánh chịu và gửi lời động viên tới ông cùng gia đình trong thời điểm khó khăn này".













_m.jpg)









