Tottenham, những chiến binh đầu hàng số phận

HẢI LONG
10:42 ngày 03-01-2023
Đội hình gồm toàn những chiến binh to cao của Antonio Conte bỗng trở nên run rẩy tới tội nghiệp. Tottenham giống như đi trong mê cung của sự thất vọng, không thể tìm nổi lối thoát trong trận thua Aston Villa tối Chủ nhật vừa rồi.
Tottenham, những chiến binh đầu hàng số phận

Hai bàn thua của Tottenham trước Aston Villa đều xuất phát từ sai lầm. Tình huống đầu tiên là pha bắt bóng không tốt của Hugo Lloris. Rồi sau đó, Harry Kane để mất bóng nguy hiểm dẫn tới bàn thua thứ 2.

Điều đáng nói, đó là hai cầu thủ giàu kinh nghiệm, vững vàng nhất của Spurs. Rõ ràng, vấn đề không còn nằm ở sai lầm cá nhân mà là của tập thể. Khi sự run rẩy lan tỏa ra toàn đội, bất cứ ai cũng không giữ được sự tỉnh táo.

“Điều đó thật kỳ lạ” - HLV Antonio Conte nhấn mạnh. Ông thừa nhận rằng “Gà trống” luôn bước vào trận đấu với khát khao tốt nhất nhưng không hiểu sao, họ lại dễ dàng lạc nhịp và mắc sai lầm khó hiểu. Tình huống bắt bóng lập bập của Lloris tựa như hình ảnh phản chiếu sai lầm của Fraser Forster ở trận gặp Brentford cách đây 1 tuần. Và rồi, Tottenham cứ thua theo cách như vậy.

Thống kê từ BBC cho thấy, từ đầu mùa, Tottenham mắc 5 lỗi trực tiếp dẫn tới bàn thua, nhiều hơn ít nhất 2 lần so với bất kỳ đội bóng nào khác. Đáng buồn là người có kinh nghiệm dày dạn như Lloris chịu trách nhiệm trong 3 lỗi. Đương nhiên, không thể quy hết trách nhiệm đổ lên đầu thủ môn người Pháp. Bởi lẽ, sai lầm của Lloris hay Forster là hệ quả cho việc hàng thủ của Tottenham thi đấu thiếu chắc chắn.

Hàng thủ Tottenham ngày càng mắc nhiều sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua

Trước Brentford, Eric Dier thi đấu kém cỏi và mắc sai lầm trong bàn thua từ chấm phạt góc. Tới trận gặp Aston Villa, HLV Conte đã loại Dier để dùng người hùng World Cup 2022, Cristian Romero nhưng vấn đề vẫn còn đó. Nó cho thấy rằng không một cá nhân nào đủ sức gánh vác Spurs bước ra khỏi khủng hoảng.

Thời gian dài qua, Tottenham đã mắc căn bệnh cố hữu, đó là sự thiếu tập trung. Họ có trận đấu thứ 10 liên tiếp để đối thủ xuyên phá mành lưới trước. Tất nhiên, với những “sát thủ” như Harry Kane, Son Heung-min, “Gà trống” đã tạo ra những màn ngược dòng không tưởng. Họ giúp CLB giành tới 14 điểm trong thế bị dẫn trước (cao nhất Premier League). Nhưng không phải trận đấu nào, người hùng cũng xuất hiện.

Lấy ví dụ ở 10 trận đấu đã qua, Spurs chỉ lội ngược dòng giành chiến thắng trong 3 trận, hòa 2 và chịu tới 5 trận thua. Có nghĩa rằng Tottenham có tới 7 trận không hoàn thành mục tiêu, khiến họ tự ném đi rất nhiều cơ hội vươn lên.

Sau trận thua Aston Villa, Tottenham đã tụt xuống thứ 5 Premier League. Đau xót hơn, ngay cả Conte cũng mất niềm tin khi cho rằng CLB khó lọt vào Top 4. “Với tình hình này, chỉ có phép màu mới giúp chúng tôi lọt vào Top 4 như mùa trước” - ông thừa nhận.

Một trong những vấn đề khiến Conte đau đầu nhất lúc này nằm ở lực lượng. Ông thổ lộ: “Trong giai đoạn cuối mùa giải trước, chúng tôi đã thi đấu với 12-13 cầu thủ lành lặn ở 15 trận đấu cuối. Thời điểm ấy, Tottenham đã tạo nên phép màu khi kém Arsenal tới 4 điểm trong khi mùa giải còn 3 vòng. Để trở thành ứng cử viên vô địch giải đấu này, bạn cần 14-15 cầu thủ chất lượng và xây dựng nền tảng vững chắc nhất”.

Trong mùa Hè qua, chủ tịch Daniel Levy đã trao “quyền sinh quyền sát” trên thị trường chuyển nhượng cho HLV Conte. Ông mang về tới 8 tân binh, với 5 người thường xuyên được sử dụng. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Theo Conte, Spurs cần thêm 1-2 tân binh có giá từ 50-70 triệu bảng, mới hy vọng cạnh tranh chức vô địch. Rất có thể, để chiều ý HLV người Italia, Tottenham sẽ lại mở hầu bao.

Điều này từng xuất hiện trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm ngoái. Hai bản hợp đồng Conte mang về là Rodrigo Bentancur và Dejan Kulusevski là những nhân tố chính giúp Spurs tạo nên màn ngược dòng ấn tượng ở giai đoạn lượt về. 

Không phải ngẫu nhiên, Conte lại hối thúc BLĐ Spurs vung tiền. Ông cần cú hích mới để xoay chuyển cục diện. Nhưng trước khi đón thêm gương mặt mới, Tottenham kỳ vọng vào “ngọn lửa” của Conte có thể tạm thời thắp sáng giai đoạn tối tăm này.

Hàng thủ tệ hại của Tottenham
Tottenham đã thủng lưới 12 bàn trong 7 trận đấu liên tiếp trên mọi đấu trường. Lần gần nhất Spurs có hàng thủ tệ hại như vậy là vào tháng 11/1988. Đó là hàng thủ quá tệ với CLB có tham vọng vô địch Premier League hay cạnh tranh top 4. Mùa giải 1988/89, Spurs chỉ kết thúc ở vị trí thứ 6 chung cuộc. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x